Theo West China City Daily đưa tin ngày 8/12, một người đàn ông họ Li sống tại huyện Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã khệ nệ vác theo 8 bao tải tiền để mở sổ tiết kiệm.

Theo West China City Daily đưa tin ngày 8/12, một người đàn ông họ Li sống tại huyện Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã khệ nệ vác theo 8 bao tải tiền để mở sổ tiết kiệm.


Được biết, số tiền trong 8 bao tải chủ yếu là tiền lẻ, tiền cũ đã bị ẩm mốc. Đây là "gia tài" mà người đàn ông kia đã tích góp được trong hơn 40 năm.

Nhân viên ngân hàng Nông nghiệp buộc phải đếm số tiền trên bằng tay và cũng có sự trợ giúp của máy. Với những cọc tiền bị mục do ẩm ướt, các nhân viên tại đây phải sử dụng máy sấy để làm khô rồi đếm nhẹ nhàng theo cách thủ công để tránh bị rách. Số còn lại được các máy đếm tiền "làm việc hết công suất", đến nỗi một máy đếm đã bị hỏng.

"Thông thường, đếm số tiền trên chỉ mất khoảng 3 tiếng," một cán bộ ngân hàng cho biết.

Trước đó, vào 5/2015, một nhà sư ở Thượng Hải cũng mang theo 200.000 đồng xu nặng hơn 700kg đến một siêu thị để mua bình nóng lạnh cho chùa.

>> Vác bao tải tiền xu đóng học phí cho con
>> Nội: Đem bao tải 30 triệu đồng tiền lẻ đi mua chó ngao Tạng

Theo Minh Minh (Tiền Phong)