Đời sống

Bà mẹ ngang nhiên cho con trai 'giải quyết nỗi buồn' ngay trước cửa kính của một cửa tiệm trên đường phố khiến dân tình lo lắng thay cho cậu bé

Nhiều người cho rằng từ cách hành xử vô ý thức của người mẹ có thể thấy chuyện giáo dục con của cô cũng rất đáng lo ngại.

Hình ảnh được cho là "chướng tai, gai mắt" này được ghi lại vào ngày 17/9 tại thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Cụ thể, người phụ nữ này đang dắt con đi chơi thì cậu bé bỗng nhiên buồn đi vệ sinh giữa đường. Thay vì dắt con vào một cửa hàng nào gần đó xin dùng nhờ nhà vệ sinh hay đến trung tâm thương mại dùng nhà vệ sinh công cộng thì người phụ nữ này lại ngang nhiên cho con “giải quyết nỗi buồn” vào cửa kính của một cửa tiệm trên phố.

Bà mẹ ngang nhiên cho con trai 'giải quyết nỗi buồn' ngay trước cửa kính của một cửa tiệm trên đường phố khiến dân tình lo lắng thay cho cậu bé
Bà mẹ vạch quần cho con trai đi tè ngay trước cửa tiệm (Ảnh:Weibo VN)

Người quay chụp lại đoạn video cho biết, khi đó xung quanh vẫn có người qua người lại, bên trong cửa tiệm vẫn có khách đang ngồi nên khi thấy hành động của bà mẹ và đứa con trai, người này cảm thấy “không thể hiểu nổi”.

Ngay khi hình ảnh được đăng lại đã có rất nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Phần lớn tỏ ra lo lắng cho tương lai của cậu bé khi có một bà mẹ như vậy. Bởi ai cũng biết trẻ nhỏ sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn bởi những hành vi của phụ huynh, nếu như bà mẹ không có chút văn hóa công cộng nào như vậy thì cậu bé lớn lên cũng sẽ học theo mà thôi.

[+5147 likes] Eo nói đùa chứ mấy em cún còn biết tìm gốc cây hoặc chỗ kín kín để giải quyết.

[+767 likes] Không phải khoe chứ chó nhà tôi còn không bao giờ đi tiểu hay ẻ bừa bãi, nhất định phải tìm đúng chỗ của nó hoặc ra bãi đất trống. Nếu ở ngoài, tôi cũng cầm túi nilon theo sau để dọn sạch sẽ rồi vứt vào thùng rác, tránh làm ảnh hưởng đến người khác với mất mỹ quan công cộng.

[+3634 likes] Trông thằng bé cũng phải khoảng 4, 5 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, lại còn là vào ngay cửa kính của nhà người ta nữa chứ.

[+493 likes] Xem video thì thấy đứa bé kia không những giải quyết nỗi buồn lung tung mà đến cả việc kéo quần, tụt quần cũng phải để mẹ làm cho, không biết nhà đấy giáo dục con như nào nữa.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ba-me-ngang-nhien-cho-con-trai-giai-quyet-noi-buon-ngay-truoc-cua-kinh-cua-mot-cua-tiem-tren-uong-pho-khien-dan-tinh-lo-lang-thay-cho-cau-be-a359701.html