Đời sống

Bệnh nhân 3 tuổi sốt cao khó thở, bác sĩ vừa cấp cứu vừa chơi điện thoại, cháu bé tử vong chỉ sau vài tiếng và sự thật gây chấn động

Người nhà bệnh nhân đã quyết định đăng tải đoạn video lên vì quá bức xúc với hành vi thiếu trách nhiệm của bác sĩ.

Mới đây, mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn video gây phẫn nộ về một bác sĩ đang thực hiện ép ngực cho bệnh nhân nhí trên giường, trong khi đó một bác sĩ khác một tay đang cầm máy cho bé thở, tay còn lại chăm chú cầm điện thoại di động, khi bị phụ huynh phát hiện liền giật mình đút vào túi áo. Thao tác thiếu chuyên nghiệp và mất tập trung khi cứu người này đã dấy lên một làn sóng tranh cãi.

Vào ngày 14/7, đứa con 3 tuổi của anh Chen bị nôn mửa tới 8 lần, trạng thái vô cùng kém. Sau khi được đưa đến bệnh viện, cháu bé đã được bác sĩ làm xét nghiệm máu và đường ruột.

Không phát hiện vấn đề gì, bác sĩ tiêm cho cháu thuốc giảm đau. Sáng hôm sau, cháu bé lại sốt đến 37,5 độ nên anh Chen lại bế con tới bệnh viện.

Đứa bé lúc này lên cơn co giật, bác sĩ lập tức chuyển bé đến khoa nhi nhưng đến 12h trưa hôm đó, gia đình nhận được thông báo nguy kịch, đến 15h thì tử vong.

Bệnh nhân 3 tuổi sốt cao khó thở, bác sĩ vừa cấp cứu vừa chơi điện thoại, cháu bé tử vong chỉ sau vài tiếng và sự thật gây chấn động

Sở dĩ người nhà bệnh nhân đăng clip lên là vì họ vô cùng bất bình với quy trình cấp cứu của bệnh viện. Hơn nữa hành vi ngịch điện thoại của bác sĩ cấp cứu hôm đó cũng không thể chấp nhận được.

Anh Chen tức giận cho rằng khi con mình đang trong cơn nguy kịch, đang cần cứu giúp, hành động của nữ bác sĩ không khác nào coi mạng sống của con anh như trò chơi.

Được biết, nữ bác sĩ này là Phó trưởng khoa nhi của Bệnh viện Tương Sơn, thành phố Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc. Cư dân mạng ngay sau đó đã để lại rất nhiều bình luận phẫn nộ dưới clip:

- Bác sĩ sao lại thiếu y đức thế kia?

- Bận Google "Các bước ép lồng ngực cho người mới bắt đầu" chăng?

- Bà này mà ko bị kỉ luật hay cách chức thì đúng là nhân dân tệ!

Ngay sau đó, bệnh viện đã lên tiếng giải thích rõ tình hình, hóa ra lúc đó không phải nữ bác sĩ đang nghịch điện thoại mà là đang gọi điện gọi thêm người tới giúp đỡ sau một khoảng thời gian dài cấp cứu. Khi phát hiện phụ huynh quay video lại, sợ sẽ gây hiểu lầm nên cô mới cất điện thoại đi. Sau đó, cô đã phải chạy ra ngoài để gọi thêm người tới giúp. Để chứng minh, phía bệnh viện đã show ra hình ảnh chụp màn hình cuộc gọi vào thời điểm đó của nữ bác sĩ.

Chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một chút thôi cũng có thể thấy rõ, trong lúc bệnh nhân nguy kịch, phụ huynh và bác sĩ khác đều đang có mặt tại hiện trường, liệu có ai dám có can đảm lấy điện thoại ra để nghịch trong hoàn cảnh dễ bị phát hiện như thế hay không?

[56.7k likes] Cô ấy không nghịch điện thoại, lúc đó gọi điện thoại để gọi thêm người tới giúp đỡ, bệnh viện đã lên tiếng thanh minh rồi, còn show cả hình ảnh cuộc gọi làm bằng chứng nữa.

[31.2k likes] Có thông báo rồi đó, 11h bắt đầu cấp cứu, 12h45 người nhà đồng ý ký vào giấy ngừng cấp cứu rồi, tuy nhiên họ yêu cầu (chắc là để chờ người nhà đến nhìn mặt lần cuối) nên mới tiếp tục ấn lồng ngực, lúc đó đã là 14h55, sau đó nữ bác sĩ kia muốn gọi thêm người tới thay phiên nên mới mở điện thoại.

[1k likes] Như thế này thì phía gia đình có được xem là lan truyền tin giả hay không?

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/benh-nhan-3-tuoi-sot-cao-kho-tho-bac-si-vua-cap-cuu-vua-choi-dien-thoai-chau-be-tu-vong-chi-sau-vai-tieng-va-su-that-gay-chan-dong-tintuc832578