-
Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La -
Video AI gây lo ngại -
Binz cực “suy” giữa đêm: Vì Châu Bùi hay Tóc Tiên - Touliver? -
Cảnh báo từ vụ Lương Bằng Quang -
Thông tin lan truyền nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá cây: Cơ quan chức năng lên tiếng -
Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam -
Tin nhắn Viết Vương gửi lúc 4h20p sáng -
Bạc lên “cơn sốt” mới, chuyên gia khuyến cáo tránh rủi ro -
Không khí lạnh vừa qua có phải là dấu hiệu của mùa Đông bất thường? -
Tài sản ông Phạm Nhật Vượng lớn hơn vốn hóa mọi ngân hàng Việt Nam
Đời sống
02/03/2021 16:52Bị đồng nghiệp nam tự ý chụp ảnh 'nhạy cảm', cô gái đăng đàn tâm sự thu hút 18K like song phản ứng của người yêu mới là điều đáng nể
Một nhân viên nữ ở chốn công sở có thể bị lạm dụng, quấy rối tình dục dưới nhiều hình thức. Động chạm, sàm sỡ về thể xác, miệt thị bằng nhiều ngôn từ khó nghe hay thậm chí là tự tiện chụp ảnh nhạy cảm cũng là một trong những ví dụ cho hành vi đáng lên án này.
Mới đây, trên MXH Facebook, một câu chuyện thu hút 18K tương tác đã làm cư dân mạng tranh luận sôi nổi xoay quanh chủ đề này. Theo đó, H (tên nhân vật đã được thay đổi) đăng đàn tâm sự về một vấn đề bạn thân là K đang gặp phải ở cơ quan.
Nguyên văn dòng tâm sự
"Mình có bát cháo hơi nhiều hành, và cũng là 1 vấn đề có lẽ nhiều bạn nữ đi làm công sở đã từng gặp phải. Đây là câu chuyện của bạn mình, mình sẽ thuật lại theo ngôi của bạn ấy.
"Chẳng là ở cơ quan có 1 đồng nghiệp nam đã có gia đình nhưng suốt ngày chụp trộm mình, ban đầu là mấy cái ảnh xấu xấu nên mình cũng bỏ qua, không quan tâm mấy. Sau đó lão bắt đầu chụp ảnh mình ngủ trưa, và đỉnh điểm là tuần trước lão chụp ảnh mình đúng lúc mình vươn ra đằng sau ghế vì mỏi như thế này.
Cái váy mình mặc là váy có cổ rất kín đáo, dài đến đầu gối, nhưng lúc đó vì mỏi nên vuơn vai ra chẳng may hở xíu đùi, không ngờ lão chụp lại luôn rồi gửi cho 1 đồng nghiệp nam khác và nói "Mặc như thế này làm gì nó cũng tiện nhỉ!" như hình.
Không may cho lão là cái anh kia gửi lại cái ảnh đó cho mình để trêu, lúc đó mình phát hiện ra mới điên lên. Anh đó còn kể cho mình lão còn định up ảnh đó lên group chat công ty, nhưng xong thế nào lại chỉ gửi cho anh kia trước. Thật sự thì việc trêu ghẹo cơ thể phụ nữ nơi công sở đang ngày càng bị 'normalized' (bình thường hoá) thì phải, và cái cớ sẽ luôn là "Ai bảo cái con đó ăn mặc hớ hênh?". Mình có kể chuyện kia cho 1 chị cùng công ty, chị ấy cũng lên tiếng cho mình, nhưng lão kia cũng không xin lỗi, mà chỉ nói kiểu như ừm thì có chia sẻ rộng rãi đâu mà sợ? Biến thái thật sự. Lão cũng có con gái, không hiểu nếu con lão bị 1 thằng chụp cái ảnh như thế lão sẽ thấy sao.
Mình có kể chuyện này cho người yêu, may mắn là ảnh cũng hiểu chuyện và bênh vực mình. Câu nói anh làm mình ấm lòng nhất là "Không phải lỗi của em". Thực sự chỉ cần một người hiểu được hoàn cảnh và sẵn sàng bảo vệ mình như vậy, mình cũng yên tâm hơn. Vì có lẽ các bạn nữ cũng hiểu rằng chuyện này khó nói ra thế nào, vì còn công việc, còn đồng nghiệp, còn nhiều thứ liên đới. Mình mong những chuyện tương tự sẽ ít xảy ra với chị em phụ nữ nơi công sở hơn, và cánh đàn ông cũng tôn trọng phụ nữ chúng tôi hơn, đặc biệt là việc chụp ảnh trộm như thế này.""

Như đã đề cập, có đông đảo các bạn trẻ vào bênh vực cô gái H vì đã dám nói thẳng thắn về thực trạng đáng lo chốn công sở. Họ cũng đồng ý rằng hành động của nam đồng nghiệp thật khó chấp nhận được và cần nói cho anh ta biết để hành vi này không tái phạm lần nữa. Nhưng trên hết, cần đáng tuyên dương vì cử chỉ cực ngọt ngào và "đáng mặt đàn ông" của người yêu K. Anh ấy biết nhìn nhận sự việc khách quan và muốn được bảo vệ bạn gái đến cùng.
Người trong cuộc nói gì?
Liên hệ với nhân vật H, cô nàng cho biết bạn mình hiện tại vẫn đang làm việc ở công ty này. Ban đầu người yêu của K rất nóng tính nhưng thực sự K đang ở trong tình huống bất đắc dĩ. Một là nam đồng nghiệp kia là em họ của sếp. Hai là K cũng cố gắng hết sức mình phấn đấu nên chưa muốn nghỉ việc. Nếu làm bung bét chuyện này, K sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp về sau cũng như khó nhìn mặt người khác khi lên cơ quan.
Thêm nữa, K cũng ngại không dám chia sẻ rộng vì sợ mọi người nói "Ai bảo mặc như thế?". Nói ra thì phũ phàng nhưng nhiều bậc phụ huynh, người trưởng thành vẫn cho rằng xảy ra vụ việc như thế này là vì cách ăn mặc của phụ nữ.
Hiện câu chuyện vẫn đang được tranh luận sôi nổi trên MXH.
Theo M.B (Nhịp Sống Việt)
- Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La (40 phút trước)
- Video AI gây lo ngại (45 phút trước)
- Binz cực “suy” giữa đêm: Vì Châu Bùi hay Tóc Tiên - Touliver? (52 phút trước)
- Cảnh báo từ vụ Lương Bằng Quang (55 phút trước)
- Honda Civic Type R ngừng bán tại Việt Nam, chỉ còn 10 suất đặt xe cuối cùng (1 giờ trước)
- Thông tin lan truyền nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá cây: Cơ quan chức năng lên tiếng (1 giờ trước)
- Cô bé TQ được bố đào huyệt để "làm quen cái chết" ra sao sau 8 năm? (1 giờ trước)
- Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam (1 giờ trước)
- Vụ án tráo đổi con của nhà nghèo và đại gia gây chấn động Nhật Bản (1 giờ trước)
- Nam sinh chuyên Hà Nội - Amsterdam vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 (1 giờ trước)