-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Công nghệ
20/08/2024 17:44Tôn Ngộ Không 'hắc ám' đưa Trung Quốc lên đỉnh thế giới: Phá hàng loạt kỷ lục, nhận cơn mưa lời khen
"Hắc Thần thoại: Ngộ Không" lập kỷ lục
Đúng như dự đoán ban đầu, tựa game Black Myth: Wukong (Hắc Thần thoại: Ngộ Không) đã lập hàng loạt kỷ lục mới khi ra mắt vào rạng sáng ngày 20/8, đi kèm với hàng loạt lời ca ngợi từ giới chuyên môn và người chơi.
Số lượng người mong chờ tựa game bom tấn hàng đầu của Trung Quốc đã được ghi nhận vượt ngưỡng Cyberpunk 2077 từng gây bão cách đây vài năm.
Vào năm 2020 với sự ra mắt của Cyberpunk 2077 băng thông tải xuống trên nền tảng Steam đã tăng vọt lên 51TB mỗi giây vào ngày 12/12, sau khi trò chơi ra mắt. Nhưng con số của Black Myth: Wukong còn ấn tượng hơn thế.
Băng thông tải xuống của tựa game trên Steam vào ngày hôm qua đã tăng vọt lên 70TB mỗi giây. Phần lớn băng thông này đến từ Châu Á, riêng Châu Á chiếm 59,3TB mỗi giây ở mức cao nhất, tiếp theo là Bắc Mỹ với 7,8TB và Châu Âu đứng ngay sau với 7,6TB, theo Games Radar.
Ngay khi trò chơi vừa ra mắt, hàng loạt trang web đánh giá về game đã đưa ra điểm số cho Black Myth: Wukong, với đa phần là những đánh giá tích cực, khen ngợi hình ảnh và gameplay hoành tráng, được ví như "God of War của Trung Quốc".
Tính đến hôm qua, Black Myth đã nhận được 54 đánh giá từ các nhà đánh giá trò chơi chuyên nghiệp, đạt điểm 82 trên Metacritic. Những con số trên đưa Black Myth vào danh sách các trò chơi Trung Quốc được xếp hạng cao nhất mọi thời đại.
Theo bà Van Anh Le, Trung Quốc vẫn tụt hậu so với Mỹ về tầm ảnh hưởng và tác động thực tế, vì số lượng lớn không nói lên tất cả.
Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển Tây Du Ký của Trung Quốc, trò chơi nhập vai hành động đến từ studio Game Science có trụ sở tại Hàng Châu đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khi còn là dự án phát triển, trở thành một trong những tựa game được đánh giá cao nhất đến từ Trung Quốc, đứng ngang hàng với các game ăn khách như Diablo IV của Activision Blizzard và Halo Infinite của Microsoft.
Không giống như các đầu game trước đây của Trung Quốc, Black Myth là một trong những tựa game đầu tiên mất nhiều năm để phát triển cùng ngân sách đầu tư lớn dành cho đồ họa tiên tiến – trong ngành thường gọi là các tựa game AAA.
Đầu tháng này, đoạn giới thiệu của game đã tiếng vang hơn và thu hút hơn 14 triệu lượt xem trên trang web phát trực tuyến Bilibili của Trung Quốc và 1 triệu lượt xem trên YouTube.
"Hắc thần thoại" đưa Trung Quốc tỏa sáng
Sự ra mắt của Black Myth: Wukong diễn ra vào lúc ngành công nghiệp game Trung Quốc đang có nhiều thay đổi. Thị trường vẫn do các trò chơi dành cho điện thoại thông minh thống trị, chiếm khoảng 73% tổng doanh số trong nửa đầu năm,.
Nhưng thị phần đó đã giảm so với những năm trước, trong khi các trò chơi trên các hệ máy chơi game như Black Myth đang giành được thị phần, đạt 23% trong nửa đầu năm.
Cho đến tận năm 2015, Trung Quốc vẫn cấm sản xuất và bán máy chơi game, khiến các nhà phát triển không biết cách tối ưu hóa trò chơi cho các hệ máy phổ biến.
"Khoảng một thập kỷ đã trôi qua kể từ khi lệnh cấm được dỡ bỏ và ngày càng có nhiều người quen với chơi game trên các hệ máy", Hideki Yasuda, nhà phân tích cấp cao tại Toyo Securities ở Tokyo giải thích với Nikkei. Trung Quốc "đã bắt kịp tiêu chuẩn toàn cầu".
Không giống như game trên mobile, các trò chơi điện tử chất lượng cao thường rất tốn kém, tương đương với các bộ phim bom tấn, với kinh phí lên tới hàng chục hoặc hàng trăm triệu USD.
Truyền thông Trung Quốc ước tính chi phí phát triển Black Myth, không bao gồm phí tiếp thị, ít nhất là 400 triệu nhân dân tệ (56 triệu USD). Nhưng nếu thành công, nó có thể truyền cảm hứng cho nhiều nhà phát triển trong nước sản xuất những trò chơi đầy tham vọng và mở ra cánh cửa trên thị trường quốc tế.
Điều này thậm chí còn được coi là chiến thắng cho "quyền lực mềm" của Trung Quốc.
"Tôi đã chơi rất nhiều trò chơi từ khi còn nhỏ, nhưng hầu hết chúng đều dựa trên văn hóa phương Tây, vì vậy tôi rất vui mừng khi cuối cùng cũng có thể chơi một trò chơi hoàn toàn dựa trên văn hóa Trung Quốc", Eric Wu, sinh viên năm hai tại Đại học Quảng Châu cho biết. Wu đã mua trò chơi trên hệ máy PlayStation 5 ngay từ khi cho phép đặt hàng trước.
Đánh giá gần đây về hình tượng Tề Thiên Đại Thánh mới phần lớn là khen ngợi, với những mỹ từ như: "tuyệt đẹp đến sững sờ", "vô cùng mượt mà" và "vô cùng thỏa mãn".
Wu cho biết anh rất mong đợi vào hệ thống chiến đấu và thiết kế quái vật, cũng như đồ họa và phong cách nghệ thuật dựa trên văn hóa truyền thống Trung Hoa. Bên cạnh nhân vật quen thuộc Tôn Ngộ Không, đây cũng là yếu tố thu hút game thủ tại các thị trường châu Á, đồng thời tạo nên làn gió mới mẻ trên thị trường vốn quá nhàm chán các tựa game dựa trên thần thoại phương Tây.
IGN, một trong những trang web hàng đầu về đánh giá trò chơi, gọi Black Myth là "trò chơi hành động tuyệt vời với những pha chiến đấu tuyệt đỉnh, những tên trùm thú vị và một vài lỗi". Trang này chấm cho trò chơi 8/10 điểm.
IGN Trung Quốc, trang đã chấm cho trò chơi điểm tuyệt đối, nói về Black Myth như sau: "Mặc dù chưa hoàn hảo, nhưng so với các trò chơi có quy mô tương tự trên thế giới, Game Science đã xoay xở để tạo ra trò chơi chơi đơn đầu tiên của mình với quy mô nhóm chỉ bằng khoảng một phần ba và chu kỳ phát triển không dài hơn quá nhiều".
Theo Mạnh Kiên (Nguoiduatin.vn)








- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (32 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (2 giờ trước)




