Đời sống

22 đứa cháu về quê nghỉ hè, ông bà tốn 25kg mỗi ngày, dân mạng cảm thán: 'Thật hạnh phúc'

Các con đưa 22 đứa cháu về quê nghỉ hè cùng lúc, cuộc sống của 2 ông bà U80 bỗng chốc trở nên vô cùng bận rộn nhưng cũng rất đỗi hạnh phúc.

Gia đình đông con đông cháu, được sum vầy bên nhau có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của những người lớn tuổi. Mới đây, hình ảnh một gia đình tụ họp với ông bà và 22 đứa cháu đã khiến nhiều người bất ngờ và xúc động.

Vào ngày 11/7/2023 vừa qua, đoạn video ghi lại cảnh sum vầy của một gia đình ở thành phố Mậu Danh, thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Được biết, ông bà Lý lần lượt 76 và 74 tuổi, sinh được tổng cộng 6 người con và hiện đã có 22 đứa cháu, bao gồm cả cháu nội và cháu ngoại.

Bình thường, các con của ông bà Lý đều bận rộn với công việc, hiếm có thời gian về quê để tụ tập cả gia đình. Cho tới kỳ nghỉ hè vừa qua, khi tất cả trẻ em được nghỉ học, những người con của ông bà Lý mới quyết định sắp xếp thời gian để đưa các cháu về quê thăm ông bà, cùng nhau sum họp cả gia đình một cách đầy đủ, cũng là để ông bà Lý bất ngờ.

Sau đó, một cô cháu gái của ông bà Lý đã quay lại video khung cảnh thường ngày ở nhà ông bà rồi đăng tải lên mạng xã hội. Cô cháu gái cho biết bản thân không chỉ muốn bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn tới ông bà, mà còn muốn sự ấm áp và hạnh phúc do tình cảm gia đình mang lại. Không thể ngờ, đoạn video tưởng chừng rất đỗi bình thường, giản dị này lại gây "bão" trong cộng đồng mạng.

Theo đoạn video, căn nhà nhỏ của ông bà Lý từ chỗ yên ắng và vắng vẻ bỗng chốc trở nên đông đúc và ồn ào bởi sự xuất hiện của 22 đứa cháu, trai gái lớn bé đủ cả. Sự nghịch ngợm, cười đùa, đáng yêu xen lẫn cả những tiếng khóc, tiếng tranh cãi của lũ trẻ đã phá tan cuộc sống yên bình thường ngày của ông bà Lý nhưng cũng rất đỗi hạnh phúc, vui sướng.

Mỗi ngày, 22 đứa cháu tiêu tốn của ông bà Lý tới 25 kg gạo. Mỗi bữa ăn, cặp vợ chồng U80 này phải xếp 3 chiếc bàn lớn mới đủ chỗ cho cả gia đình ngồi. Thậm chí, ông bà Lý nuôi một đàn gà, vịt lớn nhưng từ khi có các cháu về chơi, ông bà đã thịt một nửa trong số đó để thiết đãi các cháu. Ngược lại, những đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu này cũng giúp đỡ ông bà Lý không ít, lúc thì nấu nướng giúp ông bà, lúc lại giúp ông bà dọn sân thóc đang phơi dở.

Thỉnh thoảng, ông bà Lý sẽ đưa các cháu đi bơi, chèo thuyền và câu cá ở con sông gần nhà, dạy chúng kỹ năng câu cá rồi thi xem ai câu được con cá to nhất, muốn cho các cháu của mình được trải nghiệm những điều mới lạ và tận hưởng cuộc sống bình dị mà chỉ ở thôn quê mới có được.

Bà Lý chia sẻ: "Chúng tôi đều là người dân nông thôn, không có nhiều tiền, con cháu là tài sản lớn nhất của chúng tôi".

Những hình ảnh này đã khiến nhiều cư dân mạng xứ Trung không khỏi xúc động, ngưỡng mộ và ghen tỵ:

"Đây là gia đình hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy".

"Niềm vui lúc về già chỉ đơn giản như vậy thôi, nhìn thấy các con cháu của mình mạnh khỏe, trưởng thành và tự lập".

"Thật hạnh phúc và hiếm có. Nhìn ông bà sum vầy bên các cháu mà tôi cũng vui lây".

"Ở thời đại vật chất hóa này, thật hiếm và đáng ngưỡng mộ khi có những người con cháu yêu thương, tôn trọng người già và không quên đi cội nguồn của mình"...

Theo Khánh Hằng (Phụ Nữ & Pháp Luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/22-dua-chau-ve-que-nghi-he-ong-ba-ton-25kg-moi-ngay-dan-mang-cam-than-that-hanh-phuc-a596139.html