Đời sống

Anh shipper đầu đường xó chợ 'lừa tiền' cô bé sinh viên, thiên hạ ngồi xem rồi 'la ó': Gặp ông là tui ký đầu đó

"Lừa" cô bé sinh viên xong, anh chàng shipper còn khoái chí cười: "Nhìn mặt nhỏ ngáo ghê, không biết gì luôn!".

Mùa dịch này, yêu thương nhau còn không hết, ai mà nỡ lừa cho đau lòng nhau. Thế mà vẫn có những cú lừa làm cả triệu người theo dõi, lại còn hưởng ứng, thế mới kỳ cục! Một dân mạng "tức mình" còn phải phát biểu: "Xã hội này mắc cười quá, hôm trước thì anh bán bánh lừa chú ve chai 20 ngàn đổ xăng, nay đến anh shipper "đầu đường xó chợ" lừa hẳn sinh viên, ngộ hen!".

Chuyện là, có một anh chàng shipper thời vụ tự đặt cho mình biệt danh "Đầu đường xó chợ", quay clip kể chuyện đi đó đi đây ship hàng quanh Sài Gòn, chuyện buồn vui của nghề tay trái này. Câu chuyện mới nhất anh chàng khoe, đó là "cú lừa ngoạn mục" một cô bé sinh viên.

Anh chàng nhận đơn giao hàng từ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, được một tình nguyện viên mặc đồ bảo hộ xanh giao cho một túi rau củ. Tò mò, anh chàng hỏi: "Ủa, mấy đơn hàng này là gì vậy em, là làm từ thiện hay tình nguyện hay gì?".

Sau khi biết đó là phần rau củ mà cựu sinh viên và Đoàn trường vận động rồi phát cho các sinh viên gặp khó khăn đang ở Sài Gòn, chàng shipper vui vẻ đi phát. Đi từ trường ở ngã tư Thủ Đức qua làng Tăng Nhơn Phú cũng xa xa, nhưng đến nơi, anh vội vàng giao cho cô sinh viên rồi quay xe đi nhanh.

Anh còn nói bằng giọng cực kỳ đáng tin cậy: "Thanh toán tiền hết trơn rồi em, trường thanh toán tiền (ship) rồi. Có gì gọi cho trường xác nhận đi em!". Trong khi cô bé sinh viên còn đang ngơ ngác, vội lấy điện thoại ra để kiểm tra thông tin đơn hàng, anh shipper đã đi được một đoạn.

Thích thú vì "lừa" được người ta, anh chàng còn cười khoái chí: "Nhìn mặt nhỏ ngáo ghê, không biết gì luôn!".

"Cú lừa" ngọt ngào của chàng shipper khiến cô sinh viên ngơ ngác, dân tình vỗ tay rào rào

Vậy đó, người thanh toán phí ship thực ra là chính anh. Tiền ship chắc cỡ vài chục ngàn thôi, nhưng cái cách anh chàng khiến cô bé sinh viên ngẩn ra và vội chạy đi trước khi hiểu chuyện lại làm bao nhiêu người xao xuyến. Anh chàng còn tuyên bố: "Các ông (shipper) nhận đơn hàng ở đây đi giao mà không lấy tiền, hết dịch tui mời cafe".

Anh chàng shipper tên thật là Lê Tuấn Vũ, vốn là một cameraman. Anh chàng làm shipper chỉ để... cho vui và có thêm trải nghiệm. Việc chia sẻ những câu chuyện được quay bằng camera hành trình trên xe máy cũng đem lại cho anh một chút niềm vui những ngày dịch dã.

Không biết cô bé sinh viên sẽ cảm thấy thế nào khi biết chuyện, còn dân tình thì "kết" anh chàng shipper này lắm rồi!

- Nghe nói trường thanh toán rồi, từ đó nhỏ ngày nào cũng đặt, mai nhỏ biết sự thật nó ký đầu ông nha ông shipper kia!

- Qua dịch em sẽ book anh chở vòng vòng Sài Gòn mới được, người đâu đáng yêu dữ vậy! Giọng anh cũng hay nữa!

- Giúp đỡ người khác đâu cần làm gì lớn lao, nhất là thời điểm này. "Bị lừa" mấy chục ngàn như này cũng đáng lắm luôn!

Theo Bích Chi (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/anh-shipper-dau-duong-xo-cho-lua-tien-co-be-sinh-vien-thien-ha-ngoi-xem-roi-la-o-gap-ong-la-tui-ky-dau-do-162211408201007383.htm