Đời sống

Bị 'bệnh viện trả về' nhưng các F0 lại sung sướng như trúng xổ số: Chiếc video phát ra niềm vui

Cảnh tượng các F0 nhảy cẫng lên khi "bệnh viện trả về" nguyên mấy tầng lầu, nhìn thôi cũng thấy vui lây.

Nghe đến câu "bệnh viện trả về", đa phần đều nghĩ đến những tình huống tiêu cực, rằng bệnh nhân đó đã vô phương cứu chữa, không thuốc thang nào có thể cần thiệp. Nhưng điều chúng ta sắp chứng kiến ở đây là những người hạnh phúc vô ngần khi bệnh viện "hết thuốc chữa", trả về với gia đình. Đó là các bệnh nhân F0, từng dương tính với Covid-19.

Sau một thời gian điều trị, hàng trăm bệnh nhân hồi hộp mong được gọi tên, có kết quả âm tính để được về nhà. Cảnh trả kết quả theo "lố", nguyên một tầng lầu bệnh nhân náo nhiệt như... coi lô tô được một tình nguyện viên ghi lại đã gây hưng phấn, tạo năng lượng tích cực cho những ai đang chiến đấu với virus SARS-CoV-2. 

Sở dĩ gọi là vui như coi lô tô, vì mỗi khi đoàn lô tô về, họ thường cầm micro đọc từng số để người đến chơi dò, ai mà trúng hết thì giống như trúng số độc đắc vậy, vừa hồi hộp vừa sôi động.

Nhân viên y tế vui tính đứng ở dưới sân, còn bệnh nhân tập trung theo lầu. Lần lượt lầu 2, lầu 3... được xướng tên, tất cả bệnh nhân đều có kết quả âm tính 3 lần, được ra viện. Các bệnh nhân mừng rỡ nhảy lên, hô hào, vỗ tay rần rần vì tin vui này. Đến mức, nhân viên y tế còn đùa, lát nữa mời lầu 2 xuống sân nhảy múa cho cả viện coi. Duy có lầu 4 hơi không trọn vẹn một chút, vì có 4 người phải kiểm tra lại tải lượng virus trước khi có quyết định.

Người chia sẻ clip cho biết, mỗi lần trả bệnh nhân âm tính là cả viện vui lắm, bác sĩ cũng vui, bệnh nhân cũng vui nữa. Cô tiết lộ thêm, 4 người được nêu tên ở lầu 4, sau khi kiểm tra vẫn dương tính nhưng CT cao, không có nguy cơ lây nhiễm nên cuối cùng cũng được về. 

Đây là các F0 có triệu chứng nhẹ, sau điều trị đều đã ổn và được xuất viện, rời khỏi khu cách ly Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương. Các "cựu F0" này khi xuất viện sẽ có xe của bệnh viện đưa về tận nhà.

Cảnh các F0 sau khi điều trị chờ đợi thông báo ra viện vui như "canh lô tô"

Một số dân mạng đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình hoặc người trong gia đình trước cảnh tượng này. 

- Lúc mình được gọi báo cho về, mình đã cười vui, bật khóc rồi nhảy tưng bừng luôn!

- Hôm tôi về, phòng 18 người mà 17 người xuất viện, cả phòng ăn mừng như 30 Tết. Duy nhất 1 cô bị ở lại, nhìn mà rớt nước mắt thay luôn!

- Mình thì khóc tủi thân 3 lần, vì cứ chuyển phòng nào là nguyên phòng người ta âm tính hết, có mình cứ dương hoài. Đúng 30 ngày mình mới được về.

- Em mình đi cách ly điều trị về lên 4kg nhé, nó bảo vào đó đồ ăn ngập mồm, lại ngủ tốt, sinh hoạt điều độ nữa. Covid-19 cũng đáng sợ, nhưng giữ tinh thần tốt sẽ giúp ích cho mình mau khỏe nhiều lắm. Ủ dột với căng thẳng là virus nó thắng mình phân nửa rồi!

Theo Bích Chi (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/bi-benh-vien-tra-ve-nhung-cac-f0-lai-sung-suong-nhu-trung-xo-so-chiec-video-phat-ra-niem-vui-162212608134022853.htm