-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Đời sống
23/06/2023 18:03Bà nội lỡ để cháu 6 tháng ngã từ trên giường xuống đất, mẹ bỉm xem camera giận sôi máu, bật khóc vì thương con
Có rất nhiều áp lực khi nuôi con nhỏ khiến cho các bà mẹ bỉm sữa luôn phải cố gắng xen kẽ giữa công việc và con cái sao cho phù hợp. Tuy nhiên đôi khi mọi thứ cũng không thể diễn ra đúng như mong muốn và khiến mẹ luôn phải tự trách bản thân mình.
Theo một chia sẻ của bà mẹ ở Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) cách đây ít ngày, chị cho biết đã cảm thấy vô cùng đau xót khi đi làm xa và chứng kiến cảnh con ở nhà bị thương. Thế nhưng chị cũng không biết phải làm cách nào khác vì nhiều áp lực cuộc sống quá.
Chị cho biết sau khi nghỉ thai sản 6 tháng ở nhà chăm con chị cần phải quay trở lại với công việc để có kinh tế trang trải cuộc sống, chính vì thế chị và chồng bàn với nhau nhờ mẹ chồng lên chăm sóc con dùm. Khi gửi con ở nhà cho mẹ chồng chị cảm thấy vô cùng yên tâm vì dù sao đó cũng là cháu nội của bà sẽ được chăm sóc tốt hơn là thuê một người dưng.
Tuy nhiên sau sự việc ngày hôm ấy chị có vẻ không hài lòng về mẹ chồng và nhắc nhở bà cẩn thận hơn trong việc trông cháu. Cụ thể vào một hôm khi chị đang làm việc tại công ty, chị bỗng dưng cảm thấy nóng ruột và muốn bật camera xem con ở nhà thế nào. Vừa bật camera, cảnh tượng trước mắt khiến chị đã hốt hoảng bởi con gái đang nằm trên giường một mình và quanh phòng không có bà nội.

Đứa trẻ đã trườn, bò ra gần tới mép giường, nguy hiểm và cũng không thấy bà đâu. Có vẻ đứa trẻ đang tìm bà nhưng lại không hề khóc nên bà nội cũng không biết. Người mẹ lo sợ đứa trẻ bị ngã nhưng không biết phải làm thế nào và quả thật, con gái chị đã bị ngã từ trên giường xuống đất và khóc điếng người.


Nghe tiếng cháu khóc, bà nội mới từ ngoài chạy vào đỡ cháu dậy. Mặc dù con gái đã được xoa dịu nhưng tấm lòng người mẹ vẫn không khỏi tức giận mẹ chồng vì đã lơ là để đứa trẻ bị ngã đau. Bên cạnh đó, bà mẹ bỉm sữa cũng ôm mặt khóc tu tu vì thương con gái, nếu không vì áp lực cơm áo gạo tiền thì chị đã có thể ở nhà chăm sóc con được tốt hơn.
Trở về nhà sau 1 ngày làm việc, người mẹ đã hỏi mẹ chồng về cú ngã và được biết, bà nội đặt cháu ngủ rồi tranh thủ đi làm việc nhà. Bà không nghĩ cháu lại thức và bò trườn dẫn đến ngã như vậy. Sau lần này, người bà cũng tự trách bản thân mình và tự dặn lòng phải cẩn thận hơn.
Câu chuyện của bà mẹ nhận được khá nhiều bình luận từ cư dân mạng:
- Nhìn con ngã xót quá, thực sự là giận bà nội lắm nhưng cũng không biết phải làm thế nào vì bà cũng đâu muốn vậy đâu.
- Kiểm tra kĩ khi con ngã nhé vì ngã ngửa như thế là khá nguy hiểm đó.
- Tốt nhất là nên đặt cháu nằm thấp, kể cả khi bé ngủ để phòng những nguy hiểm có thể xảy ra. Nhà mình chỉ cho bé nằm đệm thôi, không cần giường.
- Ôi con mình cũng từng ngã như bạn này, đầu sưng to như quả ổi luôn vì là sàn gạch, thương con lắm.
- Cùng cảnh đi làm xa để con ở nhà, nhìn thôi cũng thấy đau lòng, muốn ở nhà với con luôn.

Đối với trẻ sơ sinh, ngã từ trên giường xuống rất nguy hiểm, thậm chí có thể gây tử vong do đầu của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nặng hơn nên khi ngã xuống giường thường vùng đầu tiếp đất trước, lúc này phần đầu sẽ chịu lực tác động lớn nhất, có thể bị chấn động, vỡ sọ, thậm chí là nội sọ, xuất huyết.
Tuy nhiên, đối với chấn thương nội sọ, tình trạng bệnh nhân diễn biến chậm, đôi khi không có biểu hiện chấn thương rõ ràng nhưng diễn biến nhanh và nặng , 3 ngày sau cha mẹ mới phát hiện ra thì đã quá muộn.
Đừng làm điều này sau khi bé ngã khỏi giường
So với vết bầm trên da, thịt rõ ràng, những nguy hiểm tiềm ẩn nghiêm trọng hơn ẩn chứa ở một số nơi không nhìn thấy được, như gãy xương, chấn thương nội sọ,...
Vì vậy, khi trẻ bị ngã từ trên giường, việc đầu tiên cha mẹ nên làm là không nên trực tiếp bế bé lên mà phải quan sát trước.
Mỗi chúng ta đều có lớp bảo vệ hộp sọ bên ngoài mô não, bên ngoài hộp sọ sẽ có da đầu và dịch mô làm vỏ bảo vệ. Vì vậy, hầu như bé chỉ bị thương ở da đầu nếu bị ngã, thậm chí nếu bạn thấy trên đầu bé có khối phồng to thì đó chỉ là tổn thương mạch máu trên da đầu, chườm đá sẽ sớm lành lại.
Sau khi em bé bị thương, có thể khó chịu khi chườm lạnh vào chỗ đau. Tốt nhất nên quấn túi đá vào gạc hoặc quần áo sạch hoặc cho vào đồ chơi nhồi bông tiếp tục chườm lạnh 20 phút.
Theo Chi Chi (Phụ Nữ & Pháp Luật)
- Chạnh lòng: Cô gái mất tứ chi vì bạo bệnh, livestream bán hàng thì bị hiểu lầm là "AI lừa đảo" (55 phút trước)
- Katy Perry say mê cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì yếu tố tâm linh? (1 giờ trước)
- Công ty J97 Promotion thông báo chính thức tạm dừng mọi hoạt động (2 giờ trước)
- Tháng hành động Sinh viên 5 tốt Học viện Ngoại giao năm 2025: “Tre vươn chí lớn” lan tỏa tinh thần tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến (2 giờ trước)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (2 giờ trước)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (2 giờ trước)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (2 giờ trước)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (3 giờ trước)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (3 giờ trước)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (4 giờ trước)