-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
Đời sống
11/11/2016 16:10Anh chồng Sài Gòn mặc quần áo của vợ để lừa con ngủ
Chị Phương cho biết, cuối tuần vừa rồi, chị biết mình lỡ mang bầu, trong khi con trai mới được 8 tháng. Đoán trước vợ sẽ rất cực trong thời điểm này, nhất là việc thường xuyên phải tỉnh giấc trong đêm để dỗ con ngủ nên anh Hiệp chủ động làm thay vợ. Hôm đầu tiên, anh bế bé đi ngủ nhưng cậu bé đã quen hơi mẹ nên khóc toáng lên và không chịu.
Vậy là hôm sau, trước giờ con đi ngủ, chị Phương thấy chồng lấy quần của mình ra mặc. Hỏi thì anh cười đáp: "Có nhiệm vụ". Sau đó, anh đi rửa bình, pha sữa rồi kêu vợ đưa con cho ẵm. Khi hai bố con nằm lên võng, anh lại kêu vợ: 'Tìm cho chồng cái áo nào bự bự của vợ với'".
![]() |
Chia sẻ của chị Phương về việc chồng mình mặc quần áo vợ để ru con ngủ. |
Thế là, anh Hiệp diện nguyên cả cây đồ của vợ, rồi bắt chước y cách chị làm thường ngày: Cho con bú nhẹ nhàng vì bé hay ọc. Bú xong thì khẽ nâng con lên vỗ một cái, sau đó ôm vào lòng cho ngủ. "Lúc đầu con khóc quá trời luôn, rồi anh ấy hát: 'Con cò bay lả bay la. Bay từ, từ cửa phủ, bay ra, ra cánh đồng...'. Cứ lặp đi, lặp lại bài này vài chục lần thì con cũng ngủ', chị Phương cho biết.
Rồi anh Hiệp bế con lên giường đặt nằm cạnh vợ. Lúc này, anh mới đi xúc một tô cơm ngồi ăn. Ăn xong, còn chưa kịp đánh răng thì con khóc, anh lại cuống cuồng chạy vào bế lên võng ngủ tiếp.
Ngày đầu thực hiện "chiến thuật", bé ngủ là anh Hiệp cởi áo vợ ra, mặc áo mình vào. Song vì bé thường xuyên thức dậy trong đêm và cứ không phải áo mẹ là phản ứng, nên từ sau hôm đó, cứ tầm 8h tối, anh Hiệp đều khoác bộ quần áo của vợ lên người, cho tới tận sáng hôm sau, khiến chị Phương rất cảm kích.
![]() |
Tổ ấm hạnh phúc của chị Phương, anh Hiệp sắp chào đón thêm thành viên mới. |
Hiện tại, anh Hiệp kinh doanh hàng tạp hóa. Đi ra ngoài, ai cũng cảm thấy được anh là một ông chủ thành đạt. Thế nhưng, theo lời chị Phương, lúc về nhà anh là một người đàn ông của gia đình thực thụ, làm đủ việc nhưgiặt, phơi, gập quần áo, dọn nhà cửa, cơm nước, chợ búa... Đặc biệt trong việc chăm con, anh Hiệp làm còn khéo léo hơn cả vợ.
Theo Phan Dương (VnExpress.net)








- Người Hà Nội thức trắng cứu xe, dọn nhà giữa ngổn ngang bùn nước (14:19)
- Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử? (14:06)
- Số phận kỳ lạ không thể lý giải của những người phát hiện ra lăng mộ Tần Thủy Hoàng (14:04)
- Vì sao hệ thống lái dễ “hỏng đầu tiên” khi ô tô lội nước, kể cả xe điện? (25 phút trước)
- Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn (27 phút trước)
- Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch (31 phút trước)
- Người chồng giám đốc thú nhận từng muốn ngoại tình nhưng 1 câu nói của vợ làm anh thức tỉnh (31 phút trước)
- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (33 phút trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (37 phút trước)
- Bài đăng của Rhymastic khiến hơn 100 nghìn người dậy sóng (37 phút trước)




