Đời sống

Bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng, bé trai 9 tuổi quỳ trước xe cưới của bố để xin giấy khai sinh

Vì đã 9 tuổi mà chưa có giấy tờ tùy thân, bé trai này phải quỳ xuống cầu xin chính bố ruột của mình.

Vào ngày 25/6/2023 vừa qua, tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, một đoạn video ghi lại cảnh một bé trai 9 tuổi quỳ sụp xuống trước xe cưới của bố ruột mình đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Rốt cuộc ẩn tình phía sau hình ảnh này là gì?

Theo đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, một bé trai 9 tuổi đang quỳ dưới trời mưa, phía trước mặt là một chiếc xe hoa. Bên cạnh cậu bé là một người phụ nữ trẻ tuổi và một người phụ nữ trung niên đang cầm ô che. Chiếc xe hoa dừng giữa đường vì bị bé trai chắn đường, đôi bên tranh cãi và giằng co một lúc nhưng người trong xe vẫn không chịu bước xuống, bé trai cũng không chịu đứng lên.

Hóa ra, người phụ nữ trung niên là bà ngoại, còn người phụ nữ trẻ tuổi là dì của bé trai. Trong khi đó, người đàn ông ngồi trong xe hoa chính là bố của cậu bé này.

Bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng, bé trai 9 tuổi quỳ trước xe cưới của bố để xin giấy khai sinh

Được biết, bé trai 9 tuổi này đã bị chính bố ruột của mình bỏ rơi từ lúc mới 1 tháng tuổi, kể từ đó cậu bé sống với mẹ mình. Do phải đi xa làm việc để có tiền nuôi con, người mẹ đành để con trai ở quê nhờ bà ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc. Tuy nhiên cho đến nay, khi đã lên 9 tuổi, cậu bé vẫn chưa có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào và chưa được đăng ký hộ khẩu bởi bố cậu bé từ chối cung cấp giấy khai sinh.

Không còn cách nào khác, bà ngoại đành đưa cậu bé tới gặp mặt bố ruột để cầu xin anh ta đưa giấy tờ của con trai. Cậu bé đã quỳ xuống trước xe cưới của bố mình, đúng vào ngày anh ta tái hôn với người phụ nữ khác để gây sức ép. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, người bố vẫn nhất quyết không chịu đưa giấy khai sinh cho con trai mặc dù anh ta đã bỏ mặc con suốt 9 năm qua.

Theo lời kể của bà ngoại, cháu trai bà đã bị bố ruột bỏ rơi từ lúc lọt lòng. Để nuôi nấng cháu trai suốt 9 năm qua, bà đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, thậm chí còn rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Trong những năm nay, người bố không hề đoái hoài gì tới con trai, cũng không chu cấp một xu nào. Giờ đây, cậu bé chỉ cần một tờ giấy khai sinh nhưng người bố cũng không chịu đưa.

Bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng, bé trai 9 tuổi quỳ trước xe cưới của bố để xin giấy khai sinh - 1

Trước đó, người bố hứa rằng trước khi anh ta tổ chức đám cưới sẽ đưa giấy khai sinh và cho con trai nhập hộ khẩu nhưng cuối cùng vẫn không thấy đâu. Đó là lý do người bà phải đưa cháu trai tới trước xe hoa của bố mình để gây sức ép. Bà chỉ muốn cháu mình có cuộc sống bình thường, không hề muốn gây khó dễ cho con rể cũ, càng không muốn cuộc sống của cháu trai bị ảnh hưởng tiêu cực.

Sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, nó đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều:

"Người bố giữ giấy khai sinh của con trai để làm gì vậy? Anh ta đâu có quan tâm gì đến cậu bé. Nếu đã chia tay, hãy cho nhau cuộc sống riêng tư đi chứ".

"Tôi thật sự không hiểu suy nghĩ của người bố. Làm thế nào anh ta bỏ rơi được con ruột của mình nhưng vẫn trơ trẽn giữ giấy khai sinh của cậu bé? Nhìn thấy con trai quỳ dưới trời mưa, anh ta không xót xa chút nào sao?".

"Hành động của người bố đúng là không chấp nhận được, nhưng việc người bà đưa cháu trai đến chặn xe cưới cũng thật khó hiểu. Cuối cùng, đứa trẻ chính là người bị tổn thương nhiều nhất vì những hành động của người lớn"...

Theo Khánh Hằng (Phụ nữ & Pháp luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bi-bo-roi-tu-luc-lot-long-be-trai-9-tuoi-quy-truoc-xe-cuoi-cua-bo-de-xin-giay-khai-sinh-a594910.html