-
Dùng drone giải cứu người bị lật thuyền giữa lũ dữ -
Đỉnh Fansipan lạnh -3 độ C, xuất hiện lớp băng giá trắng xóa! -
43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung -
Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia -
Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ -
Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 -
Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa -
Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng -
Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" -
Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào?
Đời sống
31/08/2021 22:51Bị chồng lột sạch tiền lương, tiền thai sản, tới khi xin đi khám răng vợ khóc không ra nước mắt vì chồng chỉ đưa đúng 100 nghìn
Trên đời này chẳng có mấy cuộc hôn nhân là màu hồng như nhiều người vẫn ước mơ. Lúc yêu nhau người ta thường hay thể hiện những điều tốt cho nhau thấy, còn những điều xấu thì giấu đi. Chẳng thế mà nhiều chị em sau khi kết hôn xong mới "khóc không ra nước mắt" vì thói xấu của chồng mà vẫn phải cố "cắn răng" chịu đựng.
Mới đây, một cô gái bức xúc chia sẻ: "Có gia đình nào chồng cầm hết tài chính như gia đình em không ạ, thẻ của mình chồng cũng cầm, không đưa cho chồng thì mặt nặng ra, không nói chuyện cho đến lúc nào đưa thì thôi.
Kể cả tiền mình đẻ, ai đến thăm đẻ cho bao nhiêu cũng phải đưa lại cho chồng hết, không thì anh ấy cứ nặng mặt ra, hỏi không nói, rồi kiểu đá thúng búng niêu, lúc đưa cho mới cười cười nói nói. Nghĩ nó chán các chị ạ.
Hôm nay em đau răng, em bảo anh ý đưa em ít tiền đi khám, anh ý móc túi ra đưa cho em hẳn 100 nghìn, em hỏi đưa vậy sao đi khám nổi thì anh ý gằn giọng nói:
- Hết nấy chứ mấy.
Em bảo đưa thêm cho em mấy đồng nữa thì anh ấy nói hết tiền rồi. Em hỏi tiền thai sản của em 37 triệu đâu thì anh ý nói mua gạch lát sân cho nhà bà nội hết rồi.
Em nghe xong mà chán, vô phòng nằm chẳng muốn đi khám hay đi gì nữa luôn, em nằm từ sáng đến chiều thì anh ý nấu cháo cho em ăn, bảo đau răng thì dậy ăn cháo đi.
Em cũng thấy được an ủi phần nào, dậy nhìn bát cháo em lại phát điên lên các chị ạ, cháo trắng nước mắm chứ chẳng có chút thịt hay gì. Em chẳng buồn ăn vào phòng ôm con nằm khóc.
Nhiều lần em cũng muốn bỏ lắm, nhưng bố mẹ em không cho bỏ. Bố mẹ bảo tốt xấu gì cũng là chồng mình, đã cưới rồi thì phải ở với nhau cả đời, bỏ nhau làng nước người ta cười cho, rồi mấy đứa em của em cũng bị mang tiếng là có chị bị chồng bỏ. Em buồn lắm mà chẳng biết tâm sự cùng ai. Ai cho em lời khuyên với ạ".
Đọc xong câu chuyện, nhiều người bức xúc vì người chồng quá keo kiệt, đồng thời khuyên cô vợ nên sớm tính lối đi riêng cho mình:
- Thể loại này ai ở cho nổi. Bỏ gấp!
- Kể cả mặt nặng mày nhẹ thì cũng kệ chứ như vậy là chị chiều chồng chị quá rồi!
- Mai đưa cho anh ta cái váy bảo hợp với anh lắm, mặc luôn đi nha!
- Đàn ông con trai mà chi li như thế thì không nhờ cậy được gì đâu, càng già càng khó sống.
- Đến bố mình còn không thương mình thì hóng nhờ gì nữa. Tự mình giải thoát cho bản thân đi thôi. Đi nhầm thì đi lại, lấy nhầm chồng thì bỏ đi lấy người khác. Đừng cố sai cả đời, người khổ chỉ là bản thân thôi!
Dung (Nguoiduatin.vn)
- 4 con giáp luôn miệng than nghèo nhưng thực chất lại sở hữu khối tài sản đáng nể (14:15)
- Android 17 chuẩn bị có nâng cấp lớn cho game thủ (14:06)
- Dùng drone giải cứu người bị lật thuyền giữa lũ dữ (25 phút trước)
- Người cha bế con chạy vào viện lúc nửa đêm khi bé ngưng tim suốt 10 phút (26 phút trước)
- Hỏa hoạn tại nơi diễn ra hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc (29 phút trước)
- Con gái NSND Công Lý: Bố từng bỏ rơi tôi, bố nhận ra nhưng không nhớ nổi tên tôi (30 phút trước)
- CAHN và Bắc Kinh Quốc An cùng bị phạt sau vụ hỗn loạn tại cúp châu Á (38 phút trước)
- Đỉnh Fansipan lạnh -3 độ C, xuất hiện lớp băng giá trắng xóa! (38 phút trước)
- Chi Pu lên tiếng đính chính về bài viết bị nghi ám chỉ Văn Mai Hương (40 phút trước)
- Con trai ra tay sát hại mẹ vì vòng xoáy nợ nần (42 phút trước)