-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Đời sống
16/11/2017 16:31Ẩn ý bên trong bát mì mẹ chồng Singapore tự tay chuẩn bị mừng sinh nhật con dâu Việt
Nhiều khi nghĩ, lấy chồng đôi lúc hên xui như chơi một canh bạc, chị em nào may sẽ lấy được một người chồng cưng chiều, mẹ chồng yêu thương, gia đình chồng thuận hòa vui vẻ, còn người không may thì hỡi ôi cả một bầu trời bi thương, như sống trong một chiến trường với đủ kiểu mâu thuẫn, đặc biệt nhất là cuộc chiến mang tên "khác máu tanh lòng". Vậy thì khi lấy chồng khác cả văn hóa, khác cả cội rễ gốc gác dân tộc, như chị vợ có chồng người Hoa dưới đây thì sao?
Có lẽ cũng như thế, có người may mắn gặp vui, có người chịu khổ, nhưng nàng dâu này đã giải đáp tò mò của các chị em trên một diễn đàn mạng xã hội khi chia sẻ về bát mì trường thọ của mẹ chồng nấu cho ngay ngày sinh nhật. Cô khoe: "Em lấy chồng người Hoa, phong tục người Hoa là mỗi năm sinh nhật sẽ được người nhà nấu món mì trường thọ ăn cho may mắn sống lâu. Hôm nay sinh nhật em được má chồng nấu cho tô mì to như này thêm 1 bao lì xì to, em thấy hạnh phúc nên muốn chia sẻ với chị em".
Vậy đó, có lẽ trường hợp bi thương, văn hóa sốc lên, sốc xuống của những nàng dâu khi lấy chồng ngoại quốc không ứng với trường hợp này, biết sao được, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Và hơn hết, trong cuộc sống hôn nhân của chị vợ này, hình như hoa rất đẹp mà cảnh lại càng xinh khi gặp được ngay một người mẹ chồng phải nói là trên cả tuyệt vời.
Bởi hôm nay, bà chịu khó căm cụi cán từng thớ bột, cắt từng sợi mì cho thẳng thớm như số 1, luộc thêm hai quả trứng cho giống con số 00, để ra một bát mì đúng chuẩn truyền thống người Hoa với con số 100 tượng trưng cho chữ trường thọ, thêm bao lì xì đỏ, chúc con dâu ngay ngày sinh nhật có thật nhiều may mắn về sau và sống lâu thật lâu bên gia đình chồng.
"Ghen tị quá đi", "sao chị may mắn thế", "mẹ chồng của năm đây rồi", "chẳng bù với em", "mẹ chồng như này thì con dâu nào cũng vui vẻ hạnh phúc nhỉ?", "em sắp lấy chồng, hy vọng cũng có mẹ chồng như chị", "cho em xin ké 500 hạnh phúc nào", "bản thân có một người mẹ chồng như thế là may mắn nhất rồi, lời chúc tuyệt vời quá"…
Đó là tất cả những bình luận bày tỏ nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của cộng đồng "500 chị em" trong diễn đàn và nổi trội nhất có lẽ là cảm thấy ghen tị với chị con dâu trên khi có được một người mẹ chồng tuyệt vời.
Liên hệ trực tiếp với người con dâu đáng ghen tị đó, thì được biết chị có tên là Kim Ngân, lấy chồng vào năm 2012, chồng chị là người Singapore gốc Hoa. Chồng thì khỏi bàn vì yêu thương vợ hết mình, còn mẹ chồng thì phải nói là hiếm có khó tìm khi hạp tính, hợp tình với con dâu, lại chiều con dâu còn hơn con đẻ. Chị Ngân chia sẻ:
"Mẹ chồng mình nấu ăn rất ngon, nhất là món Hoa nên mình rất thích. Bà cũng chịu khó nấu cho mình và các con ăn lắm. Chưa kể bà còn tâm lý, sợ mình xa nhà buồn nên hay chia sẻ nói chuyện với mình lắm, công việc nhà thì bà và mình cũng san sẻ cho nhau, mỗi người làm một ít. Có lẽ, gặp và lấy được chồng mình may mắn 1, có được mẹ chồng như bà là may mắn 10 của cuộc đời mình rồi".
Chị Kim Ngân còn nói, lấy chồng nước ngoài thì đúng thật là có những văn hóa khác xa người Việt, nhưng cái khác đó cũng không hẳn sẽ khiến ai làm dâu sẽ "sốc đến tận óc" đâu. Văn hóa nước nào, dân tộc nào cũng vậy, muôn đời đều hướng đến những điều tốt đẹp, gia đình êm ấm thuận hòa, nên mọi chuyện vỡ ngỡ lâu ngày sẽ quen thôi, đặc biệt là khi có một người chia sẻ, giúp đỡ như người mẹ chồng có tâm mà chị đang có thì cuộc sống làm dâu, làm mẹ, làm vợ xa nhà sẽ không có gì vất vả hay buồn bã.
Theo Min (Thời Đại)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)