-
Giá xăng, dầu cùng nhau đi xuống
-
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, dân văn phòng ra phố co ro
-
Thị trường vàng chứng kiến đợt bán tháo mạnh nhất nhiều năm, vàng miếng SJC giảm sốc 6 triệu đồng/lượng
-
Nữ tỷ phú 55 tuổi gây xôn xao khi công khai yêu trai trẻ kém 30 tuổi
-
Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê
-
Cách chức một hiệu trưởng liên quan đến sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh
-
Đàn ông có 2 con mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội
-
Tiệm tạp hóa cháy ngùn ngụt trong đêm, người đàn ông không kịp thoát thân
-
5 thực phẩm ăn càng nhiều tinh thần càng mệt mỏi, thậm chí tăng nguy cơ trầm cảm: Toàn món chị em "mê tít"
-
Sự thật về video 50% người Hà Nội kéo lên Nhà Thờ Lớn thu hút cư dân mạng
Đời sống
06/12/2022 17:07Bé trai từng bị bố ép cởi trần chạy trong tuyết 10 năm trước giờ ra sao?
Theo trang 163, năm 2012, dưới cái lạnh -13 độ C ở New York (Mỹ), một bé trai 4 tuổi cởi trần chạy trên con đường phủ đầy tuyết. Cậu bé đỏ bừng mặt vì lạnh, vừa chạy vừa khóc: “Bố ơi, ôm con đi”. Tuy nhiên, người bố vẫn không mềm lòng, lớn tiếng nói với con trai: “Chạy về phía trước, nhanh lên”.
Được biết, người bố tên Hà Liệt Thắng (người Trung Quốc) còn cậu bé cởi trần chạy dưới tuyết là con trai ruột của ông tên Hà Nghi Đức (biệt danh Đa Đa, SN 2008). Đa Đa vốn là đứa trẻ sinh non, khi chào đời nhiều bộ phận trên cơ thể chưa phát triển hoàn thiện.
Cậu bé phải nằm trong lồng ấp suốt 2 tháng. Bác sĩ khuyên gia đình Đa Đa chuẩn bị tâm lý, nói rằng cậu bé có thể bị bại não hoặc mất trí nhớ, đồng thời nhắc gia đình suy nghĩ xem có muốn cứu con hay không.
Do sinh con ở độ tuổi trung niên nên anh Hà Liệt Thắng không muốn để con trai là một đứa trẻ yếu ớt. Sau khi Đa Đa xuất viện, anh xây dựng một lộ trình đào tạo nghiêm khắc cho con trai.

Biết trẻ sinh non có miễn dịch kém và bơi lội có thể giúp trẻ tăng miễn dịch, anh thả con trai vào bể bơi cả tiếng rồi mới ôm cậu bé ra ngoài. Đêm hôm đó, Đa Đa bị tiêu chảy liên tục. Thương Đa Đa, tất cả thành viên trong gia đình đều phản đối kế hoạch đào tạo của anh Hà Liệt Thắng nhưng anh vẫn nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình.
Cuối cùng, cả nhà thống nhất để anh rèn Đa Đa trong 1 tuần, nếu cậu bé vẫn chưa thích nghi được thì dừng lại. Kỳ diệu thay, trong tuần đó, Đa Đa ngày càng quen với việc bơi lội trong nước, không còn quấy khóc hay bị tiêu chảy nữa, da dẻ hồng hào, sức khỏe cũng tốt lên từng ngày.
Kết quả này khiến anh Hà Liệt Thắng càng tự tin hơn về phương pháp rèn luyện của mình. Khi Đa Đa biết đi, anh cho con luyện tập đi bộ đường dài. Tới năm cậu bé 2 tuổi, anh cùng con leo núi Nam Kinh (Trung Quốc). Lên 4 tuổi, Đa Đa được bố cho tham gia cuộc thi trèo thuyền ở Thanh Đảo dành cho trẻ em có độ tuổi trung bình là 7 và xuất sắc giành vị trí quán quân.
Cùng năm, mặc dù trải qua các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, hạ đường huyết, thậm chí suy sụp và khóc rất nhiều nhưng Đa Đa đã cùng bố chinh phục núi Phú Sĩ (Nhật Bản) ở độ cao 3.776m sau 15 tiếng leo. Bên cạnh đi bộ đường dài và leo núi, anh Hà Liệt Thắng còn cho con trai học các lớp đào tạo tài nặng như võ thuật, trượt băng, nhảy hip-hop…

Phương pháp giáo dục con đầy khắc nghiệt của anh Hà Liệt Thắng đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí, cư dân mạng còn đặt cho anh biệt danh “bố đại bàng”. Thay vì tức giận, anh lại chấp nhận biệt danh này, cho rằng khi giáo dục trẻ em thì không nên ôm chúng vào lòng mà hãy như đại bàng đẩy trẻ xuống vực, để chúng có thể chịu đựng gian khổ và có ý chí kiên cường hơn.
Dưới sự “giáo dục kiểu đại bàng”, theo thời gian, sức khỏe thể chất của Đa Đa phát triển rất tốt, cậu bé sở hữu chiều cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Ngoài ra, Đa Đa cũng sớm đạt nhiều thành tích học tập “khủng”.
Cụ thể, năm 2017, khi mới 9 tuổi, Đa Đa đăng ký kỳ thi tự học tại Đại học Nam Kinh và trở thành sinh viên đại học. Đến tháng 9/2021, ở tuổi 13, cậu hoàn thành 12 khóa học để lấy bằng MBA của trường đại học ở Tây Ban Nha.

Năm 2022, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Đa Đa đăng ký học tiến sĩ ở Đại học Sao Paulo (Philippines), trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ nhất trong lịch sử trường. Khi được hỏi muốn làm gì khi lớn lên, Đa Đa nói: “Tôi muốn trở thành một doanh nhân, kiếm nhiều tiền và giúp đỡ người khác”.
Theo Đinh Kim (Đời sống & Pháp luật)








- "Chồng nghèo" Đậu Kiêu tháo chạy khỏi nhà trùm sòng bạc Macau vì vợ chỉ là con ngoài giá thú? (15:36)
- 5 loài hoa vừa đẹp vừa vượng khí, trồng một lần hưởng lộc dài lâu (15:36)
- "Bà trùm" hoa hậu nhà Sen Vàng công khai tin nhắn của hoa hậu quê Cao Bằng: Con không muốn dừng lại (15:33)
- Phó hiệu trưởng bị đình chỉ bất ngờ trở lại trường, học sinh hô vang “Cô Huế về đi!” (15:32)
- Xuất hiện clip gom 218 đơn xin giảm án cho Ngân 98, luật quy định ra sao? (15:29)
- Tòa án Thái Lan gỡ rào cản để dẫn độ trùm lừa đảo về Trung Quốc (15:22)
- Bất ngờ thân thế cô gái bắt được hoa cưới của Đỗ Hà - Viết Vương (15:18)
- Ba mẫu xe mới động cơ mạnh mẽ sắp khuấy đảo thị trường ô tô Việt cuối tháng 10 (15:10)
- Đề xuất Nhà nước hỗ trợ vốn, thuế cứu doanh nghiệp nguy cơ phá sản (15:07)
- Hà Nội lắp đặt 1.873 camera AI, dự kiến vận hành từ tháng 12 (15:00)