-
Giá vàng hôm nay 20-1 lập đỉnh mới: Vàng nhẫn bứt phá vượt vàng miếng, thị trường trong nước nóng chưa từng thấy -
CẢNH BÁO: Loại chảo "quốc dân" nhà nào cũng có đang âm thầm tàn phá lá gan, tăng gấp 3 lần nguy cơ bệnh tật -
Sáng nay khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng -
"Cơn ác mộng" mang tên SSSS: 4 ký tự trên thẻ lên máy bay mà không hành khách nào muốn thấy -
Thông tin mới vụ sản phụ bị yêu cầu chuyển viện, chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên taxi ở TP.HCM -
Vụ bầu Đức tặng 160 căn hộ: Thông tin chi tiết về điều kiện để được nhận căn hộ chung cư xịn sò -
Brooklyn Beckham chính thức "tuyên chiến" với bố mẹ, bóc trần mặt tối sau hào quang của gia đình quyền lực nhất thế giới -
Chân dung nam sinh lớp 10 giành giải nhất với số điểm tam khoa tại kì thi học sinh giỏi toán quốc gia lớp 12 -
Nam thanh niên tử vong tại chỗ vì vướng dây cáp nối 2 xe cẩu, camera ghi lại hình ảnh gây ám ảnh -
Tử vi thứ 3 ngày 20/1/2026 của 12 con giáp: Ngọ nóng nảy, Tuất viên mãn
Công nghệ
24/03/2019 15:16Facebook tiếp tay cho quảng cáo mê tín dị đoan ở VN
Những ngày qua, câu chuyện ồn ào về chùa Ba Vàng được phân tích dưới nhiều góc độ. Trong đó, việc chùa Ba Vàng thác triệt để các công cụ truyền thông đại chúng để tiếp cận những người mộ đạo, bệnh nhân... được cho là "chưa từng có".
"Ba Vàng có lẽ là ngôi chùa vận dụng tốt nhất các công cụ mạng xã hội cho việc truyền bá tư tưởng. 3 fanpage với hàng trăm nghìn người theo dõi, một trong số đó có dấu xác nhận từ Facebook đủ chứng minh đây là công cụ chính giúp chùa tiếp cận Phật tử", Nguyễn Duy, người nhiều năm làm trong lĩnh vực digital social marketing đang sống ở TP.HCM nhận định.
Hiện chùa Ba Vàng có bốn trang Facebook chính là "Chùa Ba Vàng", "Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán", "Ba Vang Pagoda" và "Thầy Thích Trúc Thái Minh". Trong đó, fanpage của thầy Thích Trúc Thái Minh đã được Facebook cấp tick xanh vì là "người của công chúng" với gần 500.000 người theo dõi. Ngoài ra, còn có kênh Ba Vang Pagoda phân phối các nội dung tiếng Anh.
Trên 3 trang này, chùa Ba Vàng truyền bá các tư tưởng về "oan gia trái chủ" (OGTC) mà Thượng tọa Thích Nhật Từ cho biết chỉ là "sự lừa đảo tinh vi có tổ chức, khiến người dân lung lay, mất niềm tin vào Phật giáo".
Facebook tiếp tay cho quảng cáo mê tín dị đoan?
Trang của Phạm Thị Yến có 100.000 người theo dõi đang mua quảng cáo video của Facebook. Các video có nội dung như đau bụng vật vã 5 năm, cúng OGTC không cần uống thuốc cũng hết hay tại sao phải cúng dường thì vong mới thôi ám được quảng cáo công khai, tiếp cận hàng chục nghìn người.
Không chỉ có "cư sĩ" Yến, trang Facebook của chùa Ba Vàng và nhà sư Thích Trúc Thái Minh cũng quảng cáo những nội dung chữa bệnh bằng phương pháp dùng OGTC diệt vong.
"Dạo qua các trang này có thể nhận ra các công cụ hình ảnh, video, phát trực tiếp của Facebook được chùa Ba Vàng sử dụng rất nhuần nhuyễn, đầu tư hình ảnh. Đặc biệt trong số đó, chi tiền để mua quảng cáo là cách làm hiệu quả và có tầm ảnh hưởng lớn nhất", ông Duy nói.
Ngoài các trang Facebook, chùa Ba Vàng còn có hệ thống hội nhóm (group) để xây dựng cộng đồng truyền bá tư tưởng OGTC cho nhiều người.
Facebook cố tình ngó lơ hay không đủ sức kiểm duyệt?
Theo chính sách của Facebook, những quảng cáo của 4 fanpage chùa Ba Vàng vi phạm ở nhiều mục cấm quảng cáo của chính mạng xã hội này.
Đầu tiên là "quảng cáo giật gân". Fanpage của nhà sư Thích Trúc Thái Minh dùng hình ảnh người khuyết tật với dị dạng trên khuôn mặt để chạy quảng cáo. Nội dung quảng cáo cho rằng người có khối u ác tính trên mặt nhờ có phép thỉnh OGTC đã có thể lành bệnh. "Sau khi làm nghi lễ tâm linh thì từ tế bào ác đã chuyển sang lành tính", sư thầy Thích Trúc Thái Minh nói trong video quảng cáo.
Cũng trong phần nội dung quảng cáo cấm, mục 13 "nội dung sai lệch hoặc gây nhầm lẫn", Facebook mô tả việc quảng cáo phương pháp chữa bệnh không chính xác bị cấm trên mạng xã hội này. Bên cạnh đó, các quảng cáo có nội dung phóng đại sự thật cũng không được mua quảng cáo.
Các quảng cáo của 4 fanpage chùa Ba Vàng vi phạm rõ nét những quy định về quảng cáo của Facebook. Tuy vậy, mạng xã hội này vẫn dung túng cho các hành vi quảng bá, tuyên truyền những cách chữa bệnh dưới hình thức tâm linh.
"Có hai khả năng xảy ra. Đầu tiên là Facebook cố tình phê duyệt những chính sách này vì lợi nhuận. Thứ hai, Facebook không đủ năng lực AI và đội ngũ kiểm duyệt để có thể nhận biết những nội dung về OGTC", Lê Minh Hiệp, chuyên gia về lĩnh vực quảng cáo Facebook cho biết.
Cũng theo ông Hiệp, việc kiểm duyệt nội dung quảng cáo Facebook phụ thuộc khá nhiều vào tín nhiệm của tài khoản. Với các tài khoản cộng đồng và tôn giáo, Facebook sẽ có "trust" (tin cậy) cao hơn các trang bán hàng như đông y, thuốc men...
"Facebook hiện không có quy định về quảng cáo tôn giáo. Chính điều này khiến mạng xã hội không có chuẩn để phân biệt đâu là mê tín dị đoan và nội dung tôn giáo chính thống", ông Hiệp cho biết.
Zing.vn đã đặt câu hỏi về việc bổ sung tôn giáo, dị giáo vào chính sách quảng cáo với Facebook. Mạng xã hội chưa trả lời lập tức các câu hỏi trên.
Bùa ngải, Kumathong quảng cáo tràn lan trên Facebook
Suốt nửa năm qua, Facebook tràn ngập các mẫu quảng cáo vật dụng tâm linh trong đó có cả bùa, ngải, hình nhân. Những lá bùa được người bán quảng cáo sẽ giúp các shop bán hàng online "hút khách" nhiều hơn. Thậm chí nhiều hình nhân còn được giới thiệu như một loại phép thuật có công dụng hoang đường như thu hồi nợ, sinh quý tử, báo mộng...
Điều ngạc nhiên là nhiều người dùng Facebook rất hào hứng chia sẻ bài đăng lên trang cá nhân để đáp ứng yêu cầu của người bán với hy vọng được mua với "giá rẻ nhất thị trường".
Giá trung bình của một lá "bùa mẹ Ngoắc" được bán tràn lan trên Facebook là 70.000-150.000 đồng. Theo lời người bán, "mẹ Ngoắc" có công dụng thu hút tài lộc cho các shop kinh doanh được thỉnh từ Thái Lan. Một số người bán còn cắt nghĩa "Ngoắc" có nghĩa là treo trước tiệm, vị thần này sẽ "ngoắc" khách vào mua và dẫn chứng bằng nhiều hình ảnh chụp tại Thái Lan.
Bên cạnh những lá bùa vài chục nghìn đồng, một số người bán còn rao ra rả các hình nhân Kumanthong với cách dùng và công năng tương tự, thậm chí có thể giúp chủ cửa hàng đòi nợ.
Theo ghi nhận của phóng viên, để tăng độ tin cậy cho từng bài đăng, chủ shop sẽ mua trước một lượng lượt thích và bình luận với nội dung tích cực. Với các video livestream, người bán sẽ mua thêm lượt xem trực tiếp (mắt livestream) cùng các bình luận "mồi".
Ngoài ra, người bán ngải còn không quên đăng tải những phản hồi "tích cực" của người dùng, hình ảnh các đơn hàng được đóng hộp chờ ngày chuyển đi hoặc hình ảnh đang ở tận Thái Lan "thỉnh bùa". Thậm chí một số người bán còn đăng tải giấy chứng nhận "trong như thật" của các loại bùa thỉnh được.
"Facebook hiện vẫn cho bán các vật phẩm tâm linh như đá, vòng đeo tay phong thủy. Bùa ngải, hình nhân cũng như vậy, chỉ cần không xúc phạm các tôn giáo khác thì Facebook vẫn duyệt quảng cáo bất kể công dụng nó có mê tín như thế nào", anh Phan Khải, một nhà quảng cáo trên Facebook cho biết mạng xã hội này hiện chưa phân biệt được ranh giới mong manh giữa vật phẩm tâm linh và mê tín dị đoan nên những mặt hàng này sẽ vẫn được xét duyệt quảng cáo.
Theo Xuân Tiến (Tri Thức Trực Tuyến)
- Giá vàng hôm nay 20-1 lập đỉnh mới: Vàng nhẫn bứt phá vượt vàng miếng, thị trường trong nước nóng chưa từng thấy (09:30)
- Phan Hiển hé lộ góc khuất hôn nhân: Từng nhiều lần chia tay với Khánh Thi, thừa nhận vợ quá giỏi cũng mệt (09:30)
- Chuẩn bị xây nhà, gia đình bàng hoàng khi phát hiện mộ tổ xuất hiện trên đất ở (09:27)
- Nhan sắc tuổi 20 của Lọ Lem gây "náo loạn" đường phố Sài Gòn: Vẻ đẹp thuần khiết khiến du khách quốc tế ngẩn ngơ (09:20)
- CẢNH BÁO: Loại chảo "quốc dân" nhà nào cũng có đang âm thầm tàn phá lá gan, tăng gấp 3 lần nguy cơ bệnh tật (09:16)
- Bạo loạn tại Iran: Cảnh sát ra "tối hậu thư" 3 ngày, Lãnh đạo tối cao cảnh báo cứng rắn (09:14)
- Người dùng iPhone được khuyến cáo cập nhật phần mềm càng sớm càng tốt (09:11)
- Chủ tiệm điện thoại sa lưới sau thời gian trốn truy nã vì hành vi rút tiền trong tài khoản của khách (09:09)
- Nghệ sĩ Vân Dung: "Thiếu Táo Quân như mất đi một nửa linh hồn của đêm Giao thừa" (09:08)
- Video: Xe 4 chỗ nát bét đầu sau cú tông mạnh, tài xế bước ra thản nhiên như chưa có chuyện gì (09:05)