-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Đời sống
20/12/2021 17:42Bị 'ném đá' vì đăng bài chê mâm cơm sơ sài mẹ chồng nấu cho bà bầu, con dâu giải thích lý do chua chát
Từ lâu, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đã chẳng còn là chuyện gì lạ lẫm. Đôi khi chúng bắt nguồn từ những nguyên nhân nhỏ xíu như mâm cơm, cái chén, nếu không bao dung, biết nghĩ cho nhau thì rất khó để sống hòa hợp.
Mới đây, một nàng dâu trẻ có tên A.N, đến từ Uông Bí, Quảng Ninh đã bức xúc lên mạng chia sẻ câu chuyện mẹ chồng đối xử tệ khiến cô cảm thấy vô cùng ấm ức, tủi thân.
Cụ thể, A.N hiện đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 5. Dĩ nhiên, khi mang thai, phụ nữ luôn cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, ăn uống nhiều chất để cả mẹ và thai nhi trong bụng được khỏe mạnh.
Thế nhưng, theo A.N, mẹ chồng cô lại cực kỳ vô tâm và "ki bo kẹt sỉ" khi thường xuyên cho con dâu đang mang thai ăn những bữa cơm sơ sài.
"Đây là bữa ăn của bà bầu mà mẹ chồng cho mình ăn, các chị em thấy sao, đời nó bi đát thật, đúng là cười ra nước mắt. Đời thuở nhà ai mà mẹ chồng lại ki bo kẹt sỉ đến độ như này, cả mâm cơm chỉ có dĩa rau củ luộc với dĩa cá kho chuối cả nhà ăn còn thừa từ hôm qua" - A.N bức xúc kể.
Mâm cơm mẹ chồng chuẩn bị khiến nàng dâu trẻ không nuốt nổi miếng nào dù cô đang khá mệt mỏi, cần phải ăn uống tẩm bổ để em bé trong bụng phát triển khỏe mạnh. A.N cho hay, nhìn mâm cơm mẹ chồng nấu, cô cảm thấy nghẹn ngào tủi thân và rất thương đứa con trong bụng.
Một số chị em khi nghe xong cảm thấy xót xa và đồng cảm với bà mẹ trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại bênh vực bà mẹ chồng và trách ngược nàng dâu. Họ cho rằng mẹ chồng không có nghĩa vụ chăm con dâu, chăm cháu. Thậm chí nếu mẹ chồng tuổi đã cao thì chính nàng dâu mới là người phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ.
Với A.N, cô chỉ đang mang thai, vẫn có thể đi làm, tự chuẩn bị cơm nước bình thường nên không thể trách móc mẹ chồng trong khi bà đã nấu cơm giúp con dâu.
- Mình bầu làm sấp mặt đến lúc đẻ chưa than, muốn ăn gì có tiền mua ăn hoặc tự nấu thôi. Mình tự lo cho mình tốt thì con mới khoẻ. Than thân trách phận cũng mệt vào người.
- Bầu hay không bầu thì ăn đơn giản thanh đạm cũng tốt cho sức khỏe mà bạn, quan trọng là tinh thần và tâm hồn lương thiện, bao dung thì sẽ khoẻ thôi. Chả ai có trách nhiệm phải nấu cho mình ăn ngoài bản thân hoặc chồng, bầu bí bạn vẫn nấu được mà, hãy bình tâm và tự thân vận động hoặc bảo chồng. Lỗi tại bản thân kém cỏi, chưa chính chắn mà đã làm mẹ thì tự trách mình trước thôi bạn.
- Em tưởng ở cữ mới không làm được chứ mang bầu mà mẹ chồng nấu cho ăn thế kia là tốt lắm rồi ấy, nhiều người bầu bí họ còn nấu cơm phục vụ cả nhà đến tận lúc đẻ cơ. Phiền mẹ chồng rồi còn trách móc, gọi là có phúc còn phụ đấy.

Nghe những lời chỉ trích mỗi lúc một nhiều, A.N lúc này giải thích đây là lần đầu mang thai, vì sức khỏe không tốt nên cô vừa bị động thai, phải nằm viện nên mới phiền mẹ chồng nấu ăn. Cô không mong mẹ chồng thương yêu, chăm sóc con dâu như con gái, nhưng với mâm cơm sơ sài khó nuốt khi con dâu vừa nằm viện thì thực sự nghẹn ngào.
"Mình hiếm muộn mãi mới có đứa con, vừa mới bị doạ sảy đi viện, cần nằm tĩnh dưỡng và ăn uống đầy đủ nên mới phải nhờ mẹ chồng nấu cơm.
Tiền vợ chồng mình cũng đưa mẹ, mình không mong mẹ đối xử giống con đẻ, nhưng là người bầu đang ốm thì cũng cần bữa ăn tử tế, cần được thương yêu, quan tâm chứ sức khỏe tốt thì mình đã không nhờ bà.
Nhiều chị nói vợ chồng tự lo cho nhau, nhưng chồng mình làm xe nhà mỗi tháng chỉ về một lần, thực sự mình không quan trọng miếng ăn. Nhưng vì đứa con nó trong bụng nó cần hơn mẹ, nhìn mâm cơm nghĩ thương con lắm. Thế mà không được an ủi câu nào, còn bị chị em phản ứng ghê quá!"
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)