Đẹp

Tháng 3, hoa bưởi ngập tràn phố phường Hà Nội

Cứ mỗi độ tháng Ba về, những chiếc xe chở đầy hoa bưởi lại rong ruổi xuống phố như một trong những vẻ đẹp đặc trưng của phố phường Hà Nội.

Cứ mỗi độ tháng Ba về, những chiếc xe chở đầy hoa bưởi lại rong ruổi xuống phố như một trong những vẻ đẹp đặc trưng của phố phường Hà Nội.

Được biết, hoa bưởi được bán với giá từ 10.000 đồng/lạng đối với hoa đã cắt khỏi cành. Còn loại hoa còn nằm trên cành thì có giá cao hơn: 20.000 – 30.000 đồng/lạng.

Cây bưởi sau khi ra hoa không được kết quả mà được đem hái bán và mang lại cho người trồng bưởi mức thu nhập khác cao.

Mặc dù vậy công việc bán hoa của rất vất vả. Chị Nguyễn Thị Lê, một người bán hoa trên đường Kim Mã cho biết: " Ngàynào tôi cũng phải thức dậy hái hoa từ 4-5 giờ sáng. Đấy còn may vì hoa ở vườn nhà có sẵn. Nhiều người phải đạp xe mấy chụ cây số đi lấy hoa từ sớm, rồi lại rong ruổi quang gánh khắp các ngõ ngách, phố phường Hà Nội để bán".

Việc bảo quản, chăm sóc để hoa bưởi tươi là cực nhất, người bán phải thường xuyên tưới nước để giữ độ ẩm cho hoa tươi lâu. nhẹ nhàng, hoa bưởi được đựng trong thúng tre lót 2 lớp tải dứa. Ngoài ra, hoa bưởi rất dễ rụng cánh nên việc vận chuyển cũng hết sức khéo léo nhẹ nhàng.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại thủ đô Hà Nội:

Hoa bưởi theo chân những người bán hàng rong lên phố.

Khi hoa bưởi nở, cánh thường uốn quanh đài hoa và "khoe" toàn bộ nhụy vàng phía trong.

Hiện tại, ở Hà Nội, vùng đất Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là một trong những nơi trồng khá nhiều bưởi.

Hoa bưởi có hương thơm nồng nàn, dịu nhẹ.


Hoa bưởi thường nở thành chùm. Mỗi chùm có khoảng hơn chục bông với cánh trắng muốt.

Vẻ đẹp trong trẻo của hoa bưởi và nụ cười của cô thiếu nữ.

Những chùm hoa bưởi gửi hương theo gió, len lỏi đến khắp các tuyến phố của Thủ đô.

Chị Lê Thị Mai Anh, một vị khách mua hoa cho biết: " Tôi thích hoa bưởi bởi nó rất bình dị với mùi thơm thoang thoảng dễ chịu".

Theo Nghiêm Linh (Gia Đình & Xã Hội)