-
Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? -
Từ 29,99/30 điểm đầu vào đến tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân -
Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" -
Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát -
Tuần kết tháng 10 - đón tháng 11 (từ 26/10 đến 1/11) CÁT khí đổ về liên tục, 4 tuổi này nhắm mắt cũng ra TIỀN -
VNeID tích hợp 12 dịch vụ điện mới, người dân có thể đăng ký cấp điện ngay trên ứng dụng -
Bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 khi đi xe khách -
Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ -
Bộ GD-ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027, thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trọng -
Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 24/10: Án mạng karaoke, vua phòng vé mới nổi
Đời sống
16/06/2025 13:119X Hà Nội thuê bảo mẫu Philippines, chi 75 triệu đồng/tháng nuôi con gái 5 tuổi
Chi 75 triệu đồng/tháng để nuôi con
Cách đây không lâu, người mẹ 9X đăng tải một video chia sẻ chi phí nuôi con gái Tuệ Anh.
Theo đó, chị dành ít nhất là 75 triệu đồng/tháng để nuôi cô con gái 5 tuổi, gồm phí thuê bảo mẫu người Philippines (18 triệu đồng/tháng), học phí trường mầm non song ngữ (12 triệu đồng/tháng), tiền học trượt băng, ballet (20 triệu đồng/tháng), học cờ vua (4,8 triệu đồng/tháng), học bơi (8,4 triệu đồng/tháng), violin (6 triệu đồng/tháng),…
Video thu về hơn 5 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận, với nhiều ý kiến trái chiều. Người khen bố mẹ đầu tư kỹ lưỡng cho con, cũng có người cho rằng bố mẹ “ép” con học, đặt quá nhiều kỳ vọng lên cô bé mới 5 tuổi.
"Khi xây dựng kênh TikTok này, tôi đã lường trước sẽ nhận được ý kiến trái chiều từ mọi người. Tôi chia sẻ góc nhìn của một người mẹ đang học cách lớn lên cùng con mỗi ngày", chị Trang nói và khẳng định, những video của chị là nhằm chia sẻ hành trình đầu tư cho con với mục tiêu rõ ràng, phù hợp với điều kiện gia đình.
Chị Trang cho biết, chị thuê bảo mẫu người nước ngoài khi con 3 tuổi - đã thành thạo tiếng mẹ đẻ. Chị muốn tạo môi trường cho con tiếp xúc, sử dụng tiếng Anh, là bước đệm để sau này con theo học trường quốc tế.
Chị đầu tư cho con trải nghiệm nhiều môn thể thao, nghệ thuật để con tự lựa chọn được môn yêu thích, giúp con tăng tính kiên trì, kỷ luật, lối sống tích cực.
Ví dụ như chị đầu tư cho con học bơi vì đây là kỹ năng sinh tồn, rất cần thiết, cộng thêm mục tiêu cải thiện chiều cao do bố mẹ đều có chiều cao "khiêm tốn". Chị chọn cho con học trượt băng, vì đây là bộ môn phối hợp giữa thể lực và khả năng cảm thụ nghệ thuật.
"Tôi có nguyên tắc: Con được dừng – nhưng không được bỏ cuộc. Con phải học đủ sâu để biết: 'Mình không hợp' – hay chỉ là 'chưa giỏi nên thấy nản’'" người mẹ 9X chia sẻ quan điểm.
Bé Tuệ Anh từng học vẽ và học chơi đàn piano nhưng sau một thời gian, chị Trang thấy con không còn hứng thú. "Ở nhà con không chủ động tìm hiểu, không xem các bài biểu diễn. Mình thấy con có thích nhưng không đủ yêu. Mình đồng ý cho con dừng các môn nghệ thuật đó”, chị Trang nói.
"Với cờ vua thì khác. Con tự tìm xem các trận đấu, nhớ tên kỳ thủ và nói muốn trở thành 'nhà vô địch'. Do đó, khi con gặp khó khăn, mình không để con bỏ cuộc mà ở bên nhắc nhở, động viên”, chị nói.
Tuệ Anh rất quyết tâm với bộ môn trượt băng và chơi violin nên chị Trang không ngần ngại đầu tư cho con theo đuổi đam mê.
Theo chị Trang, chi phí để con gái học trượt băng nghệ thuật từ 220-250 triệu đồng/năm. Mỗi tuần, cô bé học 3 buổi với huấn luyện viên trưởng, 2 buổi với các huấn luyện viên khác với chi phí 500.000-700.000 đồng.
Để đáp ứng thể lực và kỹ năng cho trượt băng, chị Trang cũng đầu tư cho con học thể dục nghệ thuật với chi phí từ 600.000-2 triệu đồng/buổi. Thêm vào đó là chi phí cho giày, trang phục, thuê sân tập.
Với con trai 3 tuổi, chị Trang cũng giới thiệu cho con những môn thể thao phù hợp. Từ 1,5 tuổi, cậu bé đã được bố mẹ cho làm quen với chơi golf.
"Nếu mình rời đi, con sẽ ra sao"
Chị Trang cho biết, bản thân chị sinh ra trong một gia đình có điều kiện, được bố mẹ yêu thương, chăm sóc và hỗ trợ rất nhiều. Chị từng nghĩ rằng, cứ kiếm thật nhiều tiền, con cái sẽ có tương lai tốt.
Nhưng sau một lần ốm nặng, "thở còn khó", 9X nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là việc “nếu mình rời đi, liệu con sẽ sống ra sao”. Hai vợ chồng chị Trang quyết định sống chậm lại, dành nhiều thời gian hơn để đầu tư cho con, thay vì lao vào kiếm tiền.
"Nếu như mình để lại cho con một căn nhà, một chiếc xe, dù đắt đến đâu nhưng con không có tư duy quản lý, không biết nhìn người, thì cũng có thể bị lừa hết, mất trắng. Nhưng nếu mình đầu tư cho con có kiến thức và nội lực, thì dù trắng tay – con vẫn có thể xây lên những điều mình muốn”, 9X chia sẻ.
Cũng theo chị, tùy điều kiện tài chính, bố mẹ có thể tìm môn thể thao, nghệ thuật và cách học phù hợp cho con.
"Cờ vua là môn rất tốt để rèn luyện trí tuệ mà không quá tốn kém. Nhiều bạn chỉ chơi ở các câu lạc bộ vẫn rất giỏi. Hoặc các bạn có thể học lớp bơi, bóng rổ tập thể với chi phí vừa phải nhưng vẫn đạt kết quả tốt", chị nói.
Hiện tại, chị sắp xếp cuộc sống theo hướng tối giản hóa những thứ không cần thiết, ưu tiên dành thời gian mỗi ngày để đồng hành cùng con.
Chị dạy con kỹ năng sống từ những tình huống thực tế, dạy con về giá trị đồng tiền, sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tìm kiếm thông tin… đặc biệt là cùng con tìm hiểu về lịch sử qua sách báo hay tới viện bảo tàng.
"Vợ chồng tôi có quan điểm rằng, trẻ con không học bằng tai mà học bằng mắt. Chúng không nghe lời mình dạy. Chúng bắt chước cách mình sống. Đó là lí do vợ chồng tôi luôn cố gắng tốt hơn mỗi ngày”, người mẹ 9X chia sẻ.
Theo Linh Trang (VietNamNet)
- BIGBANG bùng nổ tại Mỹ Đình: G-Dragon đập đàn gây sốt, diện mạo 3 thành viên khiến fan thích thú (1 giờ trước)
- Man City bị chặn đứng mạch toàn thắng bởi trò cũ của Maresca (3 giờ trước)
- Hà Nội: Làm rõ vụ 80m² đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị lấn chiếm, cấp sổ đỏ cho cá nhân (3 giờ trước)
- Giả gái xinh trên ứng dụng hẹn hò, chuốc rượu nạn nhân để trộm tài sản ở Hà Nội (3 giờ trước)
- Hai con trâu liên tục húc người ở Lâm Đồng, 6 người bị thương, tiệc cưới náo loạn (3 giờ trước)
- Nam du khách 23 tuổi trượt chân rơi xuống vực khi khám phá điểm cực Bắc ở Lũng Cú (3 giờ trước)
- Vietlott tìm được chủ nhân tấm vé số độc đắc gần 200 tỷ đồng (4 giờ trước)
- Gia cảnh của người mẹ trẻ ôm con trai 2 tuổi nhảy cầu Vĩnh Phú (4 giờ trước)
- Công an Khánh Hòa công bố nhận dạng chi tiết 3 phạm nhân trốn trại, đề nghị người dân cảnh giác (4 giờ trước)
- U23 Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á trên sân nhà (5 giờ trước)