-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Đẹp
01/04/2019 22:447 chai nước hoa gắn liền với tên tuổi của các giai nhân huyền thoại
Hàng nghìn năm về trước, các nữ hoàng từ Đông Tây kim cổ đã biết và sử dụng hương thơm như một loại "vũ khí" lợi hại để quyến rũ người khác. Phụ nữ quý tộc hay dòng dõi hoàng gia thời xa xưa thường sử dụng phương thức ướp hương để cơ thể tỏa ra những mùi thơm gây thương nhớ.

Các giai nhân thời cổ đại đã truyền thụ lại cho đời sau rất nhiều bí quyết chiết xuất mùi hương và giữ hương thơm trên cơ thể lâu nhất có thể. Tuy nhiên, phải đến khi nền công nghiệp điện ảnh lên ngôi, nước hoa mới bắt đầu bước vào thời kỳ hưng thịnh cho tới tận ngày hôm nay. Mỗi nữ diễn viên huyền thoại đều có cho mình một hương thơm rất riêng và đặc trưng.
Marilyn Monroe và Floris Rose Geranium
“Biểu tượng sex” Marilyn Monroe từng nổi tiếng với câu nói: “Tôi mặc gì khi đi ngủ ư? Tôi không mặc gì ngoại trừ Chanel No 5”. Điều này cho thấy Marilyn từng là tín đồ cuồng nhiệt của Chanel No. 5. Marilyn Monroe chắc sẽ mãi mãi sử dụng No.5 nếu như không tình cờ ngửi được mùi hương Floris Rose Geranium.
Mùi hương ngào ngạt của những búp hồng quyện cùng cây phong lữ, gỗ đàn hương và sả đã ít nhiều quy tụ những nét duyên của một người đàn bà dịu dàng, đằm thắm, nhưng vẫn đủ khiến kiều nữ Monroe trở nên lôi cuốn ở bất cứ đâu cô đặt chân đến.
Jackie Kennedy và Joy by Jean Patou
Jackie Kennedy không chỉ là Đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ John Kennedy, bà còn là biểu tượng thời trang có tầm ảnh hưởng thế giới qua nhiều lần xuất hiện sang trọng và tinh tế trước dân chúng.
Là một tín đồ nước hoa sành điệu, Jackie Kennedy đã thử qua rất nhiều mùi hương khác nhau, từ dễ chịu nhất cho tới những hương kén người mặc nhưng duy chỉ có Joy by Jean Patou mới khuất phục trái tim của người phụ nữ quyền lực này.
Bị xem là một sản phẩm đáng bị nguyền rủa khi ra đời vào thời đại suy thoái kinh tế 1929, Joy đã chứng minh sức mạnh vượt thời gian của mình khi liên tục nằm trong top 5 những chai nước hoa đắt đỏ nhất thế giới trong những năm gần đây.
Điều đó được xem là hiển nhiên khi xét đến thành phần của chúng, chỉ với một giọt, tương đương 30ml, nhưng lại chứa tinh chất của hơn 10,000 hoa nhài và 380 bông hồng, quả là những con số làm nên giá trị vĩnh cửu một mùi hương.
Grace Kelly và Creed Fleurissimo
Grace Kelly vẽ ra bước ngoặt lớn cho cuộc đời của một nữ minh tinh điện ảnh khi kết hôn cùng với ông hoàng Monaco Rainier III và trở thành công nương của Thân vương quốc Monaco năm 1956.
Vào ngài trọng đại, hình ảnh một Grace Kelly vốn đã nổi danh với nét đẹp “chết người” nay lại càng khiến cả lễ đường Saint Nicholas mê hoặc hơn khi mặc trên người một mùi hương đầy kiêu sa của Creed Fleurissimo.
Mùi thơm của Creed là sự pha trộn giữa cái hoa lệ của Hollywood và sự quyền quý của giới hoàng tộc để tạo ra một hương thơm quý phái. Khi được kết hợp với hoa hồng và hoa huệ trắng, củng cố thêm vài cánh hoa violet và diên vĩ xứ Florence… nó đã tạo ra một âm hưởng tao nhã, không hề nhàm chán cho một buổi tiệc cưới. Fleurissimo còn được làm ra nhằm tôn lên vẻ đẹp bó hoa trong tay Grace Kelly tại buổi lễ.
Elizabeth Taylor và Jean Desprez Bal a Versailles
Ngày nay, việc những ngôi sao sở hữu một dòng nước hoa độc quyền đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, chúng ta phải cảm ơn nữ minh tinh Elizabeth, vì chính bà là người “tiên phong” trong việc tạo ra mùi hương đặc trưng cho cá nhân.
Năm 1962, Elizabeth tung ra thị trường nước hoa Bal a Versailles chỉ dành riêng cho phái nữ, bà đã thành công trong việc chuyển thể sự cá tính và nét đặc sắc của mình qua những note hương đầy sống động.
Hương thơm của Versailles rất nồng nàn bởi nét đặc trưng của các loại gỗ, nhưng lại vô cùng quyến rũ khi được chấm phá bằng các hương cây cỏ từ phương Đông huyền bí như cây hương thảo, cam bergamot và quả quýt hồng.
Natalie Wood và Jungle Gardenia
Hình ảnh kiều nữ Natalia luôn gắn liền với loài hoa dành dành. Có lẽ không còn gì may mắn hơn khi sở hữu lọ nước hoa chứa mùi hương từ loài hoa yêu thích của Natalie Wood. Nữ diễn viên ngay lập tức bị hớp hồn bởi Jungle Gardenia, món quà cô nhận được từ ngôi sao Hollywood Barbara Stanwyck trong lúc ghi hình bộ phim The Bride Wore Boots năm 1946.
Jungle Gardenia không được thế giới biết đến bằng những ca từ mỹ miều, thay vào đó là những tranh cãi về thứ hương lạ kỳ, không thơm mát nhưng cũng chẳng để lại dấu ấn nào.
Mặc kệ những lời bàn tán, Jungle Gardenia vẫn đặc biệt được Natalia yêu thích bởi mùi hương của cam đắng cùng với các note tô điểm của hoa huệ và cây vòi voi. Jungle Gardenia đã hấp dẫn người dùng bởi vẻ “lập dị” của chính nó.
Công nương Diana và Quelques Fleurs
Mặc dù nổi tiếng với tư cách là một nhà chính trị, công nương Diana cũng nhiều lần trở thành tâm điểm của đám đông bởi phong cách thời trang sang trọng, đầy quyền lực.
Công nương đã khoác lên mình một mùi hương làm lay động lòng người tại nhà thờ Saint Paul. Những người có mặt hôm ấy đã nói rằng, bà đã gieo những cánh đồng hoa lên thánh đường St. Paul, và mãi cho đến khi Diana khuất bóng, những đóa hoa ấy vẫn không ngừng tỏa hương. Đó chính là mùi hương của Quelques Fleurs.
Quelques Fleurs là sự kết hợp hoàn hảo của hoa huệ, hồng và hoa nhài. Những nốt hương hoa cỏ mang cảm giác tươi mát, nhưng khi hòa quyện cùng hổ phách và các loại gỗ, chúng đã tạo ra mùi hương quyến rũ đến khó cưỡng nhưng vẫn mang đến cái uy cho người phụ nữ.
Audrey Hepburn và Givenchy L'Interdit
Năm 1957, Hubert de Givenchy đã sáng chế ra mùi hương độc quyền mang tên Givenchy L'Interdit để dành tặng cho người bạn tri kỉ của ông, và cũng là nàng thơ vĩ đại trong lịch sử màn bạc - Audrey Hepburn.
Trong tiếng Pháp, L'Interdit có ý nghĩa là “cấm” vì khi ấy, Audrey đã quá “nghiện” chai nước hoa này nên chỉ muốn giữ mùi hương độc quyền cho riêng mình.
Hương thơm của L’Interdit là sự kết tinh của cam bergamot, hoa hồng và thủy tiên, song các note hương lại được hòa quyện một cách cân bằng và hoàn hảo khi được xen thêm hổ phách, xạ hương và an tức hương... Có kẻ cho rằng, L’Interdit có mùi thật là Audrey.
Theo Linh Nguyễn (Tri Thức Trực Tuyến)
- Tử vi thứ 2 ngày 31/8/2026 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi đón lộc bất ngờ (4 giờ trước)
- Thương hiệu trực thuộc Toyota ra mắt ô tô giá siêu rẻ chỉ 180 triệu, đi 100km hết 3,7 lít xăng (30/08/26 23:11)
- Kết quả Chelsea 4-3 Brighton: The Blues thắng trận thứ hai liên tiếp (30/08/26 22:40)
- Bộ Y tế đề nghị xác minh loại cà phê giảm cân nghi có dấu hiệu vi phạm (30/08/26 22:18)
- Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9: Hơn 14.500 trường hợp vi phạm giao thông (30/08/26 21:59)
- Tôi phải cảm ơn cả họ nhà anh… Ngày đi làm thủ tục nhận nhà, bố mẹ chồng nằng nặc... (30/08/26 21:33)
- Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ nổ tại Phú Thọ (30/08/26 21:33)
- Danh tính những người bị triệu tập trong vụ nhóm "hotgirl" đánh đập tài xế taxi (30/08/26 21:02)
- 25 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế (30/08/26 20:43)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (30/08/26 20:30)