Đời sống

Bị 'camera chạy bằng cơm' nhà hàng xóm đồn thổi đặt điều đủ thứ, cô gái khổ sở nhiều năm cuối cùng cũng được hả hê một trận

Đặt điều nói xấu nhưng đến cuối cùng chính 'camera chạy bằng cơm' lại bị quả báo.

Chẳng ai dễ chịu khi bị những người hàng xóm săm soi, đặt điều nói xấu. Bởi đôi khi những thông tin không đúng sự thật bị các "camera chạy bằng cơm" thổi phồng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống riêng.

Khổ sở như cô gái dưới đây, bao năm bị bà hàng xóm đặt điều như: Yêu đương sớm, mê game, có bầu... Khó chịu nên cô gái đã nói với bố mẹ. Nhưng phụ huynh đều là người ôn hòa nên để mặc kệ. Kết cục quãng thời gian sau, con gái bà hàng xóm lại ứng với những điều mà mẹ đặt điều trước đó.

Hả hê, cô gái lên một diễn đàn chia sẻ: "Quả báo cho camera chạy bằng cơm. Không biết ai có quả camera chạy bằng cơm chất lừ như này không ạ?

Được thằng bạn cùng lớp đèo về, bà đồn “Tí tuổi đầu đã yêu đương”.

Ra quán net học online, lấy tài liệu, vừa ra khỏi quán net bả đồn “Con bé đấy suốt ngày điện tử thôi thì làm sao học tốt được!”.

Thằng bạn cùng lớp khao bánh rán, nó được giải Quốc gia, bà nhìn thấy bảo “Suốt ngày theo trai đi ăn”.

Mình mua mĩ phẩm về, bả thấy đồn “Chắc yêu anh nào đại gia mua cho…”

Đỗ đại học, lên Hà Nội học ít về bà cũng bảo “Chắc suốt ngày đi với người yêu, chứ có biết gia đình là gì đâu?”

Mình tăng cân thôi bà cũng bảo “Có khi có bầu”, đến lúc giảm cân thì bảo “Chắc bỏ rồi”. …

hàng xóm, hàng xóm lắm chuyện, thanh niên

hàng xóm, hàng xóm lắm chuyện, thanh niên
Cô gái khổ sở khi hàng xóm là người lắm chuyện, hay đặt điều (Ảnh minh họa).

Anh chị em nghe có muốn chửi không ạ. Tất nhiên mình cũng nói với bố mẹ mình nhiều lần rồi nhưng bố mẹ mình tính ôn hoà, bảo kệ, bà ấy ai cũng nói vậy cho đến hôm nay, mình nhận được tin là con bà đi học đại học bầu tướng lên về xin bố mẹ cho cưới. Mà chưa kể trước đó bả nói cái gì mình thì con bà đúng như nghiệp quật.

Trước học giỏi vì ham mê điện tử nên học kém đi, đỗ 1 trường tất nhiên là thấp hơn nhiều so với kì vọng.

Con bà yêu từ cấp 3 cho đến khi học đại học, cuối tuần cũng không về quê do bận đi chơi với người yêu.

Không những vậy còn đang sống thử với người yêu và rồi giờ thì bầu, về xin cưới.

Mình nghe xong thì thấy… ôi sướng, quả báo là có thật anh chị em à, nói mình cái gì thì con bà dính đúng cái ấy luôn, à hoá ra thì kiểu bụng ta suy ra bụng người nên mới vậy.

Dù sao cũng vui quá, vui quá mọi người ơi".

hàng xóm, hàng xóm lắm chuyện, thanh niên

hàng xóm, hàng xóm lắm chuyện, thanh niên

Không riêng cô gái mà những ai từng rơi vào cảnh này cũng để lại bình luận: 

- Vừa lòng thế cơ chứ!

- Thế mới nói nghiệp quật không sót một ai.

- Ông trời có mắt hết đấy khẩu nghiệp quá đâm ra nghiệp quật.

Dung (Nguoiduatin.vn)