Đời sống
17/03/2023 10:10Ấm lòng cảnh đưa vợ bầu đi viện, chồng một tay bóp chân, một tay quạt cho vợ ngủ
Thời điểm phụ nữ mang nặng đẻ đau, không gì hơn là có chồng ở bên hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là được quan tâm đúng lúc. Giống như câu chuyện của người đàn ông dưới đây, một tay bế con, một tay chăm vợ khiến ai nấy đều xuýt xoa ngưỡng mộ.
Câu chuyện diễn ra tại phòng bệnh được người nhà một bệnh nhân chụp lại chia sẻ lên mạng xã hội. Theo đó, người chồng dẫn vợ bị ốm đi truyền nước, trên tay anh bế theo cả con nhỏ. Suốt cả buổi anh chồng luôn ân cần hỏi han chị vợ đã đỡ mệt hay chưa. Thậm chí, anh còn lấy miếng bìa quạt cho vợ ngủ, ân cần bóp chân để chị được thoải mái hơn.


"Nay đưa bà đi truyền nước thì gặp gia đình này. Chị vợ có bầu bị mệt, chồng đưa đi truyền bế theo cả con nhỏ. Suốt cả buổi anh chồng luôn quan tâm hỏi vợ có mệt không, đã đỡ tí nào chưa. Vừa lo cho vợ vừa một tay bế con, ru con ngủ. Anh đi ra ngoài cũng không quên dặn em trông chị hộ.
Em bé ngủ rồi thì anh đặt xuống nằm cạnh vợ và đi lấy miếng bìa quạt cho 2 mẹ con. Một tay quạt một tay bóp chân cho vợ. Tuy giản dị nhưng thấy anh chị ấm áp và hạnh phúc ghê. Thực ra phụ nữ cũng rất đơn giản, nhiều người chẳng cần lấy chồng quá giàu sang, chỉ cần quan tâm chăm sóc vợ con như này là đủ..." - tài khoản P.L chia sẻ trên trang cá nhân.

Người chồng ăn mặc xuề xòa, chân còn đi dép tông, nước da đen sạm đủ thấy anh đã vất vả như thế nào. Dù vậy, anh vẫn dành cho vợ sự quan tâm chu đáo nhất. Chứng kiến hành động ấm áp của người chồng ai nấy đều cảm thấy ấm lòng. Thực chất, khoảnh khắc này đã từng gây bão trên mạng xã hội cách đây 2 năm và tới thời điểm hiện tại lại hot trở lại.
Nhiều chị em bỉm sữa còn tag hẳn tên chồng vào bài viết hi vọng các anh có thể học tập người đàn ông này. Một số người cũng tranh thủ khoe chồng mình, dù không giàu có nhưng luôn dành cho vợ sự chăm sóc chu đáo nhất.
- Đấy các anh cứ nói con gái tụi tui ham tiền nhưng thật ra cái tụi tui cần là sự quan tâm yêu thương chiều chuộng.
- Đơn giản đấy nhưng mấy ai làm được!
- Vợ phải mang con cho mình, thương vợ như thế mới là chồng.
- Chồng người ta chả bao giờ làm mình thất vọng, chồng mình còn bảo mình là bao giờ đẻ thì biết tay.
Dung (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
“Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi” - phim Việt 2025 khai thác nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến đạt 80 triệu lượt xem (17/07)
-
Con bị đánh ở lớp, phụ huynh lên mạng "bóc phốt", nhà trường đề nghị Công an làm rõ (17/07)
-
NÓNG: 2 trường đầu tiên công bố điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2025, cao nhất 22,4 điểm (17/07)
-
Tiếp nhận 45 công dân từ Campuchia, phát hiện 6 đối tượng mang tiền án, tiền sự nguy hiểm (17/07)
-
Tomorrowland gặp sự cố cháy lớn, sân khấu bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, hơn 100 nghìn fan lao đao (17/07)
-
Mỹ: Động đất 7,3 độ, cảnh báo sóng thần ở Alaska (17/07)
-
Tài tử Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ ở tuổi 57, chuyên gia cảnh báo người có nguy cơ (17/07)
-
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Hà Nội, mẹ để lại thư nhắn nhủ "hãy xem cháu như con ruột" (17/07)
-
Cô gái Hà Nội chia sẻ: Ở tuổi 30, tôi cắt bỏ 30 thứ không nên mua và ví tiền của tôi biết ơn điều đó (17/07)
-
Hai thanh niên đầu trần chạy xe máy ngông nghênh 'đổi lái' ngay giữa phố Hà Nội (17/07)
Bài đọc nhiều




