-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Đẹp
22/10/2020 20:58Nghèo tới độ đi giày gãy gót, Suzy vẫn có cả bộ sưu tập đồ hiệu trăm triệu ở Start Up, thấy kì ghê không!
Không nằm ngoài dự đoán, Start Up ngay từ hai tập đầu lên sóng đã thu hút được sự chú ý của công chúng, liên tục nằm trong top từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất tại quê nhà. Phim nhận nhiều phản hồi tích cực về cả mặt nội dung lẫn hình ảnh, phần lớn là khen ngợi nhan sắc cũng như sự tiến bộ trong diễn xuất của Suzy. Tuy nhiên, phim lại dính phải một hạt sạn khá “khó đỡ”, đó chính là trang phục của nhân vật Seo Dal Mi do Suzy đảm nhận.
Trong Start Up, Suzy vào vai cô gái nghèo Seo Dal Mi, phải chấp nhận từ bỏ việc học Đại học để đi làm, tiết kiệm cho ước mơ trở thành Steve Jobs Hàn Quốc. Cha mất sớm, mẹ bỏ đi, bằng cấp cũng chẳng có, Dal Mi phải sống nương tựa vào bà, cuộc sống thiếu thốn đến mức chẳng có tiền thay đôi giày mới, phải lấy bút dạ đen tô lên và đóng đinh vào gót giày. Nghèo “rớt mồng tơi” là thế, biên kịch vẫn để Dal Mi sở hữu cho mình bộ sưu tập đồ hiệu “khủng” khiến nhiều khán giả lắc đầu ngán ngẩm.
Bộ sưu tập DIOR lấp ló xuất hiện ngay đầu phim
Đầu tiên, phải kể tới vài item đến từ thương hiệu Dior xa xỉ mà Suzy làm gương mặt đại diện. Có lẽ vì muốn quảng bá cho sản phẩm, stylist của cô nàng đã để nhân vật diện đồ Dior đi khắp nơi mà quên mất rằng Seo Dal Mi đến tiền mua giày cũng chẳng có.





Và vô số trang phục, phụ kiện thuộc các thương hiệu nổi tiếng khác
Ngoài Dior, tủ đồ của Seo Dal Mi cũng vô cùng phong phú với vô vàn những trang phục và phụ kiện thuộc các thương hiệu cao cấp trong và ngoài nước. Tất cả số đồ xa xỉ này đến nhân viên văn phòng còn khó chi trả được, huống chi là cô gái nghèo chẳng lên nổi nhân viên chính thức như Seo Dal Mi. Có thể nói rằng, chi tiết về trang phục không phù hợp với hoàn cảnh nhân vật chính là điểm trừ lớn nhất của Start Up qua hai tập phim vừa rồi.









Nhiều fan hâm mộ hài hước bình luận về hạt sạn “siêu to khổng lồ” của Start Up:
Bên cạnh mục đích quảng cáo, có thể vì quá chú tâm vào nội dung cũng như tạo hình “lung linh” cho nhân vật nên nhà sản xuất phim đã quên mất hoàn cảnh khó khăn của Dal Mi. Tuy nhiên, ngoài chi tiết về trang phục đắt tiền, Start Up vẫn là một bộ phim đáng xem, đặc biệt đối với những ai yêu thích Suzy và chủ đề khởi nghiệp.
Start Up đang được phát sóng vào tối thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh truyền hình tvN.
Theo Quỳnh Trang (Pháp Luật và Bạn Đọc)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (6 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (10 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (13 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (30 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (30 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (35 phút trước)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (39 phút trước)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (40 phút trước)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (43 phút trước)




