-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Đời sống
16/01/2017 17:03Bài học "không thể nào quên" của bà mẹ lơ đễnh khi đưa con về quê ăn Tết
Mặc dù con trai đã 5 tuổi rồi nhưng Trang sẽ không bao giờ quên được cái Tết đầu tiên đưa con về thăm ông bà.
Kế hoạch đã được lên từ trước nên có có nhiều thời gian để chuẩn bị. Đồ đạc, quần áo và thuốc men cho con, Trang đã chuẩn bị xong hết từ sớm. Biết được thời tiết khắc nghiệt nơi đây nên Trang đã mang theo rất nhiếu áo ấm, khăn, mũ, tất và giày cho con để bé có thể thỏa thích vui đùa ở khoảng sân trước nhà với ông bà. Thế nhưng, dù có khẩu trang hay không thì việc hít không khí lạnh trong khi bé vận động, chơi đùa và cơ thể bé chưa kịp thích nghi nhanh sẽ khiến bé dễ dàng bị viêm họng, viêm phế quản hay nặng hơn là viêm phổi.
![]() |
Nửa đêm choàng tỉnh giấc, sờ sang người con, Trang hoảng hốt khi con nóng hầm hập, cặp sốt thấy nhiệt kế báo 39 độ. Lay chồng dậy đi tìm túi thuốc mà cô đã chuẩn bị cho con gồm thuốc cảm, kháng sinh, men tiêu hóa, bù nước, kháng viêm, thuốc ho, long đờm… nhưng loại thuốc quan trọng nhất lúc này cô cần là thuốc giảm sốt thì lại thiếu. Cả đêm, cô và chồng thay nhau chườm khăn mong con hạ sốt, chờ đến khi trời sáng để đưa con đi bệnh viện tỉnh. Cũng may bé không bị nặng, đến sáng cơn sốt hạ dần. Bà nội thử áp dụng mẹo giảm viêm họng cho cháu và cho đắp lá nhọ nồi. Khi con tỉnh táo hơn, hai vợ chồng vội đưa bé đi viện. Vậy là năm đó, cả gia đình Trang mất Tết.
Sau lần đó, năm nào trước khi về quê, Trang cũng chuẩn bị đồ đạc cho con rất cẩn thận. Ngoài ra, cô cũng tranh thủ học thêm nhiều mẹo chữa bệnh cho con bằng các phương pháp dân gian, vừa an toàn lại vừa tiện lợi.
| Bài học đối với các bà mẹ khi đưa trẻ về quê nhiều ngày - Hãy lên một danh sách đầy đủ trước khi chuẩn bị cho con từ quần áo, giày, dép, tất, mũ, khẩu trang, khăn ấm, khăn xô cho tới thuốc thang cho các loại bệnh từ đơn giản đến phức tạp nhằm có được sự chủ động khi đi xa khỏi thành phố. - Với những bé ở độ tuổi còn ăn bột hay cháo xay thì mẹ có thể kỳ công một chút khi mang theo máy xay cầm tay, những vật dụng dành riêng cho bé như bình sữa, hộp chia sữa, bình hâm sữa, sữa công thức, bát, thìa riêng… - Để tránh nhàm chán cho bé trong những ngày Tết kéo dài, cha mẹ có thể chuẩn bị cho con những đồ chơi bé ưa thích, bút sáp và sách tô màu phù hợp với độ tuổi để bé có thể chơi thay đổi và ngồi yên ở trong nhà chơi, tránh trường hợp tiếp xúc quá nhiều với không khí lạnh. - Mẹ cần phải nắm được một số các mẹo/ bài thuốc dân gian để điều trị bệnh cấp tốc cho trẻ khi cần thiết. |
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
