-
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố
Đời sống
11/09/2018 17:53Ấm ức kể khổ vì đưa hết lương cho vợ, lúc cần tiền phải ngửa tay như ăn xin, chồng trẻ khiến MXH dậy sóng
Chuyện chi tiêu trong gia đình chưa bao giờ thôi khiến nhưng người tay hòm chìa khóa thôi đau đầu. Chẳng hiểu vì đâu mà cứ tháng nào cũng có những việc phát sinh như cỗ bàn, ma chay, hiếu hỉ. Hay đôi khi đang đi ngoài đường bỗng nhiên xe nổ lốp là thôi xong, lại đôi trăm đi tong ngay tức thì. Đồng lương thì có hạn mà thu chi thì cứ chỉ trực tăng vọt lên.
Đó chẳng phải là câu chuyện của riêng gia đình nào mà hầu như ai cũng từng gặp phải. Khi tự tay giữ tiền, phải chi tiêu mọi thứ trong gia đình rồi thì người ta mới hiểu được, việc cân đối thu chi trong gia đình khó tới mức thế nào.
Có lẽ vì thế, những câu chuyện liên quan tới chi tiêu trong gia đình luôn thu hút sự chú ý mỗi khi được chia sẻ. Mới đây, lại một câu chuyện liên quan tới vấn đề này, thế nhưng người lên tiếng là anh chồng không phải chị vợ.
Không còn là những màn ca thán chi tiêu tốn hay khoe chi tiêu tiết kiệm, anh chồng này đang khá ấm ức kể khổ. Cụ thể, anh viết:
"Hôm nay chỉ xin mạn phép hỏi chúng mày một vấn đề hết sức đơn giản như sau. Chồng đi làm đưa thẻ ATM cho vợ giữ, lương tháng dao động tầm 10 – 15 triệu.
Đi đám cưới chồng bảo vợ đưa tiền đi mừng, vợ cằn nhằn "Cưới ai mà cưới miết vậy? Tháng nào cũng cưới" và đưa đúng tiền mừng 300k - 500k tùy mức độ thân tình. Ok fine.
Sáng chủ nhật chồng dắt xe ra nói đi mua đồ ăn sáng với đổ xăng vợ đưa đúng 50k. Chồng nói là không đủ, vợ rặn thêm 50k. Ok fine.
Đi làm tất phải có giao lưu nhậu nhẹt, biết không xin được tiền từ vợ, vì lần nào hỏi cũng nói không có tiền, nên chồng làm ít việc ngoài, kiếm thêm tiền tiêu vặt, 1 – 2 tuần đi nhậu một lần. Về nếu say quá chỉ xin vợ cái thau để đó, sáng mai dậy tự xử.
Một ngày đẹp trời, chồng hỏi gom được bao nhiêu tiền rồi, đem trả dần nợ cho mẹ chồng (mượn được 2 năm rồi để mua đất). Vợ nói không có, ông làm mấy đâu mà có dư. Trong khi vợ và chồng đều đi làm, tiền vợ giữ hết như trên. Chồng đòi lấy lại thẻ, từ nay ăn uống chi tiêu vợ lo, thiếu mấy chồng đưa, tiền chồng tiết kiệm trả nợ.
Vợ bù loa với nhà vợ và mẹ chồng nói chồng đàn ông tồi, đi làm không đủ lo cho vợ con còn làm phách lối các kiểu. bla bla...
Thằng chồng sai quá hả các bác?"
Qua tâm sự này có thể thấy anh chồng đang khá ấm ức. Rõ là trong suốt 2 năm trời chung sống, tiền làm bao nhiêu đưa vợ bấy nhiêu, thi thoảng xin tiền xăng xe, ăn sáng, đi cỗ, đi bàn gọi là chút đỉnh, tổng số tiền đó có đáng là bao so với mức lương 10 – 15 triệu mà mình kiếm được? Thế nên, sau khi hỏi vợ cầm thẻ ATM của mình tích cóp được bao nhiêu, nhận được câu trả lời là không có thì anh chồng đùng đùng đòi tự giữ thẻ. Từ đó, hai vợ chồng xích mích, bất hòa.
Tưởng đâu mâu thuẫn khó xử, tình huống tréo ngoe chứ vấn đề này 10 gia đình thì cũng 9 gia đình từng mắc phải. Rõ là lương tưởng cao đấy mà vẫn chẳng để được đồng nào. Chính vì thế, nhiều chị em đã lên tiếng bênh vực cô vợ kia:
"10 - 15 triệu đủ nuôi 2 nhóc, còn dư chút đỉnh mua đồ chơi cho tụi nó. Nhà tao cũng 2 nhóc. Tính sơ sơ sữa 5 triệu, học 5 triệu, bỉm, sữa chua, bánh trái, ăn tối, đồ chơi… 5,5 triệu. Đau đầu lắm đừng nghĩ đưa tiền là hết trách nhiệm."
"Mày cứ thử tự giữ tiền rồi mua sắm mọi thứ trong gia đình, lo tiền điện, nước, mạng, nước mắm, bột canh… các kiểu đi rồi mày sẽ hiểu. Đàn bà bọn tao cũng khổ lắm chứ chẳng phải cầm tiền là sướng đâu, đôi khi đi chợ mớ rau chênh nhau có nghìn bạc mà còn đắn đo đó mày."
"Mày đòi thẻ đi, tự chi 1 tháng xem thế nào rồi lên đây kể tiếp."
Thế nhưng, nhiều ông chồng lại phản đối và cho rằng:
"Một mình nhiêu đó là dư dả, ăn uống, nhậu nhẹt rồi cà phê với bạn bè đủ luôn. Có vợ vào chẳng làm gì cũng chẳng có đồng nào."
"Tao thấy nếu đặt bản thân tao vào tao cũng làm như vậy. Tiền mình làm ra mình có quyền được biết nó được sử dụng vào mục đích gì chứ, sao các chị em phản đối."
Cuối cùng, từ chia sẻ trên thì lại tiếp tục xảy ra một cuộc tranh cãi nữa từ cư dân mạng.
Tranh cãi lên tranh cãi xuống, cãi đi cãi lại cũng chẳng ngã ngũ được. Tóm lại vẫn là việc chi tiêu hết 10 – 15 triệu/tháng cho cả gia đình chẳng phải quá đáng. Thế nhưng, lỗi sai cơ bản mà cặp vợ chồng trẻ này cũng như nhiều gia đình khác hay mắc phải là vợ lại không công khai, minh bạch với chồng khiến họ bực bội, mệt mỏi. Thế nên, chồng đưa tiền vợ giữ đó là họ đã tin tưởng vào khả năng thu vén của chị em thì các bà vợ cũng nên ứng xử cho phù hợp, dù có bội chi cũng cần chia sẻ với chồng để có được cách giải quyết tốt hơn thay vì mâu thuẫn, cãi vã. Và xin khép lại bằng một bình luận của người vợ nọ được cư dân mạng đánh giá cao:
"Vợ chồng đã xác định xây dựng gia đình thì tất cả phải rõ ràng. Nhất là kinh tế. Phải minh bạch. Đàn bà cầm kinh tế? Ok! Nhưng hạch toán chi tiêu phải rõ ràng. Vì đơn giản chồng mình nó đi làm, lương nó mình giữ cả khi nó hỏi đến phang thẳng câu không có thằng nào chẳng sốc. Nhưng mình hạch toán được thì sẽ ok không vấn đề. Thứ 2, khi nó đã đưa hết tiền cho mình tức là nó rất tôn trọng vợ, vun vén gia đình. Cho nên đừng bao giờ để nó có cảm giác nó lấy tiền mà như con mình, như đi xin. Phải mình bị vậy cũng ức chế lắm chứ. Tao là phụ nữ, cũng cầm kinh tế nhưng chưa bao giờ tao để trong ví chồng tao dưới 1 triệu. Đám cưới, đám treo vẫn đóng phong bì cho chồng tao đi bình thường. Nên tao không đồng tình với cách bù lu bù loa của bà vợ này."
Theo Song Ngư NF (Helino)
- Danh tính kẻ hành hung tài xế taxi ở TPHCM: Lời khai bất ngờ sau cú "ra đòn" kẹp cổ (11:13)
- Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cùng dàn lãnh đạo doanh nghiệp lớn tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM (11:04)
- Bạch Lộc nổi giận, xuống xe đối chất trực tiếp với fan cuồng bám đuôi (36 phút trước)
- Vios và Accent hãy coi chừng: Nissan Almera 2027 chính thức lộ diện với thiết kế mới, ngập công nghệ (44 phút trước)
- Cái kết cho người phụ nữ khóa bánh, dùng xe máy chặn ô tô vì mâu thuẫn đỗ xe ở Hải Phòng (46 phút trước)
- Máy bay chở tiền lao xuống đường khi hạ cánh, 45 người thương vong (1 giờ trước)
- Truy đuổi trộm chó nghẹt thở ở Tây Ninh, đối tượng dùng súng điện tự chế bắn trả lực lượng chức năng (1 giờ trước)
- "Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? (1 giờ trước)
- Toyota Camry, Alphard, Corolla Cross đồng loạt giảm giá: Xe hybrid bước vào kỷ nguyên mới (1 giờ trước)
- Bạn tù bóc trần cuộc sống ảo tưởng của Seungri trong trại giam (1 giờ trước)