-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Chuyện lạ
31/07/2017 15:20Xác cặp vợ chồng lộ dưới sông băng sau 75 năm
Một đôi vợ chồng người Thụy Sĩ mất tích năm 1942 được phát hiện dưới lớp sông băng tan trên dãy Alps.
"Chúng tôi đã dành cả đời đi tìm bố mẹ, không ngừng nghỉ. Chúng tôi nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ được chôn cất hai người một cách tử tế", con gái út của hai vợ chồng, bà Marceline Udry-Dumoulin, 79 tuổi, nói.
"Trong đám tang, tôi sẽ không mặc đồ đen", bà nói thêm. "Tôi nghĩ màu trắng sẽ phù hợp hơn. Nó đại diện cho hy vọng mà tôi luôn kiên định".
Cảnh sát cho biết một công nhân làm việc ở khu thang máy trượt tuyết trong resort Les Diablerets ở độ cao hơn 2.600 mét trên dãy Alps đã phát hiện ra hai thi thể cùng giấy tờ tùy thân và sách, ba lô, đồng hồ, một số vận dụng khác. Tất cả đã được gửi đi kiểm tra ADN.
![]() |
| Xác ướp lộ ra vì sông băng tan chảy. |
Bernhard Tschanen, giám đốc công ty cáp treo Glacier 3.000 cho biết hai thi thể nằm cạnh nhau vẫn nguyên vẹn do được băng bảo quản tốt.
"Xác ướp của một người đàn ông và một phụ nữ, mặc quần áo từ thời tiền chiến", ông nói.
Khi mất tích, họ mới 40 tuổi và 37 tuổi, để lại 5 con trai và hai con gái.
"Đó là lần đầu mẹ tôi đi leo núi cùng bố kiểu như vậy. Trước đấy, lúc nào mẹ cũng mang thai nên không thể leo trèo trên địa hình khó đi của sông băng", bà Udry-Dumoulin cho biết.
"Sau khi ông bà mất tích, chúng tôi bị tách ra và sống tại gia đình khác nhau. Tôi may mắn được dì nhận nuôi. Mấy anh chị em tôi đều sống ở khu vực này nhưng không hay qua lại với nhau", bà nói. "Sau 75 năm chờ đợi tin này, tôi cảm thấy cực kỳ thanh thản".
Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (6 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (16 phút trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (47 phút trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (1 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (3 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (3 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (3 giờ trước)
