-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Đời sống
31/05/2018 11:14Bí quyết nấu ngon của vợ đảm khiến chồng ăn cơm hàng vẫn dành bụng về lục cơm nhà
Cũng như nhiều chị em khác, chị Phạm Hương (33 tuổi, Hòa Bình) rất thích vào bếp. Vì thế, hàng ngày, kết thúc công việc ở cơ quan xong, chị lại về nhà nấu ăn cho gia đình 4 người, hai vợ chồng và hai con gái.
Cũng do chị công tác tại gần nhà nên mỗi ngày chị có thể nấu ăn được cả trưa và tối. Đặc biệt, buổi tối khi gia đình đông đủ, chị lại càng có nhiều thời gian hơn cho công việc bếp núc.
“Mình không cảm thấy phiền phức hay mệt mỏi khi nấu ăn. Sau một ngày làm việc căng thẳng, mình muốn tự tìm cho bản thân một niềm vui nho nhỏ và để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc chồng con”.
Hơn thế, chị cho rằng, mình là một bà mẹ của hai cô con gái, chị cũng muốn con có sở thích giống mình, làm bếp, nấu ăn cùng mẹ để sau này có thể tự lập và biết quan tâm đến người khác. Khi cùng con nấu nướng, chị nói chuyện cùng con, mẹ con gần gũi nhau hơn và con biết thương mình hơn.
Tuy gần nhà nhưng công việc của chị khá bận rộn nên buổi trưa chị chỉ có 30 phút để chuẩn bị mâm cơm. Còn buổi chiều, vì gia đình đông đủ nên chị nấu cầu kỳ hơn một chút, khoảng 45 phút là hoàn chỉnh. Tuy vậy, bữa cơm nào cũng ngon và đủ chất, nhìn vô cùng hấp dẫn.
Chị Phạm Hương chia sẻ, hai vợ chồng chị đều là công chức nhà nước vì thế cũng cần tính toán chi tiêu cho mỗi bữa ăn phù hợp để tránh lãng phí.
“Mình thường đi chợ vào sáng sớm để lựa chọn được những thực phẩm tươi ngon. Rau củ mình nhặt sạch cất tủ lạnh ngăn mát, món thịt hoặc cá mình sơ chế hoặc ướp sẵn rồi bảo quản trong tủ lạnh, trưa về mình chỉ việc lấy ra chế biến, món ăn sẽ đậm đà hơn và công đoạn chuẩn bị cũng nhanh hơn. Trong lúc nấu mình kết hợp bày ra đĩa những món đã xong, tỉa hoa và trang trí, quen tay nên cũng không mất nhiều thời gian”, chị chia sẻ.
Với cách này, chị vừa có thể tiết kiệm được thời gian, lại có thực phẩm tươi ngon, mà cũng tiết kiệm được một khoản chi phí cho gia đình.
Vì chăm chút cho từng bữa ăn của chồng con nên khi vào bếp, chị luôn chú ý đến sở thích và khẩu vị của các thành viên trong gia đình. Từ đó, điều chỉnh thực đơn và cách chế biến sao cho phù hợp.
Do chịu khó nấu ăn nên hai vợ chồng chị không hay đi ăn hàng. Hơn thế, chồng chị thích ăn ở nhà vì đảm bảo vệ sinh và phù hợp khẩu vị. Thỉnh thoảng, anh mời bạn bè, nhóm bạn thân tụ tập tại nhà vào ngày nghỉ. Tuy vất vả nhưng chị Phạm Hương lại rất vui và bản thân cũng có thêm cơ hội để thể hiện tài năng nấu nướng.
Chị chia sẻ, có đôi khi ông xã đi ăn cơm khách ở ngoài, thế nhưng luôn dành bụng về nhà ăn cơm vợ nấu. Với chị, đó chính là sự động viên cũng như sự quan tâm của chồng dành cho những món ăn của chị. Anh thường tiết kiệm lời khen với vợ nhưng luôn tự hào với bạn bè khi có vợ là người đảm đang.
"Chồng mình luôn nói 'Muốn đánh giá người phụ nữ như thế nào, hãy nhìn vào góc bếp của họ'. Chồng mình thường kiệm lời khen với vợ nhưng vẫn tự hào với bạn bè là vợ đảm đang và khéo tay. Anh xã nói vui với cháu trai là: Sau này lấy vợ, chỉ cần bằng nửa thím là được cháu ạ”.

Theo Phương Anh (Khampha.vn)








- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (26 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (28 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (42 phút trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (2 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (2 giờ trước)




