-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Đời sống
02/06/2019 15:39Bài văn của học trò lớp 2 kể về bố và chi tiết khiến ai cũng cảm động
Vừa qua, trên diễn đàn của các giáo viên tiểu học, một cô giáo đã chia sẻ bài văn của học trò. Đề bài đưa ra là "Kể ngắn về người thân" và em học sinh lớp 2 này đã viết những dòng hết sức xúc động. Chẳng dùng những từ ngữ hoa mỹ, dấu chấm phẩy đôi chỗ còn dùng sai, nhưng từng câu chữ em viết về người bố đều vô cùng chân thật, ngây thơ và có sức lay động.
Em không ngại ngần thừa nhận bố em làm xe ôm - công việc mà có lẽ nhiều người cảm thấy ngượng ngùng khi có bố làm nghề đó. Em thấu hiểu sự vất vả của bố, dầm mưa dãi nắng để kiếm tiền nuôi em ăn học. Dù chỉ là một đoạn văn rất ngắn, câu chữ còn ngây ngô, nhưng bài văn của em học trò lớp 2 này khiến nhiều người lớn cảm thấy xúc động. Nguyên văn bài văn như sau:
"Trong gia đình em, ai em cũng yêu quý nhưng người mà em yêu quý nhất là bố em. Năm nay bố em khoảng 47 tuổi. Bố em làm nghề xe ôm, bố em làm việc rất vất vả. Bố đi làm từ sáng đến chiều kể cả ngày mưa cũng như ngày nắng. Thỉnh thoảng bố đi đêm để giao hàng cho khách. Nên em phải chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng bố. Bố em vừa phải đi làm vừa phải nuôi em khôn lớn. Em yêu bố em lắm. Bố là tất cả cuộc đời của em".

Câu khẳng định "Bố là tất cả cuộc đời của em" dường như đã nói hết tất cả những gì em muốn nói. Cô giáo đọc bài cũng đã vô cùng xúc động và ghi lời phê "Cô khen con" rồi chia sẻ lên facebook với lời bình: "Bài văn của trò lớp 2 kể về bố của mình! Thật chân thật, mộc mạc mà vô cùng đáng yêu! Cám ơn con vì đã yêu bố của mình đến vậy! Bố em đọc chắc cảm động lắm đây!"
Ngay khi được chia sẻ, cộng đồng giáo viên cũng như học sinh đã để lại rất nhiều bình luận khen ngợi.

"Dễ thương!", "Ngộ nghĩnh quá!", "Đọc mà rớt nước mắt", "Đáng yêu quá!",... là những lời khen dành cho bài văn của em học trò lớp 2 này.
"Bài văn viết rất thật về bố mình, cảm ơn em vì đã không nhận bố là người tưởng tượng. Mình cũng luôn dạy các bạn ý như thế vì mình muốn các con tự hào về công việc của bố mẹ mình chứ không phải là một người bố mẹ tưởng tượng ra", cô giáo tên N.H.M chia sẻ.
Theo H.M (Khám phá)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (18:27)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (54 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (1 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (1 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (1 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (2 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (2 giờ trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (2 giờ trước)