-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Đời sống
19/07/2019 22:205 dấu hiệu của người chưa trưởng thành, điều số 5 khiến nhiều người mãi chẳng thể giàu lên
Nhiều người dù đã tốt nghiệp đại học, đi làm, thậm chí có gia đình rồi, nhưng vẫn chưa được coi là trưởng thành.
Như thế nào mới là một người trưởng thành thực sự?
Thực ra, để đánh giá một người trưởng thành thực sự hay chưa, thường dựa vào hành vi, hơn là định nghĩa một cách trừu tượng.
Dưới đây là 5 đặc điểm điển hình của một người được coi là chưa trưởng thành. Nếu sở hữu nhiều hơn 1 đặc điểm này, bạn chính là một người chưa trưởng thành, và sẽ gặp nhiều bất lợi trong cuộc sống cũng như công việc, do đó cần thay đổi càng sớm càng tốt để có được cuộc sống tự chủ và tự lập.
Khi đã tự chủ rồi, bạn muốn thứ gì thì sẽ có được thứ đó.
Coi mình là trung tâm của vũ trụ
Khi còn nhỏ, ai cũng muốn được người thân bảo bọc, yêu thương, coi mình là tất cả. Thế nhưng, khi lớn lên rồi, bạn phải hiểu được rằng thế giới không xoay quanh bạn. Một đứa trẻ sẽ không hiểu được điều đó.

Chúng có thể khóc đòi ăn vào lúc 2 giờ sáng mà không quan tâm việc đó sẽ làm bố mẹ chúng mất ngủ. Khi trưởng thành, chúng mới hiểu được rằng không phải lúc nào chúng cũng có được thứ mình muốn. Ngoài bản thân mình ra, còn có những người khác với nhu cầu của riêng họ.
Nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein từng nói, "Sự trưởng thành xuất hiện khi chúng ta bắt đầu lo lắng cho những người khác nhiều hơn là cho chính bản thân chúng ta".
Không biết chờ đợi hay cam kết vì một mục tiêu lâu dài
Nếu ta đưa một viên kẹo xốp cho một đứa bé và bảo nó rằng nếu nó để dành viên kẹo ấy thì một lúc nữa sẽ được tặng thêm một viên nữa, sẽ hiếm có đứa trẻ nào có thể chờ đợi và vượt qua được sự quyến rũ của viên kẹo ấy.
Nhưng khi trưởng thành, ta sẽ thấy rằng sự hy sinh và hạn chế là một điều cần thiết để đạt được các mục tiêu của mình. Ta cũng sẽ hiểu rằng việc thực hiện một cam kết nào đó không giới hạn tự do của chúng ta, mà đơn giản là một điều kiện mà ta đồng ý vì những mục tiêu lâu dài.
Thích đổ lỗi cho người khác
Khi mắc lỗi, trẻ nhỏ sợ nhất là bị người lớn trách phạt, nên chúng hay có xu hướng tìm người hay vật khác để đổ lỗi.
Thế nhưng, khi lớn lên, sau rất nhiều sự va chạm trong cuộc sống, ta sẽ dần hiểu ra rằng chúng ta là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, và việc nhận lỗi rồi rút kinh nghiệm quan trọng ra sao với việc hoàn thiện con người, từng bước tạo dựng thành công cho chính chúng ta.
Nếu như lớn rồi mà vẫn có thói quen tìm người khác để đổ lỗi, để rũ bỏ trách nhiệm, vậy thì chắc chắn là bạn chưa trưởng thành rồi.
Luôn phụ thuộc vào mối quan hệ với ai đấy
Trẻ nhỏ cần sự chăm sóc của cha mẹ, ông bà, anh chị, đi một bước cũng không muốn rời. Nhưng khi lớn lên, chúng có nhu cầu giao tiếp với thế giới xung quanh nhiều hơn, dần dần sự gắn bó với những người đó sẽ chuyển sang một trạng thái khác.

Nếu lớn lên mà vẫn quá phụ thuộc cả về mặt kinh tế cũng như tư tưởng của những người thân, thì hẳn là con người đó mới chỉ trưởng thành về mặt thể chất, mà chưa trưởng thành về mặt tinh thần, chưa thể tự lập.
Thậm chí, trong một mối quan hệ yêu đương, nếu như nghĩ rằng, mình sẽ không thể sống nếu không có đối phương, thì điều đó cũng cho thấy sự yếu đuối, non nớt trong cách suy nghĩ và đánh giá về con người, về cuộc sống.
Không có trách nhiệm với tiền bạc
Trưởng thành, chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ đơn giản là việc kiểm soát cho tốt những đồng tiền đang nằm trong túi của mình.
Cứ chi tiêu bốc đồng không tính toán, chỉ chú ý đến việc thỏa mãn nhu cầu của bản thân ngay lập tức, thậm chí đi vay để mua, mà không cân nhắc xem thứ đồ đó có cần thiết không, hay những khoản đáng chi khác đã được chi chưa, thì khác nào một đứa trẻ?
Kết quả là, sau mỗi lần nhận lương về, chỉ trả nợ thôi cũng thấy chẳng còn đồng nào để chi tiêu, và một cái vòng luẩn quẩn khác lại lặp lại, cuộc sống lúc nào cũng rơi vào tình cảnh khốn khó.
Theo Thanh Hương (Trí Thức Trẻ)
- Giữ chữ tín sau cú tông vỡ đuôi xe Lexus, tài xế quê Thanh Hoá được giảm tiền đền bù và trả góp "vô thời hạn" (1 giờ trước)
- Arsenal ngược dòng trong 8 phút, tìm lại mạch thắng (1 giờ trước)
- Bóc gỡ đường dây rửa tiền nghìn tỷ xuyên quốc gia: Giả mạo ngân hàng lừa tiền ở Nhật Bản, gom tài sản ảo "xóa dấu vết" tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Người đẹp Tanzania trở thành Miss Grand International 2026, Emoura Phạm giành ngôi vị Á hậu 4 (2 giờ trước)
- MU, AC Milan, Inter Milan sang Việt Nam đá giao hữu (2 giờ trước)
- Vượt rào kiểm soát, mô hình AI của Anthropic gửi tin hoang báo án mạng tới cảnh sát Mỹ (2 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo chính thức bị đình chỉ thi đấu vì tự ý bỏ tuyển (3 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo: Các loại gia vị rất dễ dẫn tới bệnh gan (4 giờ trước)
- Nắng trên trời, nước ngập dưới đường ở TPHCM (4 giờ trước)
- Kết quả HAGL 3-0 Đà Nẵng: Đội bầu Đức chơi hay đến bất ngờ (4 giờ trước)