Giữa cái thế giới tàn khốc vô tình, người vô gia cư và những chú chó nương vào nhau mà sống. Họ chỉ cần lẫn nhau là quá đủ rồi.
Chó luôn trung thành với chủ nhân dù bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa. |
|
Không bao giờ nề hà chủ mình giàu hay nghèo. |
|
Chỉ cần được ở bên nhau là quá đủ. |
|
Có cơm ngon thì ăn ngon, không có cơm ngon thì cũng chẳng vấn đề. |
|
Những chú chó không hề biết đến khái niệm bỏ chủ nghèo theo chủ giàu. |
|
Đối với những người vô gia cư này, chỉ cần một chủ một chó được ở bên nhau, giá rét nào cũng có thể vượt qua, đau đớn nào cũng có thể xoa dịu. |
|
Luôn là kẻ đầu tiên đứng ra bảo vệ chủ nhân. |
|
Miễn chủ nhân hạnh phúc là mình cũng được hạnh phúc. |
|
"Chó là kẻ duy nhất trên trái đất này yêu bạn còn hơn cả bản thân chúng". |
|
Làm sao có thể chia lìa mối quan hệ thiêng liêng còn hơn cả tình bạn này? |
|
Chẳng cần gì, chỉ cần nhau |
|
Mối quan hệ này là mối quan hệ gia đình máu mủ, không chỉ là một mối quan hệ chủ tớ, bạn bè bình thường. |
|
Giữa cái thế giới khốc liệt này, hai kẻ bơ vơ nương nhau mà sống. |
|
Tất cả những con người cô độc xứng đáng có một chú chó. |
|
Tình nguyện làm "thu ngân" giùm chủ luôn. |