-
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát -
Chính thức: Không xuất trình thẻ căn cước từ ngày 15/12/2025 sẽ có thể bị phạt đến 1 triệu đồng -
Danh tính người đàn ông mặc áo điện lực tử vong trên trụ điện trung thế ở Khánh Hòa, điều tra nguyên nhân? -
Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội, khói lửa bốc lên ngùn ngụt
Đời sống
20/08/2017 17:11Bị liệt nửa người nhưng người đàn ông này đã làm được việc khiến cả thế giới phải bái phục
Câu chuyện khó tin của người đàn ông đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ của rất nhiều cư dân mạng.
![]() |
| Melethuveettil Sasi đã thực hiện một công việc không tưởng ngay cả với những người khỏe mạnh. |
Ông Melethuveettil Sasi, 63 tuổi, đến từ Kerala, đã quyết tâm đào một con đường cắt qua đồi chỉ bằng cái xẻng và cuốc. Dù không thể đi đứng bình thường nhưng ông Sasi vẫn đục đẽo một con đường dài 200m qua ngọn đồi trước nhà mình để gia đình mình đi lại đỡ vất vả.
Trước đây, Sasi từng làm nghề trèo cây hái dừa. Ông đã làm công việc đó kể từ khi mới 15 tuổi, nhưng vào một ngày cách đây 18 năm trước, trong một phút sơ sẩy khi làm việc, Sasi bị ngã từ trên cao xuống đất.
Kể từ đó, phần cơ thể bên phải của ông bị liệt và phải mất rất nhiều tháng sau đó ông mới có thể cử động chân tay của mình. Các con trai của ông Sasi đã phải bỏ học để đi làm và phụ giúp gia đình, trong khi chính ông thì phải nằm liệt giường liệt chiếu.
![]() |
| Sasi đã quyết tâm đào một con đường đất xuyên qua ngọn đồi trước nhà để có thể tự đi làm phụ giúp gia đình. |
Sau rất nhiều năm điều trị và vật lí trị liệu, Sasi đã có thể bước đi một lần nữa và lấy lại chức năng ở bàn tay phải.
Dù vậy, ông vẫn là một người khuyết tật và không bao giờ có thể trèo cây hái dừa được nữa. Nhưng ông vẫn muốn giúp đỡ gia đình bằng cách nào đó, nên một ngày nọ ông đã nảy ra ý tưởng mua một chiếc xe cút kít ba bánh để đi đến thành phố lân cận Thiruvananthapuram bán vé số.
![]() |
Ông đã đề nghị với quan chức địa phương – Panchayat – để xin chút tiền mua xe, nhưng họ lại từ chối vì cho rằng ông không thể đưa chiếc xe qua quả đồi cao ở trước nhà.
Cho rằng vấn đề quả đồi – chướng ngại vật cho ý định của mình – có thể giải quyết được, Sasi đã dành ra 10 năm trời để xin xây một con đường đi từ nhà mình sang làng bên cạnh. Tuy nhiên, chẳng có ai lắng nghe ý kiến của ông cả.
Vào năm 2013, sau khi phát chán vì bị từ chối, Sasi đã quyết định làm điều không ai ngờ đến: tự mình dùng đôi bàn tay đào đường qua đồi đất. Ông chỉ có thể dựa vào những công cụ giản đơn như cuốc xẻng, và sự tàn tật của mình cũng khiến mọi thứ khó khăn hơn gấp vạn lần.
Nhưng quyết là làm, Sasi bắt tay vào thực hiện thử thách để chứng minh cho tất cả mọi người thấy vấn đề có thể được giải quyết như thế nào.
![]() |
| Sau hơn ba năm, Sasi cuối cùng cũng hoàn thành xong con đường mơ ước của mình. |
“Mỗi ngày, tôi bắt đầu công việc lúc 5 giờ sáng, dừng lại khoảng 8 giờ 30 phút khi trời bắt đầu nóng hơn, và lại tiếp tục từ lúc 3 giờ rưỡi 4 giờ chiều cho đến khi mặt trời lặn”, Sasi nhớ lại.
Tất nhiên, ông Sasi đã gặp rất nhiều khó khăn vất vả ngay khi bắt đầu bắt tay thực hiện. Bên cơ thể bị liệt không cho phép ông thực hiện công việc lao động nặng nhọc, và ông cũng khó có thể giữ vững thăng bằng khi đào đất.
Khi những lời đồn đại về Melethuveetti Sasi và thử thách của ông bắt đầu lan truyền, những người dân trong vùng biết được đã cho rằng ông có vấn đề, nhưng điều đó không khiến ông dừng lại.
Qua thời gian, khi ông đã đạt được những kết quả trông thấy, một số người hàng xóm đã nhận ra rằng điều ông làm hóa ra lại khả thi, và thay vì chế giễu, họ đã bắt đầu khích lệ ông.
![]() |
| Trước sự chế giễu của mọi người, Sasi vẫn khăng khăng thực hiện cho được mục tiêu mình đã đặt ra ngay từ đầu. |
Phải mất ba năm trời làm việc trung bình sáu tiếng một ngày, Sasi mới đào xong con đường mơ ước.
Và điều tuyệt vời nhất là, Sasi, người đàn ông khuyết tật giàu nghị lực, đã không cần phải nhờ chính quyền địa phương mua cho mình chiếc xe lăn nữa – số tiền đó đã được những cư dân mạng quyên góp và tặng cho Sasi, như là món quà xứng đáng với mồ hôi nước mắt bao nhiêu năm trời của ông.
Theo Khánh Linh (Trí Thức Trẻ)
- Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng (14 phút trước)
- Sốc: Giá chung cư vùng ven Hà Nội tăng "phi mã", vượt mặt các quận nội đô sầm uất (14 phút trước)
- CLB Thái Lan từ chối đến Campuchia thi đấu, chấp nhận xử thua ở Cúp C1 Đông Nam Á (14 phút trước)
- Lê Sỹ Tùng khai nguyên nhân bệnh hoạn để lên kế hoạch bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai (18 phút trước)
- Trường Giang thông báo phim "Nhà ba tôi một phòng" ra rạp mùng 1 Tết, rộ tin đồn HIEUTHUHAI góp mặt (23 phút trước)
- Thêm cáo buộc với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (29 phút trước)
- Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 (32 phút trước)
- Sau cánh cửa khép hờ (33 phút trước)
- Thất bại kép tại SEA Games 33: Indonesia tự trói buộc bởi công thức ngoại binh "nửa vời" (59 phút trước)
- Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 (1 giờ trước)




