Đời sống
18/03/2026 15:41Bác sĩ bế con đi dạo kịp cứu người đàn ông đột quỵ trên sân bóng
Chiều 17-3, tại phường Vinh Hưng, Nghệ An, một người đàn ông 64 tuổi đột ngột ngã gục khi đang chơi bóng chuyền. Sự việc diễn ra nhanh khiến những người xung quanh bối rối, không biết xử lý ra sao.
Trong lúc đó, bác sĩ Trần Văn Biên, Phó giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, đang bế con đi dạo gần sân bóng phát hiện sự việc. Anh lập tức tiến đến và thực hiện ép tim, hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.

Chỉ vài phút sau, bác sĩ Nguyễn Cao Việt, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, cũng có mặt. Hai bác sĩ thay phiên ép tim liên tục trong khoảng 7–8 phút. Nhờ vậy, nhịp tim của người đàn ông trở lại trước khi xe cứu thương tới đưa anh đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc tích cực. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Bạn Nguyễn Hiền chia sẻ: “May phước của người bị đột quỵ là gặp đúng lúc bác sĩ đi dạo. Cảm ơn bác sĩ và những người xung quanh hỗ trợ.” Bạn Vân Anh bình luận: “Cảm ơn những tấm lòng vàng. Đúng là lương y như từ mẫu.”
Các chuyên gia y tế cảnh báo đột quỵ không chỉ xảy ra ở người già hay khi nghỉ ngơi. Nó có thể xuất hiện khi vận động mạnh, đặc biệt ở người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, vận động quá sức hoặc căng thẳng kéo dài.
Người dân cần nhận biết sớm các dấu hiệu như méo mặt, yếu tay chân, khó nói. Khi nạn nhân ngừng tim, ép tim ngoài lồng ngực ngay lập tức là biện pháp sống còn. Cần giữ nạn nhân nằm yên, không cho ăn uống và gọi cấp cứu kịp thời.
Câu chuyện ở Nghệ An nhắc nhở mỗi người về tầm quan trọng của kiến thức sơ cứu và lòng nhân ái. Trong phút sinh tử, hành động nhanh trí và đầy trách nhiệm có thể tạo nên phép màu cứu sống mạng người.