-
Giá nhà gấp 30 lần thu nhập, người trẻ làm cật lực 30 năm không mua nổi một căn nhà -
Thực hư liệu pháp "ủ đá nóng" giảm béo: Coi chừng "tiền mất tật mang" vì mất nước -
Vụ trả nhà hoàn tiền ở 'chung cư vạn dân' HH Linh Đàm: Người dân chỉ mong an cư, lo thiệt quyền lợi -
Nhiều hộ kinh doanh còn lúng túng khi kê khai thuế trực tuyến -
Phát hiện nhiễm HIV sau cơn sốt kéo dài, nam shipper bàng hoàng: "Tôi chỉ đi khám răng thôi mà" -
Chuyện đời thường thú vị của vị Trung tá CSGT "nổi tiếng bất đắc dĩ" bên xe nước mía -
Xếp hạng di tích lịch sử cho nơi 13 liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng -
Tìm thấy nam sinh Hà Nội sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo -
Thời tiết ngày 21/4: Nắng nóng gia tăng tại Trung Bộ, miền Bắc hửng nắng -
Món ăn quen thuộc vào buổi sáng có thể khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn nhầm tưởng vô hại
Đời sống
01/09/2016 15:20Bài học sau 6 năm theo dõi từng xu chi tiêu của một doanh nhân
Qua BudgetsAreSexy, anh đã chia sẻ lại những kinh nghiệm cũng như bài học mình rút ra được sau khi theo dõi từng đồng chi tiêu trong 6 năm trời.
![]() |
| Bảng tổng kết chi tiêu của Justin trong 6 năm. |
1. Thuê chung nhà không giúp tôi tiết kiệm được nhiều tiền
Trong 6 năm qua, tôi đã sống ở 6 địa điểm khác nhau tại Nam California, trong đó có 4 lần chung nhà với người khác. Từ sống một mình trong căn hộ một phòng ngủ, tôi đã thuê một ngôi nhà mặt đất và ở cùng ba người khác.
Ở chung, giá tiền thuê nhà và các tiện ích khác (điện nước, internet, truyền hình cáp) rẻ hơn đáng kể (13.500 USD so với 17.700 USD/năm khi tôi sống một mình) nhưng lại phát sinh các chi phí khác:
- Việc lau dọn trở nên khó khăn hơn (do nhà lớn), vì thế chúng tôi phải thuê người đến dọn dẹp (tốn 650 USD/năm).
- Tiền thực phẩm của tôi tăng lên vì không phải mọi thứ chúng tôi đều chia đều, đôi khi thực phẩm và đồ nhà bếp bị mất tích (250 USD/năm).
- Chi phí cho hàng quán của tôi tăng lên vì ở chung khiến tôi có nhiều cuộc làm quen hơn và cũng phải ra ngoài đi chơi với họ nhiều hơn (750 USD/năm).
- Tôi cũng phải tiêu tốn rất nhiều cho quà tặng (500 USD/năm).
Ở chung, tôi tiết kiệm được 2.000 USD/năm, tức là chỉ có 166 USD/tháng, con số này quá nhỏ và tôi hoàn toàn có thể tự cân đối cắt giảm chi tiêu khi sống một mình, hoặc tìm một căn hộ phù hợp và rẻ tiền hơn. Ngoài ra, khi sống một mình, tôi không phải chia sẻ bếp, phòng khách, chỗ đỗ xe với người khác, vì vậy tôi có thể tận dụng tối đa căn hộ của mình và được sống theo ý thích.
Nếu bạn dự định thuê chung phòng, bạn nên xem xét mọi thứ thấu đáo. Tiết kiệm được ít tiền nhưng bạn sẽ phải đối phó với sự phức tạp khi sống cùng với những người khác trong nhà.
2. Có người yêu khiến tôi tốn nhiều tiền hơn độc thân
Khi còn độc thân, tôi tốn khoảng 1.000 USD tiền quà tặng mỗi năm, nhưng khi tôi có người yêu, chi phí này tăng lên ba lần. Thậm chí năm 2015, tôi tiêu hết 3.600 USD. Không phải là tôi tốn nhiều tiền cho bạn gái mà khi có người yêu, chúng tôi được mời đến tất cả các tiệc đính hôn, đám cưới, sinh nhật từ người quen của cả hai... và đương nhiên sẽ phải mua quà tặng nhiều hơn. Ngoài ra, tôi cũng phải mua quà cho gia đình cô ấy trong những dịp lễ Tết.
3. Nuôi thú cưng không tốn như tôi nghĩ
Năm 2014, tôi nuôi một con mèo. Nó ăn rất ít. Nó già rồi nên không cần đồ chơi. Nó cũng không cần cái hộp để ngủ vì thực tế nó thường xuyên chui ra ngoài. Cả năm, tôi chỉ tốn cho nó 312 USD.
Tuy nhiên, năm 2015, tôi cho mèo ăn thức ăn đắt tiền hơn, nó cũng vài lần bị gẫy răng phải đi bác sĩ thú y, tổng chi phí cả năm là 1.375 USD.
Giữa hai năm, số tiền chênh lệch là hơn 1.000 USD. Tuy nhiên, nếu tính chi li, trong năm 2015, mỗi ngày tôi chỉ tiêu cho nó 4 USD nhưng đổi lại cuộc sống của tôi vui hơn khi có một người bạn dễ thương bên cạnh mình.
4. Bảo hiểm sức khỏe hạng VIP không có nhiều giá trị
Tôi có bệnh về thần kinh nên quyết định mua gói bảo hiểm hạng Vàng (Gold). Tuy nhiên, tôi nhận thấy mình đã lãng phí khá nhiều bởi tôi hiếm khi sử dụng đến thẻ bảo hiểm y tế của mình. Hai năm gần đây, tôi tốn khoảng 3.500 USD/năm cho bảo hiểm, chiếm khoảng 10% tổng chi tiêu của mình.
5. Tôi chơi xổ số hết một USD/tuần
Trong 6 năm qua, tôi tốn hơn 400 USD cho xổ số nhưng chỉ trúng thưởng được 10% số đó. Trung bình một tuần tôi tốn một USD, nhưng nếu tôi thắng được 100 triệu hay một tỷ đô la thì thật đáng giá, mặc dù tôi biết xác suất chiến thắng là vô cùng nhỏ.
Kết luận
Sau khi ghi chép tỉ mỉ từng khoản chi tiêu, tôi giật mình vì có nhiều thứ mình tưởng vậy mà không phải vậy, có những khoản tưởng mình rất tiết kiệm hóa ra lại rất lãng phí...
Các con số quả là thú vị nhưng với tôi, tác dụng lớn nhất của việc theo dõi từng xu chi tiêu của mình chính là đã khiến tôi thay đổi thái độ với tiền bạc. Tôi biết mình có thể tiết kiệm tiền bằng cách nào, cắt giảm chi tiêu ở những chỗ nào. Khi chuẩn bị tiêu một món tiền nào đó, tôi sẽ nghĩ xem liệu việc bỏ tiền ra có xứng đáng, tôi không còn tự động tiêu tiền một cách vô thức như trước nữa.
Tôi biết khả năng chi trả của mình đến đâu, việc chi tiêu cho một món hàng lớn hoặc dự tính chi phí của tháng mới sẽ ảnh hưởng tới tương lai của tôi như thế nào.
Theo H.Anh (Vnexpress.net)
- 37 giờ lạc rừng trúc Tam Đảo, nam sinh kể lúc kiệt sức ngồi bên suối chờ được cứu (34 phút trước)
- Container tông 4 xe máy trước khi lao vào cột điện (48 phút trước)
- Trung Quốc: Triệt phá đường dây buôn lậu 130kg vàng trị giá hơn 300 tỷ đồng (50 phút trước)
- Em gái thủ môn Đặng Văn Lâm gây bất ngờ với màn ra mắt sàn diễn thời trang (55 phút trước)
- Huawei tung bộ tứ điện thoại gập Pura X Max: Đỉnh cao công nghệ gập, giá rẻ nhất 42 triệu đồng (1 giờ trước)
- Mỹ nhân "Nhật ký công chúa" là Người đẹp nhất thế giới năm 2026 (1 giờ trước)
- Cuba xác nhận đàm phán với Mỹ giữa khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng (1 giờ trước)
- Giá nhà gấp 30 lần thu nhập, người trẻ làm cật lực 30 năm không mua nổi một căn nhà (1 giờ trước)
- Đề xuất nâng lương cơ sở lên 2,65–2,7 triệu đồng/tháng (1 giờ trước)
- Mẹ già bị con trai dấm dúi cho lên xe khách về quê lúc đang bệnh nặng, nhưng chẳng ai ngờ được 3 tháng sau bà lên trong tình trạng… khỏe mạnh (1 giờ trước)
