-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Đời sống
06/11/2020 18:30Bị mẹ chồng tương lai mắng làm phản chỉ vì ngỏ ý muốn ra ở riêng sau khi cưới, cô gái đứng bật dậy, tuyên bố 'quay xe'
Nhiều người vẫn nghĩ hôn nhân là cái kết hạnh phúc cho tình yêu tuy nhiên trong nhiều trường hợp thì nó thực sự là một "nấm mồ" mà nếu không tỉnh táo thì bạn sẽ tự hại chính mình.
Cô gái dưới đây cũng không thể cùng bạn trai đi đến một đám cưới êm đẹp. Bạn trai cô đã ngoài 30 nhưng không có chính kiến, luôn dựa dẫm vào mẹ và để các phụ huynh can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm.
"Ở đây đã ai từng quen mama boy chưa ạ? Người yêu mình 31 tuổi, gia đình điều kiện, làm nhà nước. Tao cũng 28 tuổi, làm ngân hàng, nói chung khá là ổn, yêu nhau là do dì hắn làm mối. Ngày mới quen nhau, đi hẹn hò buổi tối thì mẹ hắn gọi điện tầm 5 lần, hỏi đang đi đâu, đang ăn gì, và cuộc gọi cuối cùng lúc 9h tối là bảo đi về đi không muộn rồi.
Lương hắn 6 triệu/tháng thì mẹ thu 5 triệu, một triệu để cầm xăng xe uống nước. Mỗi lần đi chơi có lịch trước thì mẹ phát cho 300-500 nghìn để đi sau đó về kê khai đầy đủ. Yêu nhau rồi thì mẹ hắn chuyển sang gọi cho mình, 2 đứa đang đi đâu, đang làm gì, sáng nay thằng L. hơi ho cháu đừng để anh uống nước lạnh nhé; đang ăn đồ nướng à, ăn ở đâu, vỉa hè á, trời ơi sao lại ăn đồ bẩn như thế, thằng L. bụng yếu hay bị đau bụng cháu không biết à?
Sau đó thì tất cả các buổi hẹn hò chuyển sang về nhà hắn ăn cơm, ngồi chơi với mẹ hắn và tự đi về vì bác bảo tối rồi mắt anh kém (cận 5 độ) đi đường nguy hiểm. Ok mình nhịn.
Đến tầm này thì nói thật mình cũng ngán tận cổ rồi, nhưng bố mẹ mình lại ưng vì bảo là nó nghe lời mẹ nó như thế thì sau này sẽ tôn trọng mình. Tuy là anh rất yêu tao, cũng quan tâm nhiều lắm nhưng quả thậtt bản thân hắn cũng có vấn đề. 2 đứa chỉ tranh luận một tí thôi là dỗi, mà dỗi là bỏ ăn rồi mẹ hắn lại gọi điện nói mình.
Mang tiếng có người yêu mà đi đâu mình cũng phải tự đi. Lúc mới yêu thỉnh thoảng nhờ đèo đi chỗ này chỗ kia công việc thì đến nhà mẹ lão bóng gió là sức khoẻ anh yếu (1m83,85kg mà yếu?) nên hạn chế ra ngoài thôi, đi nắng nôi mệt thế. Từ ấy mình cũng chả dám nhờ vả gì nữa. Ok mình vẫn nhịn.
Tìm hiểu được 4 tháng thì mẹ hắn giục cưới vì bảo anh có tuổi rồi. Mình mới hỏi thế cưới thì như thế nào, có ở riêng không vì nhà mình có một căn nhà đang cho thuê có thể lấy lại 2 vợ chồng ở. Lúc ấy hắn ngần ngừ bảo về hỏi mẹ đã.
Thứ 7 tuần trước lại đến nhà lão ăn cơm, mẹ hắn gọi 2 đứa ra nói chuyện, gần như chửi xa xả vào mặt mình vì chưa gì đã có tư tưởng ở riêng, tưởng mình ngoan hiền thế nào nên mới định cho cưới chứ như này thì chắc là sẽ phải suy nghĩ lại. Nhà này cần người con dâu phục tùng bố mẹ chồng chứ ko cần loại chưa về đã làm phản…
Mình nhìn sang thấy hắn ngồi im lướt điện thoại nên mình tự ra quyết định trong đầu luôn. Mình đứng dậy bảo: "Bác ơi, cháu nói thật cháu cũng tự cảm thấy cháu không phù hợp với gia đình mình đâu, cháu cần người làm chồng để cháu nương tựa sau này xây dựng gia đình riêng. Bố mẹ cháu đẻ cháu ra, nuôi cháu lớn 28 năm trưởng thành không phải để cháu đi phục vụ nhà đứa nào bác ạ.
Thôi cháu xin phép về phụng dưỡng bố mẹ cháu. Cháu cũng tiện bảo bác luôn là từ hôm nay cháu với anh L. chia tay bác nhé!".
Ra ngoài mình vẫn nghe thấy thấp thoáng tiếng mẹ hắn chửi hắn ngu rồi này kia. Chiều qua thì hắn nhắn tin với mình như thế này đây. Thôi thì chúc mẹ con anh sớm tìm được con dâu như ý, trọn kiếp bình an!", cô gái đăng đàn tâm sự.
Có lẽ tình cảnh của cô gái cũng không phải là quá hiếm gặp Nhiều chàng trai đã quá tuổi trưởng thành nhưng không chịu lớn, nhất cử nhất động đều bị mẹ kiểm soát. Bản thân họ còn chưa lo nổi thì chuyện lập gia đình mới càng khó để thực hiện. Dân mạng đều nhận định cô gái đã có quyết định đúng đắn. Cuộc đời còn dài, nếu sớm nhận ra sự bất ổn của người yêu thì nên đối diện và giải quyết triệt để.
"Người đàn ông đích thực không thể thiếu bản lĩnh vững vàng. Có bản lĩnh, họ mới có thể phân biệt đúng - sai, hợp lí và bất hợp lý, là điểm trung hòa mối quan hệ giữa mẹ và vợ. Nếu nghiêng quá về bên nào cũng không tốt. Chàng trai trong câu chuyện nếu còn tiếp tục sống dựa vào mẹ thì sẽ chẳng có cô bạn gái nào muốn kết duyên với anh ta nữa đâu", một dân mạng bình luận.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Lời khai gây bất ngờ vụ người đàn ông ngang nhiên mời chào khách Tây dùng chất cấm ở phố cổ Hà Nội (18/01/26 23:10)
- Nguồn cơn vụ nhiều xe máy rượt đuổi 1 người đi ô tô ở TP.HCM, công an hỗ trợ bao vây cũng bất thành (18/01/26 22:38)
- Vào bán kết, U23 Việt Nam hưởng nhiều lợi thế lớn nhờ chiếm vị trí của chủ nhà Saudi Arabia (18/01/26 22:15)
- Clip người phụ nữ bị lấy trộm 800 tờ vé số trong tích tắc dù đứng ngay gần, hé lộ bí mật phía sau? (18/01/26 22:00)
- Cập nhật thông tin mới nhất về không khí lạnh: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm (18/01/26 21:43)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (18/01/26 21:30)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (18/01/26 21:12)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (18/01/26 21:00)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (18/01/26 20:43)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (18/01/26 20:33)