-
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất -
Trường quốc tế bị niêm phong đúng ngày tựu trường, phụ huynh lo lắng vì đã đóng học phí hàng trăm triệu -
Hà Nội lập 81 quy hoạch, cụ thể hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô trong 100 năm
Đời sống
18/01/2015 18:01Bi hài đêm tân hôn bỏ vợ để đỡ đẻ cho... chó
Những người chơi chó xịn, chó ngoại đều tự cho đó là một niềm đam mê và có không ít trường hợp dở khóc dở cười.
Dân chơi ở Việt Nam với chó cảnh giờ đã rất phát triển, thế giới có loài chó nào khủng, chó nào quý thì đại đa số ở Việt Nam cũng đều đã có. Và việc bỏ ra vài chục triệu, cho đến cả trăm triệu đồng để sở hữu một con chó ngoại là điều không hiếm.
Những câu chuyện trong bài viết này trước hết sẽ tập trung vào loài chó Rottweiler, hay còn gọi là rốt, rotti. Nó có nguồn gốc ở Đức, tuy nhiên cho nhập về ở Việt Nam chủ yếu từ Nga hay Serbia.
Trao đổi với anh N.T.D (SN 1986, Gia Lâm, Hà Nội), người có kinh nghiệm nuôi Rốt, từng được nhiều giải trong các cuộc chi chó, anh D. cho biết: "Rottweiler được dùng như loại chó chăn gia súc nhưng thường được huấn luyện để trở thành chó nghiệp vụ.
![]() |
| Một con Rottweiler trưởng thành |
Anh D. chia sẻ: "Điều đáng ngại nhất khi nuôi chó Rottweiler là chủ của nó bỏ bê, không chia sẻ tình cảm với nó. Lúc đó con chó sẽ bị tổn thương, nó trở lên hoang dã, thô lỗ và cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt với những con đã được huấn luyện qua lớp chiến đấu thì khi cắn ai, nó sẽ không nhả ra cho đến khi con mồi nằm yên không động đậy.
Ở Việt Nam bây giờ nhiều người cậy có tí tiền là chơi chó mà không có tình yêu, không có đam mê. Những người như thế sớm muộn cũng gây họa cho xung quanh hoặc cho chính mình bởi thói vô trách nhiệm của họ."
Nói về tình yêu chó, anh D. bật cười khi chia sẻ về một kỷ niệm mà đến bây giờ, vợ anh vẫn ghen khi với con chó hơn 10 tuổi của anh.
"Vợ tôi vốn là con nhà gia giáo, kém tôi 5 tuổi nên cũng đỏng đảnh lắm. Hồi yêu nhau nhiều lần mình cũng tí táy tí mẻ, định bụng ăn cơm trước kẻng, nhưng mà vợ quyết giữ để dành cho đêm tân hôn. Nhưng mà éo le ở chỗ, chả hiểu các cụ đi xem ngày kiểu gì lại cưới đúng vào cái thời kỳ con Lolita (tên của con Rottweiler anh đang nuôi) chuẩn bị đẻ.
![]() |
| Rottweiler ở Việt Nam |
Bị người yêu đá vì... mồm toàn mùi chó
Thêm một câu chuyện bi hài với một người mê chó Rottweiler. Chị Nguyễn Hải Anh (SN 1991, Bắc Ninh) cho biết mình vừa chia tay một chàng trai Hà Nội giàu có, đẹp trai chỉ vì anh ta mê chó hơn mê chị.
Chị Hải Anh chia sẻ: "Mình không chấp nhận được người đàn ông ấy. Anh ấy hơn mình 3 tuổi, công việc rất ổn định, nhà lại giàu có, nếu lấy nhau là bố mẹ chồng cho ngay một cái chung cư trên đường Lê Văn Lương kéo dài. Bạn bè thì cứ khen mình tốt số, nhưng mà mình thì không chấp nhận được cái thói mê chó của anh ấy."
"Gần 30 tuổi nhưng anh ta sẵn sàng bỏ họp ở cơ quan chỉ để đưa chó đi tập thể dục, đi tắm nắng vì sợ lông chó không được mượt, chân chó không được đẹp. Rồi từ ngày mê cái giống đó mà cứ đi với nhau là anh ấy kể về con chó, còn tôi thì như người vô hình ở bên cạnh.
Mà ác cảm nhất là có lần tôi thấy anh ấy dí mặt vào mồm con chó, để nó liếm láp, rồi hôn được vào mõm của nó. Rồi chó ta anh ấy ăn liên tục, ăn không biết chán, nhưng rồi về cái mồm mắm tôm, giềng mẻ ấy lại đi hôn hít con chó tây.
Từ đó trở đi tôi ác cảm lắm, lúc nào cũng cảm giác miệng anh toàn mùi chó, rồi cứ hôn anh là tôi chỉ muốn nôn. Tôi đã bắt anh ấy chọn giữa tôi hoặc nó, nhưng cuối cùng thì anh ấy không đưa ra được câu trả lời. Vì thế mà tôi quyết định chọn hộ anh ấy." - Chị Hải Anh bực bội khi kể về mối tình của mình.
Theo Minh Tuệ (Đất Việt)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (16:27)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (16:24)
- Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình (16:13)
- Nữ phi công 23 tuổi đáp máy bay xuống biển, thoát nạn trong gang tấc (16:13)
- Kịch bản chung kết lượt về từng khiến ĐT Việt Nam thua 100% trong quá khứ, HLV Kim Sang-sik cần lưu ý (16:00)
- Xét xử chuyên án ma túy VN10: Các luật sư đồng loạt xin giảm nhẹ cho "cô tiên từ thiện", An Tây và Chi Dân (32 phút trước)
- Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây san chiết, phân phối gas giả quy mô lớn tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới (1 giờ trước)
- Cà phê decaf loại bỏ 97-99% caffeine: Vì sao vẫn chưa chắc tốt hơn cà phê thường? (1 giờ trước)

