-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Đẹp
06/11/2018 20:55Hermes bán móc treo túi hơn 16 triệu, netizen Hàn đồng loạt gào thét, có người cho rằng tiền này mua ngựa thật còn hơn
Các sản phẩm của Hermes đắt thế nào ai cũng biết. Một chiếc túi cũng có giá hàng trăm triệu, gấp vài lần so với các mẫu túi cao cấp của nhiều hãng khác. Và đôi khi, một phụ kiện nhỏ nhoi mà Hermes bán ra, cũng đắt ngang một đôi giày của một số hãng (cũng được coi) là đồ hiệu cao cấp. Tình trạng này, thực tế không có gì xa lạ với các tín đồ thời trang nhưng người bình thường nhìn vào, đôi khi sẽ thấy sự vô lý.
Đây cũng là câu chuyện của một tín đồ hàng hiệu Hàn Quốc.
Chuyện là, cô này sau khi sắm móc treo túi (bag charm) hình con ngựa, được làm bằng da cừu cao cấp, thuộc dòng Hermes Rodeo Charm, với giá khoảng 800.000 Won (hơn 16,6 triệu đồng) thì hoan hỉ up hình lên mạng để khoe. Tuy nhiên, dân tình không những không xuýt xoa khen ngợi, lại đồng loạt lên tiếng chỉ trích cô này tiêu xài hoang phí và việc Hermes bán phụ kiện với giá đắt cắt cổ là không chấp nhận được.

Đa phần các bình luận đều tỏ thái độ gay gắt, cho rằng cô gái này tiêu xài không thông minh và Hermes thì bán quá đắt.
Nếu là tôi thì tôi chỉ trả 10.000 Won thôi (hơn 200,000 VNĐ) nhé.
Ôi Hermes...
Chẳng có thứ gì của Hermes đẹp cả... nghiêm túc mà nói là như vậy...
Kể cả có người tặng tôi cũng không thèm dùng.
Xấu thế... tôi nói thật đấy.
Tôi tưởng cô tả mua một con ngựa thật chứ...
Tiền của cô ta mà, kệ cô ta đi.
"Tôi cứ tưởng đấy là giá của một con ngựa thật cơ, hoặc có thể là cô ấy mua thứ gì đó to lớn hơn chứ."
"Sao mấy thứ xấu xí đắt thế nhỉ."
"Tôi cứ tưởng cô ấy mua một con ngựa thật giá 800$ chứ... đây trông như đồ chơi trẻ con vậy."
"Cô ấy chi gần 800$ để mua con ngựa xấu xí bé tí này ư? Tôi biết ai cũng có quyền tự do mua sắm nhưng nhiều người cứ thích tốn tiền vào những thứ vô dụng ấy."
Nhưng trên thực tế, giá của loại phụ kiện này khá hợp lý với mặt bằng chung với các sản phẩm khác của Hermes. Hơn nữa, nó cũng được lòng giới mộ điệu, nhiều người thậm chí còn mua tới vài chiếc để treo túi cho đẹp.

Theo AH GIL (Trí Thức Trẻ)








- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (27 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (31 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (34 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (36 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (52 phút trước)




