-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
-
Va chạm ô tô ở TPHCM, tài xế xe ôm công nghệ tử vong bên cạnh thùng giao đồ ăn
-
Canh củ mài thịt viên: Món canh ấm bụng cho mùa thu dễ làm, trẻ nhỏ cũng mê
-
Lý giải miền Bắc mưa lớn như trút nước, so sánh hai đợt mưa cực đoan tại Hà Nội
-
TP HCM: Xôn xao những tin nhắn vận động phụ huynh học sinh "đóng góp"
-
Xuất hiện hình thái gây mưa đặc biệt nguy hiểm ở miền Bắc
Công nghệ
13/01/2024 17:00Phát hiện bố tuy là người nhặt rác nhưng lại có khoản tiết kiệm 38 tỷ đồng, con trai âm thầm báo cảnh sát
Một ông lão sống ở một ngôi làng miền núi ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), nhiều năm nay, ông kiếm sống bằng nghề nhặt rác, ve chai. Tuy nhiên, khi con trai của ông tên Tiểu Hà về nhà thăm thì phát hiện trong tài khoản tiết kiệm của ông có số tiền lên tới 11 triệu NDT (khoảng 38 tỷ đồng).
Con trai ông rất ngạc nhiên, cậu con trai không thể ngờ bố nhặt rác mà có nhiều tiền tiết kiệm đến như vậy, liền hỏi: "Bố ơi, sao bố có nhiều tiền thế? Nó từ đâu ra vậy?" Tuy nhiên, ông lão nhiều lần do dự và vẫn không trả lời câu hỏi của cậu con trai.
Sáng sớm hôm sau, ông định ra ngoài nhặt rác nhưng lại gặp phải vài cảnh sát, hóa ra con trai lo lắng số tiền tiết kiệm 11 triệu NDT (38 tỷ đồng) của bố có vấn đề. Vì bố của mình chối giải thích số tiền đó đến từ đâu, con trai chỉ có thể gọi cảnh sát và nhờ cảnh sát hỗ trợ điều tra.
Bị cảnh sát thẩm vấn, cuối cùng ông đã nói: "11 triệu NĐT (38 tỷ đồng) này là của một tổ chức hoạt động đầu tư online. Số tiền này không phải của tôi. Tôi chỉ giúp thu tạm thời cho tổ chức thôi."
Cảnh sát cảm thấy có chút kỳ lạ, tiếp tục hỏi: "Tổ chức nào? Hoạt động như thế nào?"Ông chậm rãi thú nhận mọi chuyện: "Tổ chức này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực săn tìm kho báu. Thành viên nộp tiền để trở thành thành viên, và sau khi tìm được kho báu, họ sẽ trả lại tiền gốc và tiền lãi cho các thành viên. Đây có thể được coi là hoạt động đầu tư online."
Sau khi nghe ông giải thích, cảnh sát ngay lập tức nhận ra đây là một trò lừa đảo và giải thích với ông: "Đây là một trò lừa đảo, được thiết kế đặc biệt để lừa gạt những người già sống một mình. Thực chất là nhằm mục đích lừa gạt hội phí của các thành viên. Bác ơi, bác đã bị lừa."
Ông lão không tin những gì cảnh sát nói và ngay lập tức vặn lại: "Làm sao có thể là giả được? Chúng nhận được tiền thật." Sau đó, ông liếc nhìn con trai rồi nói: "Tôi đã đầu tư và thu về số tiền lớn."
Sau khi điều tra, cảnh sát nhận thấy rằng số tiền mà băng đảng lừa được đã được chuyển cho ông lão, họ muốn nhờ ông lão giữ hộ, khi đến một thời điểm nhất định, họ sẽ rút toàn bộ số tiền này đi. Khi đó, rất nhiều người và cả ông lão sẽ trở thành nạn nhân của lừa đảo đầu tư online.
Cuối cùng, ông lão bị đưa về đồn cảnh sát và đường dây lừa đảo 78 người đã bị công an tóm gọn. Toàn bộ số tiền 11 triệu NDT (38 tỷ đồng) bị lừa đảo đã được trả lại cho nạn nhân. Đồng thời, bản thân ông cũng không có ý định phạm tội lừa đảo, ông cũng chỉ là một nạn nhân và vô tình bị cảnh sát phát hiện.
Theo Minh Tiến (Đời Sống & Pháp Luật)








- Thu nhập bình quân người Việt Nam dự kiến đạt 8.500 USD năm 2030 (15:42)
- Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI (15:40)
- Việt Nam có 1,6 triệu thanh niên '3 không' (15:38)
- Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng (15:37)
- Con trai NSND Xuân Bắc cùng bố nửa đêm chống bão (15:25)
- Bí ẩn đau lòng về cậu bé 3 tuổi không ai biết đến sự tồn tại cho đến khi đã qua đời (15:18)
- Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội (15:13)
- Rolls-Royce Cullinan bản đặc biệt vừa về Việt Nam, giá lăn bánh gần 50 tỷ đồng (15:13)
- iPhone lập kỷ lục, Samsung cũng hưởng lợi (15:06)
- Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn (15:05)




