-
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán?
Đời sống
31/07/2015 17:215 áp lực chỉ có các bà mẹ đi làm mới hiểu
Dưới đây là một số điều mà chỉ các bà mẹ đi làm mới thực sự thấm thía:
Trở nên lo lắng khi con được nghỉ học
Trong khi các kỳ nghỉ ở trường thường mang tới cho mọi người cảm giác hạnh phúc và gợi niềm hứng thú cho các cuộc phiêu lưu, chúng có thể lại đem đến sự lo lắng, hoang mang cho các bà mẹ đi làm.
Thời điểm này, trong khi những bà mẹ khác có thể đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của gia đình, chúng ta còn bận ngồi trong văn phòng với các bảng thống kê và điện thoại đổ chuông liên hồi trước mặt, rồi loay hoay đặt chỗ cho các con tham gia một trại hè hay tìm kiếm người nhờ trông trẻ. Thậm chí, khi khó xoay sở, có lúc chúng ta thầm tự hỏi "Trẻ có thực sự cần phải nghỉ học nhiều như thế ở trường không?".
![]() |
| Ảnh minh họa: Sg.theasianparent. |
Bởi vì bạn cần nhồi nhét càng nhiều thứ càng tốt trong thời gian ít nhất có thể. Không có thời gian với con và bạn cần tiếp tục làm việc nhà sau giờ tan sở? Chẳng có gì khó. Bạn chỉ cần hình dung cách làm sao để biến thói quen di chuyển trên đường (khi đón con tan học) và lúc làm việc nhà thành thời gian chất lượng cho con, bằng các câu chuyện bất tận.
Bạn cũng nghĩ ra cách để xây dựng một "quy trình học hỏi về cuộc sống" cho con khi đưa bé đi siêu thị bằng cách để con tham gia quá trình mua sắm. Bạn đưa cho con một số tiền để trẻ có thể chọn và mua 5 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe - với một chút hướng dẫn từ mẹ. Điều này vừa vui, vừa tạo sự gắn kết và khiến bạn cảm thấy mình như một bà mẹ vô cùng sáng tạo.
Luôn cảm thấy không xứng đáng
Chúng ta biết mình còn lâu mới hoàn hảo. Trong bạn luôn có cuộc giằng co để không mang những vấn đề trong gia đình mình tới nơi làm việc và không đưa những căng thẳng công việc vào tổ ấm. Cảm giác có lỗi trở thành người bạn quen thuộc của các bà mẹ đi làm.
Vì phải đảm đương quá nhiều vai trò cùng một lúc, các bà mẹ thật hiếm khi cảm thấy mình đang làm tốt mọi thứ. Điều đó rất dễ khiến bạn có cảm giác mình thật tầm thường và không đủ tốt. Vì điều đó, chúng ta rút cuộc dễ bỏ qua mọi thứ mình làm tốt và chỉ tập trung vào những thứ mình không thể làm được. Thực tế, bạn đã làm được rất nhiều việc đúng và sự tận tâm đó đáng được ghi nhận.
Một ngày đi chơi với con đáng giá hơn hình ảnh ngôi nhà sạch hoàn hảo
Thực ra, bạn biết mình không thể có cả hai thứ: Đi chơi với con và làm cho ngôi nhà thật sạch sẽ, đẹp đẽ, dù bạn ước được như vậy.
Những ngày cuối tuần luôn là khoảng thời gian quý giá đối với bạn. Sau khi thức dậy vào lúc 5h sáng chủ nhật để kiểm tra email, bạn biết phần còn lại trong ngày sẽ dành hoàn toàn cho các con. Bạn thích dành cả ngày này với các con ở ngoài trời để làm những điều thú vị và nhiệt huyết chẳng hạn như ra bãi biển, đạp xe hay chơi bóng.
Điều này thường đồng nghĩa với việc nhà cửa chưa được dọn dẹp sạch sẽ, các giá bát, đĩa vẫn chưa được lau chùi... nhưng bạn học cách sống chung với nó. Vì bạn biết rằng bạn chỉ có một lần tuổi trẻ nên phải học "nhắm một mắt" để cho qua những thứ có thể, ưu tiên dành thời gian cho con cái.
Sự độc lập của con đôi khi có thể làm bạn thấy đau lòng
Không thể lúc nào cũng ở bên để dọn dẹp các đống bừa bộn của con, bạn buộc con phải học cách tự lập nhanh hơn, sớm hơn. Các bé của bạn cũng phải học cách tự xoay sở với bài tập về nhà, tự lên thời khóa biểu cho bản thân và thậm chí giúp mẹ lên kế hoạch cho ngày nghỉ của gia đình. Chúng học cách lựa chọn và tự đưa ra quyết định. Và không cần phải nói cũng biết, đây là những điều tốt.
Nhưng bạn biết rằng đi liền với những điều đó là có các khoảnh khắc bạn cảm thấy như những đứa trẻ của mình lớn quá nhanh và mau chóng rời vòng tay mẹ, không còn cần đến bạn nữa. Bạn cũng biết mình đã không lơ là vai trò làm mẹ và tình yêu thực sự không bao giờ ngừng lại, dù các con độc lập đến mức nào.
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (19:30)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (19:22)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (19:03)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (54 phút trước)
- Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò (1 giờ trước)
- Sóng ngầm dữ dội tại tuyển Uruguay trước trận chiến sinh tử với Tây Ban Nha (1 giờ trước)
- Sông Bằng Giang cuồn cuộn dâng cao, Cao Bằng báo động khẩn chỉ đạo quân đội vào cuộc (1 giờ trước)
- Điều tra nguyên nhân một bệnh nhân tử vong sau cú rơi từ tầng 8 bệnh viện (1 giờ trước)
- Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng (2 giờ trước)
- Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện BH Media trong vụ tranh chấp bản quyền "Giấc mơ trưa" (3 giờ trước)
