-
Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc
-
Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt
-
Bắt Miss Auditon Ngọc Anh
-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
-
Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM
-
Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm
-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
Công nghệ
05/09/2024 09:15Lộ diện ông trùm đứng sau Black Myth: Wukong: Sở hữu công ty giá trị tỷ đô, lọt danh sách '30 Under 30' của Forbes
Sự thành công của Black Myth: Wukong đã và đang khiến game thủ thế giới sục sôi. Trở thành tựa game bán chạy nhất, phá vỡ nhiều kỷ lục và mang về doanh thu khổng lồ là thứ mà người ta nhắc đến. Tuy nhiên, để studio vốn sản xuất hoạt hình như Game Science tạo nên một tựa game bom tấn AAA tốn rất nhiều tiền của, công sức... Lúc này, họ cần sự hậu thuẫn lớn mạnh về tiền bạc và đã tìm ra được một đại gia giấu mặt, âm thầm "rót tiền" suốt 5 năm trời để có thể tạo nên một siêu phẩm khiến game thủ Trung Quốc hết mực tự hào.
Cuối cùng, ông trùm đứng sau Black Myth: Wukong cũng đã lộ diện.

Người đầu tiên bỏ tiền đầu tư vào Black Myth: Wukong
Theo trang ThePaper, Liu Wei - nhà sáng lập của MiHoYo đã tiết lộ về một nhân vật đầu tư mạnh nhất vào làng game Trung Quốc trong 5 năm qua. Người mà Liu Wei đang nói đến là Wu Dan, tên tiếng Anh là Daniel - đồng sáng lập và chủ tịch của Hero Games, đồng thời là một trong những chủ tịch trẻ nhất có công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Trung Quốc. Đáng chú ý hơn, Wu Dan cũng chính là người đầu tiên đầu tư và Black Myth: Wukong.
Nhiều người có thể đã biết rằng gã khổng lồ Tencent đã đầu tư cho Game Science và trực tiếp là đội ngũ sản xuất Black Myth: Wukong. Nhưng điều này diễn ra vào năm 2021, còn trước đó Hero Games mới là nhà đầu tư duy nhất và là cổ đông bên ngoài lớn nhất của Game Science.

Tháng 5/2017, Wu Dan đã chi 60 triệu nhân dân tệ (khoảng 200 tỷ đồng) để mua 20% vốn cổ phần của Game Science, với mức định giá tương ứng là 300 triệu nhân dân tệ (1000 tỷ đồng). Đây là khoản đầu tư có ý nghĩa lớn lao để Black Myth: Wukong có thể tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ.
Sau đó, khi dự án tiếp tục triển khai thì Wu Dan đã đầu tư thêm 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 350 tỷ đồng) ngay lập tức. Chưa hết, ông trùm đứng sau còn giúp cho nhóm dự án đến một địa điểm yên tĩnh và khá hẻo lánh để có thể tập trung sản xuất game. Wu Dan thậm chí còn cho Feng Ji - nhà sáng lập của Game Science mượn xe ô tô của bố mình để đi lại. Chừng đó là đủ để thấy sự tâm huyết của Wu Dan với dự án Hắc Huyền Thoại: Ngộ Không đến mức độ nào.
Quá khứ yêu game như mạng sống của ông trùm đứng sau Black Myth: Wukong
Wu Dan sinh năm 1987 tại Ôn Châu (Trung Quốc). Anh tự nhận mình là một người “nghiện Internet” từ khi còn nhỏ. Năm 2001, tựa game bắn sung nổi tiếng "CS" phổ biến tại Trung Quốc và Wu Dan khi ấy còn là học sinh trung học rất đam mê trò chơi này. Tuy nhiên, bố mẹ của Wu Dan thì lo sợ con mê game ảnh hưởng tương lai nên đã cho con đi du học.
Sau đó, Wu Dan thi đỗ vào Đại học Toronto chuyên ngành tài chính, đúng như nguyện vọng của cha mẹ. Tuy nhiên anh không hạnh phúc với điều này. Wu Dan vẫn tiếp tục theo học tại đây và tốt nghiệp nhưng anh nhận ra game mới là đam mê của mình.
Sau khi tốt nghiệp, thay vì chọn làm việc tại ngân hàng hay các công ty tài chính tại Mỹ thì Wu Dan đã lén bố mẹ trốn về Thương Hải, Trung Quốc. "Tôi yêu game đến mức tôi chỉ muốn quay lại Trung Quốc và chơi game", Wu Dan kể lại.

Sau đó, anh đã tìm được một việc làm tại công ty game. Tuy nhiên mức lương hằng tháng của anh khi đó chỉ khoảng 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng). Đam mê chưa thể nuôi sống được bản thân, anh lại đi tìm việc theo chuyên ngành mình học là một công ty kế toán. Nhưng sau 4 tháng, Wu Dan đã nghỉ việc vì thực sự không hứng thú với nó.
Năm 2012, Wu Dan gặp Fang Aizhi (Anna), đối tác sáng lập và Giám đốc điều hành của Zhen Fund - công ty đầu tư mạo hiểm tại Trung Quốc tại một buổi tiệc và sau đó làm việc tại đây. Ấn tượng của mọi người về Wu Dan vẫn thế, ăn mặc bình thường, nghiện game nhưng kết quả công việc thì lại gây bất ngờ. Wu Dan giải quyết công việc rất xuất sắc và chỉ trong 1 năm rưỡi, anh đã thăng chức lên Phó Chủ tịch ZhenFund.
Trong giai đoạn này, Wu Dan cũng đầu tư vào nhiều tựa game di động từ các studio nhỏ nhưng tỷ lệ thành công của anh lên đến 70% số trò chơi khởi nghiệp thành công. Năm 2015, anh cũng chuyển dần thành một doanh nhân, chuyên đi đầu tư các dự án game tiềm năng và thành lập Hero Games cùng với Ying Shuling, người bạn thân thiết đã quen biết từ lâu.
Sau đó, Hero Games ngày càng phát triển và nhận được sự chú ý và đầu tư từ nhiều "tay to" khác. Đáng chú ý, Huayi Brothers của Zhonglei đã đầu tư 1,9 tỷ nhân dân tệ (hơn 6.600 tỷ đồng) cho Hero Games. Sau đó, công ty này còn được niêm yết trên sàn chứng khoán Trung Quốc với định giá 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 35 nghìn tỷ đồng).
Sự phát triển không ngừng của Wu Dan đưa anh trở thành chủ tịch từ năm 2016 và năm 2017 anh lọt vào danh sách “30 Under 30” của Forbes Trung Quốc, trở thành một trong những CEO trẻ nhất có công ty niêm yết trên sàn chứng khoán tại đất nước tỷ dân.
Theo Kenttt (Phụ Nữ Mới)








- Phụ huynh Hà Nội bức xúc vì quỹ trường tăng 50.000 đồng, nhiều người đọc xong trách: Cách hành xử sao mà... "thậm thụt"! (27/08/25 23:33)
- Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc (27/08/25 23:11)
- Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt (27/08/25 23:04)
- Hà Tĩnh giành chiến thắng trong trận đấu bị mất điện (27/08/25 22:53)
- Bắt Miss Auditon Ngọc Anh (27/08/25 22:33)
- Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki (27/08/25 21:59)
- Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm (27/08/25 21:50)
- Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM (27/08/25 21:44)
- Thiếu tá quân y trong Mưa Đỏ: Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt (27/08/25 21:27)
- Mỹ - Đan Mạch căng thẳng vì vấn đề liên quan đảo Greenland (27/08/25 21:15)