Đời sống

2 chữ đang khiến nhiều cha mẹ Hà Nội đứng ngồi không yên lúc này: Chờ cầu may hay tìm đường khác?

Trên các diễn đàn phụ huynh, mạng xã hội hay các hội nhóm học sinh tiểu học, hai từ này được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất.

Mùa tuyển sinh vào lớp 6 năm nay tại Hà Nội tiếp tục chứng kiến sức nóng gay gắt ở nhiều trường chất lượng cao. Đặc biệt, khi Trường THCS Cầu Giấy công bố điểm chuẩn xét tuyển là 25,25 điểm, hàng loạt phụ huynh có con chỉ thiếu "sát nút", từ 0,25 - 0,5 đến 1 điểm bỗng rơi vào trạng thái bồn chồn, lo lắng tột độ. 

Trên các diễn đàn phụ huynh, mạng xã hội hay các hội nhóm học sinh tiểu học, hai từ được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất lúc này chính là: "Hạ điểm". "Thiếu đúng nửa điểm thôi, mà cháu đã học bao năm, đầu tư quá nhiều. Giờ mà không đỗ, thật sự rất sốc. Mong trường xét lại, hạ một chút điểm chuẩn cho thêm nhiều cháu có cơ hội", một phụ huynh có con đạt 24,75 điểm chia sẻ với giọng nghèn nghẹn. 

Người khác hoang mang: "Liệu Cầu Giấy có hạ không anh chị? Con gái nhỏ của em thiếu 0,5. Nếu trượt, thì con tiếc gấp đôi vì hôm thì xong, con đã bật khóc vì sai hai câu trắc nghiệm chỉ vì đọc đề ẩu".

2 chữ đang khiến nhiều cha mẹ Hà Nội đứng ngồi không yên lúc này: Chờ cầu may hay tìm đường khác?
Caption

 

2 chữ đang khiến nhiều cha mẹ Hà Nội đứng ngồi không yên lúc này: Chờ cầu may hay tìm đường khác? - 1

2 chữ đang khiến nhiều cha mẹ Hà Nội đứng ngồi không yên lúc này: Chờ cầu may hay tìm đường khác? - 2
Nhiều phụ huynh hy vọng dù biết mong manh

Không ít bậc cha mẹ đang rơi vào trạng thái hụt hẫng, tiếc nuối sau bao tháng ngày dồn lực cho con ôn luyện. Họ có lý do để buồn. Bởi chỉ thiếu 0,5 hay 1 điểm, một chút xíu nữa thôi mà cánh cửa bước vào một ngôi trường danh tiếng bỗng khép lại. 

Đó không đơn thuần là một kết quả, mà trong mắt cha mẹ, đó là "tương lai của con", là giấc mơ về một môi trường giáo dục tốt hơn, nơi mà đứa trẻ được rèn luyện toàn diện cả trí tuệ và kỹ năng. 

HẠ ĐIỂM - Hai chữ "quyền lực" này đang là tâm điểm khiến nhiều phụ huynh và học sinh ở Thủ đô "đứng ngồi không yên".

Có hy vọng?

Cũng như mọi năm, sau khi các trường công bố điểm chuẩn, một số trường có thể điều chỉnh nếu số lượng học sinh nhập học thực tế thấp hơn chỉ tiêu. Tuy nhiên, việc này không phổ biến và không ai dám khẳng định chắc chắn. Nhất là với trường THCS Cầu Giấy, một trong những trường công lập có chất lượng hàng đầu tại Hà Nội, với đầu vào luôn thuộc hàng "đỉnh" với tỷ lệ cạnh tranh cao. 

Việc giảm điểm chuẩn thường xảy ra ở nơi chưa đủ chỉ tiêu xét tuyển, nhưng với những trường luôn trong tình trạng "tắc nghẽn" hồ sơ thì trường không gặp áp lực phải hạ điểm.

Tuy vẫn còn hy vọng mong manh, nhưng đa phần đều cho rằng khả năng điều chỉnh là rất thấp. 

Còn phúc khảo thì sao? 

Một số phụ huynh đã hoặc cũng tính đến phương án phúc khảo bài thi, nhất là những trường hợp con chỉ thiếu đúng 0,25 hay 0,5 điểm. Họ đặt hy vọng rằng một sai sót nhỏ trong chấm điểm có thể được phát hiện và sửa chữa kịp thời. 

Tuy nhiên, theo quy định, phúc khảo thường chỉ dẫn đến thay đổi điểm nếu có lỗi rõ ràng trong quá trình chấm thi. Tỷ lệ thay đổi điểm do phúc khảo là không cao, và nếu có, thường chỉ dao động trong khoảng 0,25 – 0,5 điểm. Điều đó có nghĩa, nếu thiếu đúng 0,25 điểm, thì phúc khảo vẫn còn là hy vọng cuối cùng. Tuy nhiên, điều này cũng không chắc chắn, và phụ huynh nên xác định rõ rủi ro trước khi đặt kỳ vọng quá lớn. 

Các hội đồng phúc khảo làm việc độc lập, khách quan và tuân thủ quy trình nghiêm ngặt, do đó nếu điểm số ban đầu đã chính xác thì kết quả sẽ không thay đổi. 

Nhiều con đường - Không chỉ một lối vào tương lai

Điều đáng nói là, việc chạy đua vào các trường "top" không chỉ là mong muốn chính đáng của phụ huynh mà còn phản ánh phần nào áp lực xã hội đang đè nặng lên vai những đứa trẻ mới 11 - 12 tuổi. Khi điểm số trở thành "thước đo duy nhất" để xét tuyển, thì một chút sơ suất cũng có thể khiến giấc mơ vỡ tan. 

Dù thiếu 0,5 điểm là nỗi đau khó diễn tả, nhưng điều quan trọng lúc này là phụ huynh cần giữ được sự bình tĩnh để đồng hành cùng con. Bởi như nhiều chuyên gia giáo dục đã khẳng định: Không đỗ vào một trường "top" không có nghĩa là thất bại. 

Tại Hà Nội, bên cạnh THCS Cầu Giấy còn rất nhiều trường công lập và dân lập khác có chất lượng giảng dạy tốt, môi trường năng động và giàu cơ hội phát triển. Quan trọng hơn, thành công của một đứa trẻ không phụ thuộc hoàn toàn vào ngôi trường mà chúng theo học, mà còn nằm ở cách cha mẹ đồng hành, định hướng, và bản thân các em có khát vọng vươn lên hay không. Một học sinh có năng lực thật sự thì dù học ở đâu cũng có thể tỏa sáng. 

Việc rèn luyện phẩm chất, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, kỹ năng sống, những yếu tố quan trọng để thành công trong tương lai đều có thể phát triển được nếu có môi trường phù hợp và sự hỗ trợ đúng cách từ gia đình. 

Cha mẹ nên làm gì lúc này? 

Lúc này, điều tốt nhất mà cha mẹ có thể làm là an ủi, nâng đỡ tinh thần con, thay vì tạo thêm áp lực hoặc thể hiện sự thất vọng. Một cuộc thi không thể định nghĩa cả hành trình học tập hay tương lai của con. 

Những lời động viên tích cực, thái độ bình tĩnh và khả năng chấp nhận thực tế sẽ giúp con cảm thấy được yêu thương và tin tưởng vào bản thân hơn. Thay vì mãi bám víu vào "giấc mộng hạ điểm", hãy chủ động tìm hiểu các phương án khác, các trường tư thục uy tín, các lớp học chuyên sâu, chương trình đào tạo cá nhân hóa… Tương lai không chỉ có một con đường. 

Mỗi đứa trẻ đều có năng lực riêng biệt, và chính cha mẹ là người quyết định xem con được chắp cánh hay bị bó buộc trong áp lực. 

Dù điểm chuẩn 25,25 của THCS Cầu Giấy đã khiến không ít gia đình rơi vào cảm giác hụt hẫng khi con chỉ thiếu 0,5 đến 1 điểm, nhưng đây không phải là dấu chấm hết. 

Hạ điểm, dù là mong muốn chính đáng vẫn chỉ là hy vọng mong manh. Phúc khảo có thể là cơ hội cuối, nhưng nếu kết quả vẫn giữ nguyên, cha mẹ nên vững tâm. Vì chỉ khi được yêu thương, tin tưởng và định hướng đúng cách, thì con cái mới có thể phát huy hết khả năng của mình, ở bất kỳ đâu, không chỉ ở một ngôi trường top.

Theo Hiểu Đan (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/2-chu-quyen-luc-khien-nhieu-cha-me-ha-noi-dung-ngoi-khong-yen-luc-nay-cho-cau-may-hay-tim-duong-khac-a545772.html