Đời sống

"Bà mẹ sexy nhất mạng xã hội" phớt lờ lời bác sĩ để con sinh đôi bú mẹ

Các con chào đời sớm, chỉ nặng khoảng 2 kg mỗi bé nên cô không muốn cho các con bú sữa công thức. 

Các con chào đời sớm, chỉ nặng khoảng 2 kg mỗi bé nên cô không muốn cho các con bú sữa công thức. 

ba-me-sexy-nhat-mang-xa-hoi-phot-lo-loi-bac-si-de-con-sinh-doi-bu-me

Sonya rất yêu trẻ con nên khi biết mình mang thai sau một năm kết hôn, với cô đó là điều tuyệt vời nhất.

Có con là điều Sonya mong ngay sau khi kết hôn nhưng chồng của cô, Judd Sanchez, lại muốn cả hai có thêm thời gian để "tận hưởng" cuộc sống hôn nhân. Bởi vậy, họ lên kế hoạch đi du lịch một vài nơi và chỉ thực sự sẵn sàng có con sau đám cưới khoảng một năm. Ban đầu, Sonya nghĩ tới chuyện sẽ thụ tinh nhân tạo bởi cô không muốn mất thêm nhiều thời gian nữa. Sau nhiều lần trò chuyện cùng chồng, cả hai quyết định để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Ngày biết mình có thai đối với Sonya là "ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời". Tuy nhiên, khi được thông báo đó là thai đôi, cô lại cảm thấy "đau tim" bởi cô không biết xoay xở như thế nào với hai đứa trẻ trong bụng. "Tôi sẽ chết mất. Tôi vốn rất sợ chuyện sinh đẻ và bây giờ phải sinh tận hai đứa trẻ. Tôi thực sự sợ hãi nhưng thai nhi phát triển từng ngày", bà mẹ nổi tiếng chia sẻ.

Thời gian mang thai, Sonya tiếp tục đối diện với nhiều nỗi lo lắng. Cô thậm chí không dám dùng lăn khử mùi, nước hoa hay mỹ phẩm trang điểm vì sợ các hóa chất có thể ảnh hưởng tới thai nhi. Có những lúc, cô thấy mình như "phát điên" nhưng tuyệt nhiên chẳng chia sẻ cùng ai. Suốt thai kỳ, cô đã phải 3 lần làm xét nghiệm nhiễm khuẩn listeria, trong đó có một lần do cô ăn bánh cupcake và trứng sống. Lần đó cũng là một "kỷ niệm nhớ đời" với Sonya. "Chỉ vì một chiếc bánh cupcake 2 USD mà tôi phải trả phí khám cho bác sĩ tới 500 USD", bà mẹ hai con nói.

Ngoại trừ những rắc rối kể trên, quá trình mang thai của bà mẹ 26 tuổi diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, tới tuần thai thứ 35, cô được chỉ định mổ bắt thai bởi cả hai bé đều là thai ngôi mông. Đến giờ nhớ lại, Sonya vẫn gọi đó là "lần sinh con kinh khủng". Cô kể lại: "Đó là ngày tôi dậy sớm nhất trong cuộc đời mình. Tôi đi tới phòng khám ngay trong buổi sáng vì tôi có cảm giác như đau bụng kỳ kinh nhưng tôi không chắc chắn về điều gì cả. Bác sĩ nói rằng mọi chuyện ổn, các cơn co thắt của tôi cách nhau 5 phút. Nhưng tôi thậm chí chẳng cảm thấy gì cả. Sau đó, bác sĩ bảo tôi chuẩn bị sinh con trong vòng 2 tiếng nữa. Tôi thực sự bị sốc. Tôi còn không đem theo túi xách đi viện mình đã chuẩn bị sẵn".

Sonya được bác sĩ gây mê vì cô rất sợ đau. Trước khi bắt đầu mổ, bác sĩ kiểm tra tác dụng của thuốc bằng cách chọc vào chân của cô rồi hỏi cô cảm thấy như thế nào. Mặc dù bác sĩ đã làm như vậy hai lần nhưng Sonya vẫn cảm thấy chưa yên tâm và nói với bác sĩ: "Đừng mổ sống tôi". Và thế là họ tiếp tục kiểm tra lần thứ ba để đảm bảo mọi thứ đã ổn. Sonya tuy không cảm thấy đau nhưng những nỗi lo lắng trong lòng cô không giảm chút nào.

ba-me-sexy-nhat-mang-xa-hoi-phot-lo-loi-bac-si-de-con-sinh-doi-bu-me-1

Bức ảnh Sonya cho con bú được đông đảo bà mẹ bỉm sữa chia sẻ thời gian trước đây.

Tháng đầu tiên sau sinh cũng trở nên khó khăn hơn so với cách Sonya tưởng tượng. Các con chào đời sớm, chỉ nặng khoảng 2 kg mỗi bé nên cô muốn cho các con bú mẹ hoàn toàn. Điều này có nghĩa là cứ mỗi một tiếng hoặc một tiếng rưỡi, bé lại bú mẹ, cả ngày lẫn đêm, khiến Sonya không thể ngủ quá 45 phút mỗi giấc. Mỗi lần cho một bé bú, cô mất khoảng 20 phút và không thể cho hai bé bú cùng lúc vì chúng dễ bị sặc, nôn trớ. 

"Bác sĩ đã nói tôi nên bổ sung sữa công thức nếu không thì tôi không thể sống nổi. Tôi có đến hai đứa con sinh non. Tôi thực sự rất buồn bởi thay vì ông ấy khuyến khích, cổ vũ tôi thì lại đưa cho tôi một cách dễ dàng. Thực tế tất cả mọi người đều nói với tôi như vậy, chỉ có chồng là luôn ủng hộ tôi. Và tôi đã không phải hối hận. Tuy không dễ nhưng tôi yêu việc này. Tôi thấy vui với khó khăn này", Sonya chia sẻ về cuộc chiến nuôi con bằng sữa mẹ của mình.

Tới khi các bé 3 tháng tuổi, mọi người bảo rằng Sonya có thể ngủ xuyên đêm nhưng một lần nữa đó không phải là sự thật. Hàng đêm, cô vẫn thức dậy 5-6 lần, như một thói quen và cô không cảm thấy khó chịu về điều này.

ba-me-sexy-nhat-mang-xa-hoi-phot-lo-loi-bac-si-de-con-sinh-doi-bu-me-2

Hai vợ chồng Sonya đã bắt đầu 'hẹn hò' lại sau khi các con chào đời để hâm nóng tình cảm.

Sau khi chính thức trở thành bà mẹ hai con, cuộc sống của Sonya cũng thay đổi so với trước đây. Cô cho biết: "Mọi người thường nghĩ rằng những đứa trẻ sẽ kéo các bạn xích lại gần nhau - Không đúng! Nó còn đem đến nhiều điều trái ngược. Tôi đã hỏi Judd điều gì sẽ xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Và chúng tôi có thể làm gì để ngăn những điều đáng tiếc xảy ra? Sau đó, chúng tôi quyết định 'hẹn hò lại' vào mỗi tối cuối tuần. Chúng tôi cố gắng làm những điều mình cho là đúng nhưng rõ ràng là luôn mất nhiều thời gian để tìm ra hướng giải quyết".

Sonya đã tạm dừng công việc làm người mẫu và tham gia các chương trình truyền hình từ khi cô mang thai tới nay. Lý do bởi cô không muốn phải xa các cậu bé của mình. Tuy nhiên, cô cảm thấy rằng một người phụ nữ cần trở nên độc lập. "Tôi biết cuối cùng trách nhiệm của tôi là chăm sóc các con, chăm sóc tổ ấm. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng với bất kỳ người phụ nữ nào, không quan trọng bạn đã kết hôn bao nhiêu năm, bạn có thể tự mua được những gì, người đàn ông của bạn vẫn luôn tôn trọng bạn. Bởi vậy, tôi sẽ quay trở lại với công việc người mẫu vào thời gian phù hợp", bà mẹ hai con nói về dự định của mình sau khi sinh con.

Theo Hà Nhi (Ngoisao.net)