-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Đời sống
06/06/2017 16:038 năm tủi nhục trước bao lời dè bỉu, cặp vợ chồng bất ngờ nhận cái kết ngọt lịm
Thời gian dài chạy chữa tìm con, chị Trang Nguyên (26 tuổi – Thái Nguyên) phải chịu bao cay đắng, tủi nhục với lời dè bỉu không biết đẻ hoặc “tịt” của người đời.
Miệt mài chạy chữa nhưng không kết quả
Nhớ lại quãng thời gian đầu hôn nhân, chị Trang Nguyên kể: “Chúng mình yêu nhau từ thời học cấp III. Tốt nghiệp, 2 đứa làm đám cưới trong niềm vui của họ hàng hai bên.
Sau cưới vài tháng, chu kỳ kinh nguyệt bắt đầu loạn liên tục, lượng máu ra rất nhiều. Khi ấy, mình rất sợ và chỉ dám chia sẻ với mẹ ruột. Mẹ đưa mình sang Bắc Giang lấy thuốc nam về uống 3 tháng nhưng không khỏi, thậm chí rối loạn hơn trước”.
Chữa trị bằng Đông y không kết quả, chị Nguyên được mẹ đưa đến phòng khám phụ sản tại thị trấn huyện Phổ Yên (Thái Nguyên). Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cơ thể chị có khối nhân xơ tử cung kích thước 17mm và khuyên xuống Hà Nội thăm khám lại.
Lo lắng tình trạng sức khỏe, vợ chồng chị Nguyên xuống Bệnh viện (BV) Phụ sản Trung ương kiểm tra. Khi làm các xét nghiệm, bác sĩ đã kê đơn thuốc cho họ về uống. Chị bảo, suốt 4 tháng đi lại và uống đủ các loại thuốc, khối nhân xơ trong tử cung ngày càng to, đặc biệt máu kinh ra nhiều dẫn đến mất máu. Do đó, bác sĩ đã yêu cầu nhập viện để tiến hành mổ sớm.
![]() |
| Hình ảnh cậu nhóc - con trai của chị Nguyên sau 8 năm ròng chạy chữa hiếm muộn trong bụng mẹ ở tuần thứ 22 |
Về nhà, vợ chồng chị Nguyên nói chuyện làm phẫu thuật với ba mẹ chồng. Họ khuyên lên BV Sản Thái Nguyên mổ để tiện đường thăm nom, chăm sóc. “Sau 2 năm mổ nhân xơ, chu kỳ kinh nguyệt vẫn loạn và chẳng thấy tin vui. Mình và ông xã lại xuống BV Phụ sản Hà Nội làm tất cả các xét nghiệm. Cuối cùng, bác sĩ kết luận mình bị đa nang buồng trứng, hóc môn ức chế trứng không rụng (Luteinizing hormone) quá cao, còn chồng tinh trùng yếu”, chị Nguyên tâm sự.
Biết cơ thể có bệnh, họ đã chăm chỉ uống thuốc tây y kết hợp bốc thuốc nam với hi vọng con yêu sẽ sớm về. Tuy nhiên, chị Nguyên càng mong chờ bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu. Đôi lúc nản trí, chị đã cố tình gây chuyện để chồng nói lời chia tay, giải thoát cho cả hai. “Nghĩ đến việc không có con, mình thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì. Thực sự, mình rất muốn buông nhưng anh ấy không đồng ý, luôn động viên vợ vượt qua chuỗi ngày khó khăn”, chị Nguyên nói.
Hạnh phúc bất ngờ ập đến
Đầu năm 2014, vợ chồng chị Nguyên quyết định tiến hành thụ tinh nhân tạo (IUI). Sau 1 tháng thực hiện, kinh nguyệt đã ghé thăm khiến chị Nguyên khóc rất nhiều. Khi ấy, chị biết cơ hội được làm cha mẹ của vợ chồng chị đã thất bại. Dù vậy, chị vẫn luôn cố gắng chiến đấu tới cùng cho đến khi con yêu về bên.
2 tháng khi IUI thất bại, họ đã vào viện thêm lần nữa để làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng cũng thấy bại. Chị Nguyên chia sẻ: “Mình và chồng đã bật khóc khi hay tin IVF thất bại. Nhưng con cái là lộc trời cho nên chẳng dám than trách ai, đành gặm nhấm nỗi đau một mình. Hơn nữa, số tiền dành dụm đã hết nên cả 2 thống nhất dừng lại một thời gian”.
Sang năm 2015, họ không còn nghĩ nhiều đến chuyện có con và tập trung xây dựng nhà cửa. Lúc đó, có một người bạn đã giới thiệu họ lên Tuyên Quang bốc thuốc nam của một vị giáo viên về uống.
![]() |
| Hiện tại, chị Nguyên đang chờ đợi ngày con yêu cất tiếng khóc chào đời |
3 tháng kiên trì uống thuốc kết hợp chế độ ăn uống đủ chất, chị Nguyên đã đậu thai. Khoảnh khắc chiếc que thử thai hiện 2 vạch, vợ chồng chị đã bật khóc vì không tin vào sự thật con yêu đã về.
Cuối cùng, sau bao khổ cực, đớn đau, chị Nguyên đã được hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào khi sắp làm mẹ. Có lẽ, 8 năm trời rơi nước mắt đã kết thúc để thay thế cho những quãng ngày tràn ngập tiếng cười.
Hiện tại, chị Nguyên đang chờ đợi ngày con yêu cất tiếng khóc chào đời. Dù nắng nóng, chị vẫn luôn cảm thấy bình an bởi nó không đáng khổ là bao so với thời gian vợ chồng chị chạy chữa tứ phương trị hiếm muộn. Mong rằng, người đàn bà 26 tuổi đã trải qua thăng trầm cuộc đời sẽ “vượt cạn” thành công, mẹ tròn con vuông.
Theo K.Tâm (Khampha.vn)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (20:15)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (54 phút trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (1 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (2 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (2 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (3 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (3 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (3 giờ trước)

