Đời sống

Bạn gái dẫn về nhà ra mắt nhưng phụ huynh vừa thấy đã lắc đầu, thanh niên khóc không ra nước mắt khi bị nghi nghiện hút vì lý do khó ngờ này

Chưa kịp qua vòng "gửi xe" đầu tiên, chàng trai đã nhận phải "gáo nước lạnh" từ phía phụ huynh của bạn gái chỉ vì một lý do khó tin.

Bên cạnh yếu tố ngoại hình, học thức hay điều kiện kinh tế, nhân phẩm đạo đức mới là thứ mà các bậc phụ huynh quan tâm hàng đầu khi chọn dâu, kén rể cho con mình. Bởi vậy việc về ra mắt nhà người yêu bị "soi mói" một chút âu cũng là điều dễ hiểu thôi. 

Mới đây, một chàng trai có nickname M.A tâm sự trong một hội nhóm về câu chuyện về ra mắt của bản thân. 

"Chuyện là thế này. Mình có yêu một bạn là giáo viên, gia đình cũng cơ bản, gia giáo. Sau một thời gian tìm hiểu kỹ về nhau, cả hai cũng quyết định đưa về ra mắt gia đình. Mình cũng dặn bạn gái về nói chuyện với bố mẹ sơ sơ về mình trước. 

Bạn ấy có gửi ảnh của mình cho mẹ bạn ấy. Và kết quả là... như ảnh dưới bài post kia các bạn ạ". 

Ra mắt nhà bạn gái, thanh niên bị hắt hủi vì nghi ngờ gầy là nghiện-1

Ra mắt nhà bạn gái, thanh niên bị hắt hủi vì nghi ngờ gầy là nghiện-2
Tin nhắn từ phía mẹ người yêu khiến chàng trai muốn "gớt nước mắt" (Ảnh chụp màn hình)

Anh chàng cứ nghĩ với điều kiện của mình thì cuộc gặp mặt sắp tới sẽ thành công tốt đẹp, ấy vậy mà chưa kịp qua vòng "gửi xe" đầu tiên, chàng trai đã nhận phải "gáo nước lạnh" từ phía đàng gái. Người mẹ liên tục lo lắng về thân hình của cậu bạn trai, thậm chí còn nghi ngờ anh dùng chất kích thích nên mới gầy gò như vậy. 

Ra mắt nhà bạn gái, thanh niên bị hắt hủi vì nghi ngờ gầy là nghiện-3
Ngay lập tức, cô gái đã phải trấn an mẹ mình rằng mọi chuyện đều bình thường, thậm chí còn khẳng định mình "không còn u mê nữa" (Ảnh chụp màn hình)

M.A  than thở rằng mình làm bên ngành xây dựng, cũng vì thế mà vất vả sương gió nhiều. Thậm chí còn chẳng có thời gian mà chăm sóc bản thân. Anh chàng cũng giải thích chuyện gầy là do cơ địa, sức ăn thì nhiều đấy nhưng mãi mà chẳng béo lên được. 

"Làm thế nào để giải thích cho mẹ bạn gái hiểu là mình không bị nghiện ạ. Chứ bọn mình thương nhau tính đến chuyện cưới xin rồi mà lại như thế này thì hỏng hết cơm hết gạo. Mình bây giờ cũng 32 tuổi rồi, cũng 'mót' lắm rồi. Pha này mà tạch nữa là ế hẳn luôn ấy!".

Tình huống éo le của anh chàng ngay sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng một phen cười ngất. Rất nhiều người đồng cảm với M.A về vấn đề hình thể, thậm chí còn bày hẳn kế sách giúp anh giải "oan Thị Mầu".

Dĩ nhiên, cũng khó trách mẹ của bạn gái vì cô chỉ vì lo lắng cho tương lai của con gái nên mới có hành động tra hỏi như vậy. Có thể thấy rõ từ việc gia đình không quan tâm chuyện ở xa hay ở gần, xấu hay đẹp mà chỉ cần một chàng rể đàng hoàng tử tế, không rượu chè, nghiện ngập.

- Thì cứ bảo thành thật là đúng là cháu có nghiện thật, nhưng là nghiện con gái bác thôi ạ.

- Nhanh trí ra viện làm cái xét nghiệm là biết ngay thôi mà.

- Chưa gặp mà đã hỏi thế thì hơi quá đà nhỉ! Cứ phải gặp đã rồi mới đánh giá về con người ta được chứ!

- Ôi cái nỗi khổ của béo nó không thể nào cay cú hơn là nỗi khổ của gầy, tôi cũng thế đây ông bạn ơi.

- Làm công trình thì gầy cũng phải thôi, nhưng mà nhìn hình thì cũng đến mức tong teo đâu?

- Kiểu lo lắng như kia là bình thường mà, chưa gặp thì ai chả quan trọng hình thức. Ít ra nhà người ta còn không quan trọng chuyện xấu đẹp này kia.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ban-gai-dan-ve-nha-ra-mat-nhung-phu-huynh-vua-thay-da-lac-dau-thanh-nien-khoc-khong-ra-nuoc-mat-khi-bi-nghi-nghien-hut-vi-ly-do-kho-ngo-nay-tintuc802066