-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Công nghệ
01/10/2018 22:47Bị dân mạng Việt Nam ném đá, hacker doạ xoá Facebook của Mark Zuckerberg phải phân trần bằng tiếng Việt
Vào hôm thứ 6 tuần rồi, một hacker mũ trắng tên Chang Chi-yuan đến từ Đài Loan đã gửi tối hậu thư khẳng định mình sẽ hack tài khoản của ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg và đồng thời livestream việc này cho cả thế giới xem. Tuy nhiên không lâu sau khi tin tức này được cả thế giới chú ý đến, anh chàng đã suy nghĩ lại và thay đổi hành động hack bằng việc report lỗi cho Facebook để nhận thưởng.

Những tưởng sự việc này đã kết thúc từ hôm hôm anh chàng đưa ra thông báo “huỷ kèo”. Tuy nhiên thực tế là cho đến hôm nay, cộng đồng người dùng Facebook quốc tế, trong đó không ít người Việt Nam, vẫn đang “ném đá” anh chàng bằng những từ ngữ vô cùng thô tục trên bài đăng của Chang.


Sau khi hứng hàng loạt những chỉ trích và bình luận doạ report bài đăng, cuối cùng Chang đã phải bổ sung thêm ngôn ngữ tiếng Việt vào bài đăng trước đó của mình có nội dung như sau:


“Có quá nhiều tài khoản mạo danh tôi gần đây. Nếu bạn đã tìm thấy bất kỳ tài khoản giả mạo nào, vui lòng giúp báo cáo lên Facebook,
Có quá nhiều tài khoản, tôi không biết khi nào chúng sẽ xuất hiện. Cảm ơn bạn.
Họ sẽ sử dụng tiêu đề của tôi để truyền bá các tuyên bố sai. Hãy để một số phương tiện truyền thông và mọi người nghĩ rằng tôi đã nói. Tin tức sai và tin tức thật sự được trộn lẫn với nhau, gây cho tôi rất nhiều rắc rối.
Ban đầu tôi chỉ lên kế hoạch để làm điều này ở Đài Loan, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được báo cáo bằng tin tức quốc tế, gây ra sự chú ý của quốc tế. Đã khiến tôi phát hành phiên bản đa ngôn ngữ ngay bây giờ.”
Hiện tượng tấn công Facebook cá nhân của những người đang được “trending” trên mạng xã hội đã không quá xa lạ với người dùng Việt trong thời gian qua. Có thể đến là khi có một sự việc hot về một người nổi tiếng hay việc sau mỗi trận đấu có sự tham gia của đội tuyển Việt Nam, Facbook cá nhân của trọng tài, cầu thủ đội bạn thường sẽ bị một lượng lớn người dùng Việt ném đá bằng những từ ngữ tục tĩu. Đó là chưa kể còn có sự khích tướng của những Fanpage lớn hoặc những Fanpage giả mạo tại Việt Nam.
Theo Duy Huỳnh (Saostar.vn)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (23 phút trước)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (30 phút trước)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (35 phút trước)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (44 phút trước)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (1 giờ trước)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (2 giờ trước)
- Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi (2 giờ trước)
- "Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? (2 giờ trước)
- Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? (2 giờ trước)
- Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! (2 giờ trước)