Đời sống

3 con cùng quấy khóc lúc nửa đêm, vợ bất lực gọi chồng dậy phụ thì bị càu nhàu: 'Em ở nhà có làm gì đâu, mỗi chăm con thôi cũng không xong!'

Nhìn cảnh người mẹ vùng vẫy giữa 3 đứa con gào khóc còn chồng thản nhiên nằm trên giường lại còn nói thêm câu "ứa gan", ai cũng phải bức xúc thay.

Chẳng phải tự nhiên mà người ra hay nói "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng", dù yêu đương có mặn nồng, hạnh phúc bao nhiêu thì khi có con nhỏ mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hết. Bao nhiêu câu ngọt ngào cũng chẳng bằng một hành động nửa đêm dậy dỗ con cùng vợ. Thậm chí có những người chồng còn vô tâm đến mức "mù" trước những vất vả của vợ để thốt ra trăm lời cay đắng như câu chuyện của người phụ nữ dưới đây.

3 con cùng quấy khóc lúc nửa đêm, vợ bất lực gọi chồng dậy phụ thì bị càu nhàu: 'Em ở nhà có làm gì đâu, mỗi chăm con thôi cũng không xong!'
Vợ nén nước mắt chăm ba con nhỏ cùng quấy khóc khi chồng chẳng những không giúp còn mắng thêm (Ảnh chụp màn hình)

"Nửa đêm cả ba con cùng quấy, gọi chồng dậy phụ thì anh càu nhàu: Anh mệt, em ở nhà có làm gì đâu, mỗi chăm con thôi còn không xong".

Lấy chồng lại đẻ mau, đêm đến con khóc nhưng 3 đứa liền chăm không nổi, chồng đi làm về mệt cũng chẳng dám phiền anh. Nhưng đến khi không chịu nổi phải gọi chồng, vậy mà anh lại quay ra trách mình chăm con không khéo, ở nhà không đi làm không biết anh mệt như nào mà cứ quấy rầy anh.

Nghe xong chạnh lòng chứ, ai có con rồi mới hiểu, ở nhà việc chăm 3 con nhỏ đâu phải dễ dàng gì, làm quần quật cả ngày cũng rất mệt.

Cuối cùng tủi thân đành vừa chăm con vừa nén nước mắt ngay trong đêm...".

chăm con, chồng phụ chăm con, giới trẻ

chăm con, chồng phụ chăm con, giới trẻ

chăm con, chồng phụ chăm con, giới trẻ
Chồng bình thản không giúp còn nói: "Anh mệt, em ở nhà có làm gì đâu, mỗi chăm con thôi còn không xong".

Câu chuyện có lẽ chẳng phải cá biệt này đã nhanh chóng lấy được sự đồng cảm của cư dân mạng, đặc biệt là hội chị em cùng cảnh ngộ.

- Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng! Đánh đến đây là mình biết bạn thua rồi.

- Nghề gì cũng có ngày nghỉ, ngày phép. Chỉ có nghề làm mẹ là không. Dù ốm, dù mệt vẫn phải gắng gượng.

- Nghĩ cho người liệu người có nghĩ cho mình. Cố lên mom ơi!

- Nhiều ông chả biết kiếm được bao nhiêu tiền đưa vợ nhưng về cứ như bố tướng, chả giúp vợ thì thôi lại còn hạch sách!

- Thiết nghĩ các anh nên để con theo họ vợ ạ. Vợ đẻ, vợ chăm, vợ nuôi, các anh có quyền gì mà đòi làm bố?

- Nhìn sợ thật sự! Nhà mình một đứa hay khóc thôi đã thấy váng hết cả đầu. Mom này 3 bé mà vẫn phải cố chịu, thật là siêu nhân!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/3-con-cung-quay-khoc-luc-nua-dem-vo-bat-luc-goi-chong-day-phu-thi-bi-cau-nhau-em-o-nha-co-lam-gi-dau-moi-cham-con-thoi-cung-khong-xong-d170028.html