-
Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc
-
Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt
-
Bắt Miss Auditon Ngọc Anh
-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
-
Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM
-
Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm
-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
Đời sống
14/09/2021 07:362 bé sơ sinh F0 bị bỏ rơi và những đêm trắng tranh nhau bế bồng của các nhân viên y tế tại BV dã chiến số 4
Mới đây, trên fanpage Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đăng tải thông tin về trường hợp 2 bé sơ sinh F0, bị cha mẹ bỏ rơi khi vừa chào đời nhận được nhiều sự chú ý. Sự xuất hiện của các thiên thần nhỏ khiến đội ngũ nhân viên y tế, tình nguyện viên tại bệnh viện ngày đêm dốc hết sức cưu mang, chăm sóc các bé.
"Hai cục cưng mới 3 tháng và 5 tháng, đồng cảnh ngộ bị bỏ rơi khi vừa chào đời tại một BV lớn tại quận Bình Thạnh... Không đủ điều kiện cách ly tại nhà, và cũng vì nhà cũng không có để chứa, nên hai đứa nhỏ được đưa đến cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 4.
Các nhân viên y tế tiếp nhận con ai cũng xót, tranh nhau ẵm bồng, đút sữa, rồi ru ngủ. Có tình nguyện viên F0 đã đủ ngày xuất viện, nay xin nán lại thêm ít ngày phụ việc chăm hai bé. Mà các cô lại là "vú em đời đầu", chưa từng có kinh nghiệm chăm bé.
Cả đêm qua đúng là lần đầu hai người luống cuống trải nghiệm cảm giác làm mẹ. Thay nhau chăm, thay nhau ngủ, ăn cũng lùa nhanh vài đũa cơm để được ra với hai em, thương như con em trong nhà".

Các thành viên nữ trong tổ Công tác xã hội BV Nhi đồng Thành phố đều chạy đôn chạy đáo đi mua cho 2 bé từng bình sữa, cái núm vú, bịch tã, ít cháo gói dinh dưỡng... Có bé trai F0 lạ sữa, nửa đêm đi ngoài, những "vú em bất đắc dĩ" lại mất ngủ, bối rối lo cho các con.
"Bé trai F0 đêm về lạ sữa, các cô lột bỉm, ôm con rồi bối rối chạy tới chạy lui, sau đó quyết định cho em vào bồn rửa tay giải quyết, tắm rửa sạch sẽ, rồi mát quá em không chịu ngủ, cả hai mớm sữa nhiệt tình. Miễn no sữa là được, bồng bế một hồi hai chị em cũng chịu yên giấc..."
Những dòng tâm sự về đội ngũ y tế được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người phải cay khóe mắt.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Trần Lê Quang Trường (21 tuổi, ngụ tại Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) hiện đang làm tình nguyện chăm sóc 2 bệnh nhi tại khu cách ly BV dã chiến số 4 cho biết, tình trạng sức khỏe của 2 bé trai giờ đã ổn định. Bé nhỏ 3 tháng tên Bắp, còn anh lớn 5 tháng tên Sữa, được chuyển qua từ BV Gia Định.
"Nhóm tụi mình đều chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh nhưng khi thấy 2 bé là thích liền. Mấy anh chị thay phiên nhau mua đồ, cho các con ăn, theo dõi sức khỏe. Cũng may 2 em rất ngoan nên cô chú cũng đợi. Có bé Bắp hơi nhõng nhẽo chút nên phải bế, nựng con hoài".

Không có nhiều kinh nghiệm nên Trường chỉ hỗ trợ trông nom, ngồi chơi cùng và cho các em uống sữa. Lần đầu bế em bé nhỏ xíu trên tay, chàng thanh niên 21 tuổi chỉ biết bẽn lẽn cười trừ.
"Sữa, bỉm cho các em đều được các mạnh thường quân hỗ trợ qua quản lý bệnh viện hỗ trợ. Mấy chị trong viện ai có gì cũng mang cho các em. Rồi các chị cũng nhiệt tình chỉ cho mình cách chăm sóc các em, lúc nào các em cựa quậy nhiều là biết cho uống sữa, thay bỉm", nam tình nguyện viên tâm sự.
Trường là một trong số những F0 đã khỏi bệnh và đăng ký ở lại làm tình nguyện viên ở bệnh viện này sau khi điều trị xong. Chàng trai trẻ tự hào khi được chăm sóc, bảo vệ những trẻ nhỏ cơ nhỡ trong cuộc chiến chống Covid-19 còn dài ngày phía trước.
Theo Thủy Tiên (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Phụ huynh Hà Nội bức xúc vì quỹ trường tăng 50.000 đồng, nhiều người đọc xong trách: Cách hành xử sao mà... "thậm thụt"! (27/08/25 23:33)
- Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc (27/08/25 23:11)
- Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt (27/08/25 23:04)
- Hà Tĩnh giành chiến thắng trong trận đấu bị mất điện (27/08/25 22:53)
- Bắt Miss Auditon Ngọc Anh (27/08/25 22:33)
- Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki (27/08/25 21:59)
- Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm (27/08/25 21:50)
- Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM (27/08/25 21:44)
- Thiếu tá quân y trong Mưa Đỏ: Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt (27/08/25 21:27)
- Mỹ - Đan Mạch căng thẳng vì vấn đề liên quan đảo Greenland (27/08/25 21:15)