-
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng: Hà Nội sẽ xây công viên, khu sinh thái dọc sông Hồng, sông Đuống -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa dông diện rộng từ đêm mai 7/5 -
Tiến sĩ Việt nhận giải thưởng khoa học danh giá của Mỹ: Là con trai của nguyên Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước -
Nữ thủ khoa giành học bổng tiến sĩ ở Hàn Quốc khi chưa tốt nghiệp đại học -
Thảm kịch máy bay lao vào chung cư tại Brazil, con trai Thị trưởng tử nạn -
Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng lời nhắn "con là sinh viên, tự sinh tại phòng trọ" -
Phát hiện thi thể nam nhân viên trường học trôi trên sông ở Cà Mau: Hé lộ loạt dấu vết bất thường trên người -
Hà Nội tổng rà soát toàn bộ công trình xây dựng trái phép -
Tăng Mỹ Hàn đăng ảnh biển gây chú ý, rộ nghi vấn đi du lịch Nha Trang cùng HIEUTHUHAI -
Quán cháo ở phố cổ Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt lúc nửa đêm
Công nghệ
17/09/2020 03:465 'huyền thoại' Nokia xứng đáng được hồi sinh
Lịch sử Nokia không hề thiếu những thiết bị di động cực kỳ thông minh. Từ năm 2010 trở về trước, công ty Phần Lan này đã tung ra khá nhiều điện thoại mang tính biểu tượng và khiến cả thế giới mê đắm.
Vậy thì trong cả một "gia tài" điện thoại, Nokia, mà chính xác hơn là HMD Global, có thể và nên hồi sinh thiết bị nào?
Nokia 9000 Communicator

Được tung ra vào năm 1996, Nokia 9000 Communicator là một chiếc điện thoại thú vị. Thoạt nhìn, nó trông như một viên gạch vuông vức, với màu xám đen, các nút bấm to, và một màn hình LCD nhỏ như con tem để xem tên người gọi. Nokia 9000 Communicator sẽ chẳng thể lệch đi đâu được nếu nằm trong tay một doanh nhân trong lĩnh vực tài chính.
Tuy nhiên, máy có một bí mật: mở máy ra từ bên hông, bạn sẽ thấy một màn hình lớn hơn cùng một bàn phím QWERTY thu nhỏ.
Đây cũng không phải là một chiếc dumb phone. Nokia đã cài sẵn cho nó khá nhiều ứng dụng, bao gồm cả một trình duyệt web, một notepad, lịch... và thậm chí là gởi fax
Vào thời điểm mới ra mắt, Nokia 9000 Communicator có giá bán tao ngất ngưởng: 800 USD. Nếu quy đổi ra tỉ giá hiện tại, thì mức giá này lên đến hơn 1.250 USD, hơn cả iPhone X đấy nhé.

Nếu được hồi sinh, Nokia 9000 Communicator có thể có màn hình lớn hơn, độ phân giải cao hơn, hỗ trợ 4G và chạy Android mới nhất. Nhưng tính năng hay cấu hình lại không phải là thứ mọi người quan tâm, mà là thiết kế máy sẽ như thế nào, xét việc thiết kế nguyên gốc của Nokia 9000 Communicator hiện nay đã vô cùng lỗi thời.
Nokia N95

Ra mắt vào tháng 3/2007, ngay trước thời điểm smartphone bắt đầu phổ biến rộng rãi, N95 được tích hợp rất nhiều công nghệ "phải có" trên một chiếc smartphone, bao gồm GPS, camera 5MP, nhưng lại trong hình dạng một chiếc feature phone.
N95 thành công vang dội khi chỉ trong một năm, Nokia bán được hơn 7 triệu máy, trong đó có 1 triệu máy tại Anh. Sau đó 3 năm, Nokia tuyên bố ngừng sản xuất dòng máy này, nhưng dù sao đó cũng là một con số đáng mơ ước đối với các smartphone ngày nay.
Nói vậy không có nghĩa N95 hoàn hảo. Máy khá chậm, bởi hệ điều hành Symbian mà nó sử dụng thực sự là một đống hổ lốn. Chất lượng hoàn thiện máy cũng chưa tốt, bàn phím T9 truyền thống cũng không đáp ứng được nhu cầu người dùng trong thời đại Facebook và Twitter đang lên như diều gặp gió, và "tắt điện" khi so sánh với bàn phím QWERTY trên iPhone hay BlackBerry cùng thời điểm.
Không rõ nếu được hồi sinh, diện mạo của N95 sẽ ra sao. Nó là một chiếc feature phone tốt với camera xuất sắc, các nút bấm cứng để điều khiển nhạc cũng hoàn hảo, đặc biệt nếu được sử dụng với Spotify hoặc các ứng dụng stream nhạc tương tự. N95 bản hồi sinh sẽ có thể nhắm đến nhóm khách hàng ít ỏi muốn trải nghiệm đẳng cấp điện thoại hàng đầu như không muốn mang theo một chiếc smartphone.
N97

N97 được Nokia tung ra hai năm sau N95, với màn hình cảm ứng điện trở và bàn phím QWERTY trượt ra, tương tự chiếc Android HTC G1 thời điểm đó.
Điểm mạnh nhất của N97 là thời lượng pin, bộ nhớ trong và camera, nhưng những tính năng khác thì... Hệ điều hành Symbian, như đã nói ở trên, là một đống hổ lốn, và bàn phím dù đẹp nhưng gõ không sướng như BlackBerry.
Doanh số bán ra của máy khá ổn, tuy nhiên giới chuyên môn lại đánh giá không cao. Đỉnh điểm là đánh giá như tạt một gáo nước lạnh của trang tin Gizmodo với tiêu đề "Nokia N97: Nokia chết rồi". Các đánh giá khác cũng không mấy dễ chịu hơn.
Thực ra kiểu thiết kế lai giữa chạm và gõ khá thú vị, và nếu phần mềm lẫn phần cứng tốt hơn đôi chút, có lẽ số phận N97 đã khác nhiều.
Với việc HMD đang rất hào hứng trong việc hồi sinh các điện thoại "độc và lạ" của Nokia, có lẽ N97 sẽ có cơ hội thứ hai?
N-Gage

Nokia N-Gage là một chiếc điện thoại tiên phong. Ở thời điểm mà mọi người mang theo một chiếc điện thoại và một máy chơi game (như GBA, NDS, hay PSP), thì Nokia quyết định kết hợp chúng thành một.
Chiếc điện thoại đoản mệnh N-Gage ra mắt vào năm 2003, và bán được 3 triệu máy. Dù tuổi đời ngắn ngủi, nhưng N-Gage đã thu hút được một số nhà phát triển danh tiếng tung ra các phiên bản di động cho các tựa game trên console của họ.
Dù sở hữu một bộ sưu tập game đáng nể, với các bom tấn như Splinter Cell: Chaos Theory, Tony Hawk's Pro Skate, Red Faction, Rayman 3, Call of Duty... nhưng có vẻ nhiêu đó là chưa đủ để cứu N-Gage khỏi trở thành một thất bại kinh doanh.
Một phần khiến N-Gage thất bại là do các đối thủ cạnh tranh quá mạnh. Ngoài Nokia, Gizmondo là một chiếc điện thoại chơi game khác nhăm nhe đánh bại Sony và Nintendo (và đã bán được 25.000 máy sau khi rơi vào dĩ vãng).
Bên cạnh đó, phần cứng máy cũng không tốt lắm. N-Gage có thiết kế khá quái dị và không thuận tiện khi sử dụng. Việc thay đổi thẻ game khá khó khăn, buộc người dùng phải có một số kỹ năng nhất định, và để gọi điện, bạn phải cầm điện thoại dọc lại, trông cực kỳ kỳ quặc.
Nếu HMD quyết định làm một chiếc điện thoại chơi game khác với tên gọi N-Gage thì sao? Có lẽ họ nên xem xét thiết kế các nút bấm cứng có thể trượt ra trượt vào khi cần thiết. Và xét việc dù có khá nhiều tựa game đỉnh cho Android nhưng chưa có một chiếc điện thoại nào thực sự tốt để chơi game, có lẽ chiếc N-Gage trong tương lai sẽ là một lựa chọn hợp lý?
Nokia 7280

Nếu HMD đã hồi sinh một chiếc điện thoại từ phim Ma Trận, có lẽ họ sẽ sẵn lòng hồi sinh một chiếc điện thoại khác từng xuất hiện trong video clip của nhóm nhạc The Pussycat Dolls?
Nokia 7280 là một chiếc điện thoại thú vị, với nickname "điện thoại son môi" bởi trông nó chẳng khác gì một thỏi son cả. Nó không có bàn phím mà lại sử dụng bánh xe xoay như iPod. Để mở camera, bạn phải trượt một phần điện thoại ra, và khi không sử dụng, màn hình máy có thể biến hình thành... một tấm gương.
Nokia 7280 nhắm đến những người sành thời trang chứ không phải những người cần điện thoại. Nó có lẽ không phải là chiếc điện thoại dễ sử dụng nhất, nhưng vì thời trang, mọi người sẵn sàng chấp nhận tất cả.
Nếu được hồi sinh, có lẽ Nokia 7280 sẽ là một chiếc điện thoại điều khiển bằng giọng nói, và sẽ được tích hợp tính năng nhận diện cử chỉ. Nhưng cái đáng để chờ đợi hơn là liệu một công ty công nghệ như HMD sẽ thiết kế một chiếc điện thoại dành riêng cho nữ giới như thế nào, đặc biệt là khi nó còn không có bàn phím nữa.
Điều gì tiếp theo?
HMD hiện đã sở hữu hai chiếc điện thoại cổ điển của Nokia, gọi chúng là Nokia Originals, cho thấy ý định khai quật lại những viên ngọc đẹp nhất từ nấm mồ của Nokia vẫn sẽ chưa dừng lại.
Tất nhiên, còn khá nhiều mẫu máy thú vị đến từ một nhà sản xuất điện thoại có lịch sử hoành tráng như Nokia - một công ty đã từng là bá chủ thị trường điện thoại, mở đầu xu hướng cho cả một ngành công nghiệp - như chiếc N8 với camera kì lạ, hay chiếc Nokia 6600 cồng kềnh chẳng hạn.
Nếu là bạn, bạn trông chờ chiếc điện thoại nào của Nokia sẽ được hồi sinh?
theo Tấn Minh (Trí Thức Trẻ)
- Kiểm tra điện thoại của đối tượng đánh bạc, cán bộ công an chiếm đoạt hơn chục tỷ tiền mã hóa (14:34)
- Sacombank giảm tới hơn 2.700 nhân sự trong quý I, lợi nhuận lao dốc (14:33)
- iPhone cập nhật iOS 26.5: Apple Maps thay đổi khó tin, người dùng nên cập nhật ngay? (14:20)
- Arsenal tái lập kỳ tích sau 20 năm: Nụ cười Arteta, nghiệt ngã Griezmann (14:17)
- Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng: Hà Nội sẽ xây công viên, khu sinh thái dọc sông Hồng, sông Đuống (14:13)
- Việt Nam thành điểm hẹn đám cưới xa hoa của giới nhà giàu Ấn Độ (14:11)
- Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất màn ảnh rộng sau 4 năm vắng bóng (14:04)
- Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa dông diện rộng từ đêm mai 7/5 (14:04)
- Tổng thống Trump: Mỹ phải tiến vào Iran để thu hồi kho hạt nhân (14:02)
- Sau đám giỗ, người vợ hiểu lý do chồng chọn thuê trọ thay vì ở nhà quê (47 phút trước)