-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Đời sống
29/12/2021 22:32Bị chặn từ điện thoại đến zalo, facebook, chồng bất đắc dĩ viết email nhận lỗi tới 'nóc nhà', cánh mày râu thi nhau xin học hỏi
Chồng biết "sợ vợ" mới là chồng khôn ngoan. Vậy nên kể cả đúng hay sai, họ cũng nhận hết lỗi về mình để chiều lòng vợ, ắt về sau muốn làm gì cũng được.
Giống như anh chồng này. Chẳng biết mắc lỗi lầm gì với "nóc nhà", sai sót có to hay không hoặc có khi chỉ là cơn giận hờn nhất thời của vợ nhưng đã bị chặn toàn bộ các ứng dụng liên lạc. Từ Facebook, zalo, số điện thoại,... không sót cái nào.
May mắn còn cái email chắc vợ quên chưa chặn nên anh nhanh trí gửi lời chân thành xin lỗi tới "nóc nhà". Tất nhiên trong nội dung thư gửi có vài câu mang tính chất hù dọa, kiểu "chủ động trước là một lợi thế" nhưng nhìn chung anh đã ăn năn sám hối vì tương lai, hạnh phúc gia đình.

Để tiếp tục giữ mối quan hệ hòa hảo xin vợ vui lòng bỏ chặn facebook, zalo, số điện thoại,... chủ động liên hệ trước là một lợi thế.
Vì lí do chủ quan và khách quan vô tình làm vợ giận vô điều kiện, anh viết email này "vạn" lần So sorry (xin lỗi) vợ. Mong em sớm ngày mở chặn để giữ vững không khí vui tươi".

Ngay khi đăng tải lên mạng xã hội, email xin lỗi vợ của anh chồng trên nhanh chóng nhận được nhiều lượt quan tâm. Ai nấy đều được phen cười ngặt nghẽo, nhận định "số má" anh chồng nói riêng và cánh đàn ông nói chung... khổ. Sự tự chủ trước khi lập gia đình dường như bay biến.
Một số chị em còn kháo nhau, "xin lỗi suông" như thế chưa được, số tài khoản vẫn chưa chặn cơ mà?!
- Số tài khoản có chặn đâu mà không tự giác đi.
- Đọc đến dòng "chủ động liên hệ trước là một lợi thế" nó lại nóng máu lên chặn luôn mail thì xong.
- Các bạn kém quá mới phải xin xỏ thế. Chứ tôi thuê hẳn hacker hack mật khẩu facebook, zalo,... các kiểu. Vợ mà chặn tôi, tôi vào tự mở chặn ra luôn.
- Chồng này xứng đáng được tha thứ nha.
- Cần chuyển khoản để thể hiện rõ nét sự chân thành.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (38 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (46 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




