-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Đời sống
28/03/2019 21:098 bài học tôi ước mình đã biết khi bước sang tuổi 40
Bob Curley, một nhà báo Mỹ, cho biết anh vừa bước sang tuổi 50. Dưới đây là những điều anh chiêm nghiệm được giữa hai lần sinh nhật 40 - 50.
1. Bạn chưa già
Ở tuổi 40, tôi khỏe mạnh và năng động. 10 năm sau, tôi biết lão hóa là điều không thể tránh khỏi, chúng ta chắc chắn sẽ già hơn một chút. Nhưng nếu mọi người vẫn hoạt động và ăn uống lành mạnh, chúng ta vẫn có thể làm hầu hết mọi việc từng làm trong độ tuổi 30.
2. Bạn không cần phải bỏ chơi thể thao
Tôi đã chơi thể thao gần như cả đời. Tôi vẫn chơi bóng đá, khúc côn cầu ở độ tuổi 50 dù nhiều người có hỏi: "Anh sẽ chơi đến bao giờ"; "Khi nào anh nghỉ chơi"... Dĩ nhiên, tôi không còn chơi được lâu như trước, phải điều chỉnh một chút nhưng không nên dừng lại. Thể thao luôn tốt cho sức khỏe.
3. Những người bằng tuổi mình sẽ chết
Tỷ lệ tử vong bắt đầu tăng đáng lo ngại sau khi bạn 40 tuổi. Cái chết luôn là nỗi đau, cú sốc. Thời gian này, bạn có thể nhận được những tin như đứa bạn thời tiểu học qua đời vì những căn bệnh tuổi già như đau tim, tiểu đường.
4. Con cái ra khỏi nhà vừa là nỗi buồn, nhưng cũng mở ra nhiều điều tốt
Khi con đi học đại học, chúng ta có thể buồn một chút, nhưng đây lại là cơ hội để hai vợ chồng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.
Hoạt động, thói quen mỗi ngày sẽ thay đổi khi không phải xoay quanh con cái, trường học... vì thế chúng ta có thời gian theo đuổi sở thích của riêng mình và khơi dậy sự lãng mạn vốn có, tạo tiền đề cho những ngày hạnh phúc sắp tới.
5. Bạn không thể tiệc tùng như trước
Có một câu nói tóm tắt sự thực này khá hay, đại loại là: Khi 20 tuổi, bạn cố gắng chui vào các bữa tiệc. Nhưng ở tuổi 40, bạn cố gắng lẻn ra ngoài.
Sau 40 tuổi, gan của bạn trở nên kém hiệu quả hơn trong việc xử lý rượu. Điều này khiến khả năng chịu đựng của bạn thấp hơn, cơ thể giữ được nước ít hơn khiến bạn dễ bị mất nước, người nôn nao, theo The Wall Street Journal.
6. Nhà nhỏ hơn, đơn giản hơn sẽ tốt hơn
Một trong những thay đổi lớn mà tôi làm ở độ tuổi 40 là đổi từ một ngôi nhà lớn có bể bơi sang một cái nhà nhỏ hơn cạnh hồ. Căn nhà mới không có nhiều không gian sống bằng nhưng dễ vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ mà không tốn quá nhiều thời gian.
Đơn giản hóa mọi thứ khiến cuộc sống trở nên dễ chịu. Đôi khi tôi ước rằng chúng tôi sẽ vẫn giữ lại ngôi nhà đầu tiên mà mình có ở độ tuổi 20, thay vì mua một ngôi nhà lớn ở ngoại ô, kèm theo gánh nặng trả nợ ở độ tuổi 30.
7. Không cần phải suy nghĩ đến ý kiến của những kẻ ngốc
Một trong những điều quan trọng nhất tôi nhận ra ở độ tuổi 40 là sẽ chỉ có một số lượng rất hạn chế những người thực sự yêu thương và chăm sóc bạn. Đó là những người không thể thay thế.
Mặt khác, những người ganh ghét, tị nạnh, nói xấu bạn... cần phải cho ra ngoài mối suy nghĩ, bận tâm của bạn. Đừng suy nghĩ quá nhiều về họ, vì ta không bao giờ có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nếu một phần của việc già đi là học cách thích nghi với việc có ít năng lượng hơn, bạn chắc chắn không cần phải tốn sức ở bên những người đó.
8. Làm điều gì đó cho bản thân ngay bây giờ, đừng để dành tới khi nghỉ hưu
Chắc hẳn bạn đã nghe câu chuyện buồn của một người cả đời làm lụng vất vả, để rồi qua đời chỉ sau một tuần nghỉ hưu. Quá nhiều người ở độ tuổi 40 nghĩ rằng những năm tốt nhất cuộc đời đã trong quá khứ. Tôi là một trong số họ. Đó là lời nói dối tồi tệ nhất chúng ta tự nói với chính mình.
Ở độ tuổi 40, tôi đã học leo núi. Vợ tôi từ bỏ công việc bận rộn, trở lại trường học để lấy thêm bằng tâm lý học. Sự thật là chúng ta không bao giờ quá già để học những điều mới hoặc trải nghiệm những điều bạn chưa từng trải qua.
Theo Mộc Miên (VnExpress.net)
- Làn sóng cổ phiếu ngân hàng chuyển sang HoSE: Cơ hội mới nhưng còn nhiều yếu tố cần theo dõi (16:20)
- Vượt Arsenal, MU sắp chiêu mộ sao trẻ ĐT Pháp (16:01)
- Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ sập đường hầm công trình thủy điện ở Ấn Độ (40 phút trước)
- Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm (44 phút trước)
- Bạn gái Cristiano Ronaldo xác nhận bị mạo danh sau đoạn thông điệp về ĐT Argentina gây bão (50 phút trước)
- Giả vờ mua nữ trang rồi chuồn mất, "nữ quái" mang 7 tiền án lại tra tay vào còng (54 phút trước)
- Nhận 15 triệu chuyển nhầm không trả, người đàn ông bị khởi tố, bắt tạm giam (1 giờ trước)
- Bộ Tư pháp Mỹ rà soát chương trình học bổng liên quan nguồn tài trợ từ Trung Quốc tại Harvard (1 giờ trước)
- Baifern bị xô ngã giữa màn tranh hoa cưới ở đám cưới Yaya - Nadech (1 giờ trước)
- iPhone Air cũ chạm đáy dưới 20 triệu đồng, cớ sao nên nỗi "flop" này, liệu có đáng bỏ tiền ra mua? (1 giờ trước)