Đời sống

Ấm ức vì mẹ chồng khó xử nhưng vừa đọc được tin nhắn của chồng cô vợ lại sướng rơn, cư dân mạng: 'Mặt hàng này còn không cho em order 1 anh chồng?'

Sự tinh tế và cảm thông của người chồng đã xóa tan mọi ấm ức của vợ. Quan trọng hơn là anh còn đưa ra một phương án giải quyết rất kịp thời.

Mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu xưa nay vẫn là một vấn đề nan giải của nhiều gia đình. Thực tế thì có một nhân vật mang tính chất cầu nối mấu chốt có thể đứng ra hòa giải mâu thuẫn mà nhiều người quên mất đó chính là người con trai - người chồng. 

Bởi nói cho cùng, 2 người phụ nữ xa lạ có thể trở thành mẹ con âu cũng vì người đàn ông ở giữa. Dù là vì thương hay vì ghen mà họ không thể nhường nhịn, thông cảm cho nhau thì cũng xuất phát điểm là từ người chồng, người con trai. Chính vì vậy, chỉ cần người đàn ông đủ khéo léo, tinh tế thì chẳng có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nào mà họ không điều tiết được cả. 

Mới đây, một cô vợ trẻ đã chia sẻ lại câu chuyện của gia đình mình lên mạng xã hội. Tất cả chỉ có vài dòng tin nhắn ngắn ngủi của chồng nhưng những ý nghĩa ẩn sau đó lại là niềm mơ ước của nhiều người phụ nữ đã và đang trong cuộc sống hôn nhân. 

Ấm ức vì mẹ chồng khó xử nhưng vừa đọc được tin nhắn của chồng cô vợ lại sướng rơn, cư dân mạng: 'Mặt hàng này còn không cho em order 1 anh chồng?'

Chuyện là cô vợ trẻ và mẹ chồng mới có chuyện mâu thuẫn với nhau, hay chính xác là mẹ chồng vì lý do nào đó mà làm khó cô. Biết vợ buồn nên người chồng ngay lập tức nhắn tin an ủi. Điều đáng nói ở đây là anh đã chủ động đưa ra phương án giải quyết là để 2 vợ chồng ra ở riêng để tránh cho tình trạng này tiếp diễn. 

Khỏi phải nói cũng biết cô vợ chắc chắn là sẽ vui mừng mà quên hết buồn phiền lúc trước. Cư dân mạng ai cũng ghen tị khi cô có một người chồng tinh tế và thương yêu vợ. 

- Mặt hàng này có còn không cho em order 1 anh. Mẹ chồng em cũng khó nhưng chồng em cứ vô tâm thế nào á. Nói ra thì ậm ậm ừ ừ, cứ như không phải chuyện của mình. Nghĩ mà chán!

- Đời này chỉ mong gặp được người thương mình như vậy là đủ! Nhà chồng khó đến mấy nhưng chồng quan tâm, yêu thương thì chẳng có gì phải sợ cả. Suy cho cùng thì người sống cùng mình đến hết đời vẫn là chồng thôi. 

- Chồng tốt thì mình cũng phải cố gắng tốt với mẹ chồng nha. Có thể lúc đầu mẹ con chưa hiểu nhau nên mẹ khó, nhưng suy cho cùng thì mẹ cũng thương con thôi mà.

Dung (Nguoiduatin.vn)