Nghệ sĩ danh tiếng Beeple vừa khiến giới mộ điệu tại Berlin ngỡ ngàng khi trình làng dàn chó robot mang gương mặt siêu thực của Elon Musk, Mark Zuckerberg và Jeff Bezos.

Tại bảo tàng Neue Nationalgalerie (Berlin), tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào triển lãm mang tên "Regular Animals". Tác giả của công trình này chính là Mike Winkelmann (nghệ danh Beeple) – nghệ sĩ kỹ thuật số từng gây chấn động với thương vụ NFT trị giá 69 triệu USD.

02-1777708252-dan-cho-robot-mang-mat-mark-zuckerberg-va-elon-musk-gay-nao-loan-bao-tang-duc
Những chú chó robot này có phần đầu được làm bằng silicone siêu thực, mô phỏng gương mặt của nhiều người nổi tiếng. Ảnh: Beeple Studios.

Điểm nhấn của buổi trưng bày là dàn chó robot có phần đầu làm bằng silicone siêu thực, mô phỏng chính xác gương mặt của những ông trùm thung lũng Silicon và các danh họa huyền thoại như Picasso hay Andy Warhol.

Không chỉ đứng yên, đàn chó robot này còn có khả năng di chuyển linh hoạt và thực hiện một hành động kỳ lạ, thải ra các bức ảnh in đen trắng từ phía sau. Đáng chú ý mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc thực tại đã được trí tuệ nhân tạo (AI) xử lý dựa trên phong cách của nhân vật mà robot đó đại diện.

02-1777708252-dan-cho-robot-mang-mat-mark-zuckerberg-va-elon-musk-gay-nao-loan-bao-tang-duc
Những sinh vật này sở hữu gương mặt của nhiều người nổi tiếng.

Chó robot Picasso sẽ cho ra những tấm hình trừu tượng, trong khi phiên bản Andy Warhol lại sản xuất ra phong cách Pop Art đặc trưng.

Thông qua sự sắp đặt kỳ dị này, Beeple muốn gửi gắm một thông điệp gai góc rằng quyền năng thay đổi cách nhìn của con người về thế giới giờ đây không còn nằm trong tay các nghệ sĩ vĩ đại, mà đã chuyển sang các tỷ phú công nghệ và những thuật toán vô hình.

Ông cho rằng, chỉ với một cú nhấp chuột, những ông chủ nền tảng có thể định hình lại nhận thức của hàng tỷ người mà không chịu sự kiểm soát của bất kỳ cơ quan quản lý nào.

Để tăng thêm phần kịch tính, Beeple đã tặng miễn phí những bức ảnh do robot in ra cho khách tham quan, đi kèm một bản "chứng nhận sở hữu" đầy tính mỉa mai. Đây là cách ông chế giễu sự điên rồ của thị trường thương mại hóa các sản phẩm kỹ thuật số hiện nay.

Quản lý triển lãm, bà Lisa Botti, nhận định rằng việc đưa những tác phẩm châm biếm của Beeple vào không gian bảo tàng truyền thống là cách tốt nhất để công chúng đối diện trực tiếp với những biến đổi khủng khiếp mà công nghệ và AI đang mang lại mỗi ngày.

TN (SHTT)